HÃY NHÌN XEM (11.4.2010 - Chúa nhật 2 Phục sinh – Kính Lòng thương xót của Chúa)
/ 78 / Chia sẻ Lời Chúa
Tin bao giờ cũng đòi một bước nhảy vọt khỏi cái thấy. Chúng ta không được phúc thấy Chúa theo kiểu Tôma, nhưng chúng ta vẫn được thấy Chúa theo những kiểu khác.
Đọc tiếpVẫn không tin (10.4.2010 - Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 82 / Chia sẻ Lời Chúa
Tin Đức Giêsu phục sinh cũng không dễ đối với chúng ta hôm nay. Nếu thực sự tin vào sự phục sinh ở đời sau, chắc chúng ta sẽ sống khác. Thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, quảng đại hơn, vui tươi hơn...
Đọc tiếpChúa đó! (9.4.2010 - Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 321 / Chia sẻ Lời Chúa
Chúa phục sinh vẫn đến với chúng ta giữa đời thường, giữa những vất vả lo âu, giữa những thất bại trống vắng. Chúa vẫn đứng trên bờ mà ta cứ tưởng người xa lạ.
Đọc tiếpAnh em là chứng nhân (8.4.2010 - Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 194 / Chia sẻ Lời Chúa
Nếu chúng ta thực sự có niềm vui của Chúa, nếu chúng ta đã ra khỏi nỗi âu lo về mình, chắc chúng ta sẽ ra đi công bố Tin Mừng Phục Sinh, bằng việc đem lại nụ cười cho những người bất hạnh.
Đọc tiếpMời ông ở lại với chúng tôi (7.4.2010 - Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 142 / Chia sẻ Lời Chúa
Sống như Chúa phục sinh là tập đến với tha nhân, tập đồng hành, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng... Hôm nay vẫn có nhiều người bạn đang lê gót về Emmau.
Đọc tiếpTôi đã thấy Chúa (6.4.2010 - Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 81 / Chia sẻ Lời Chúa
Thấy Chúa và nghe được Chúa nói: đó là ước mơ của chúng ta trong cầu nguyện. Nhưng đừng quên Maria đã yêu cách nồng nhiệt và can đảm và đã đau khổ tìm kiếm Thầy Giêsu.
Đọc tiếp“Chào chị em!” (5.4.2010 - Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)
/ 109 / Chia sẻ Lời Chúa
Đức Giêsu phục sinh dám nhờ các phụ nữ làm chứng, dám nhờ các phụ nữ đi loan Tin Mừng cho các môn đệ của mình, dù thời của Ngài người ta không tin lời chứng của phụ nữ.
Đọc tiếpÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN (4.4.2010 - Chúa nhật Phục sinh)
/ 422 / Chia sẻ Lời Chúa
Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Ðời chúng ta lắm khi giống ngôi mộ trống trải...
Đọc tiếpNgười đã trỗi dậy rồi (3.4.2010 - Thứ bảy Tuần thánh)
/ 90 / Chia sẻ Lời Chúa
Ðức Giêsu đã mở tung cửa mộ vào sáng phục sinh. Muốn gặp được Ngài, phải tìm Ngài ở ngoài phần mộ... Chúng ta vẫn thường tìm sai địa chỉ của Ngài, bởi chúng ta không tin Ngài đã sống lại thật.
Đọc tiếpThế là đã hoàn tất (2.4.2010 - Thứ sáu Tuần thánh)
/ 118 / Chia sẻ Lời Chúa
Đức Giêsu Kitô đã trở về với Cha bằng con đường khó đi. Người Kitô hữu cũng về với Thiên Chúa bằng con đường hẹp. Ước gì chúng ta sống cuộc Khổ nạn của mình với sự bình an, can đảm của Giêsu.
Đọc tiếp