

Để giúp các giáo xứ cử hành “24 giờ cho Chúa” cách sốt sắng và hiệp thông, Ban Truyền thông Giáo phận Thanh Hoá xin giới thiệu một số mẫu giờ Chầu Thánh Thể để quý cộng đoàn tham khảo và tùy nghi sử dụng trong các giờ chầu tại giáo xứ, giáo họ.
CHẦU 24 GIỜ CHO CHÚA
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
CHỦ ĐỀ: "TA ĐẾN ĐỂ CỨU ĐỘ THẾ GIAN"
(Ga 12,44-50)
MẪU 1
I. KHAI MẠC
1. Lời dẫn nhập (Người dẫn đọc)
Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí linh thánh của Mùa Chay, chúng con quy tụ nơi đây trước Thánh Thể Chúa để hiệp với toàn thể Giáo Hội bước vào thời khắc thiêng liêng “24 giờ cho Chúa.” Đây là thời gian ân sủng đặc biệt để chúng con dừng lại giữa những bận rộn của cuộc sống, lắng nghe Lời Chúa và mở lòng đón nhận tình yêu cứu độ của Người. Trong tâm tình đó, chúng con xin được hợp với Đức Thánh Cha qua khẩu hiệu: “Ta đến để cứu độ thế gian.” (Ga 12,47) Lời khẳng định trên diễn tả trọn vẹn sứ mạng của Chúa Giê-su. Người không đến để lên án con người, nhưng để tìm kiếm, chữa lành và cứu độ.
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta dễ thấy biết bao bóng tối: chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, ích kỷ và tội lỗi. Ngay trong chính cuộc đời mỗi người chúng con cũng có những yếu đuối, những lần xa cách Thiên Chúa. Thế nhưng giữa những bóng tối ấy, ánh sáng của Đức Kitô vẫn chiếu soi, mời gọi chúng con trở về. Trong giờ chầu này, chúng con được mời gọi chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể. Chính nơi đây, Chúa tiếp tục ở lại với nhân loại, yêu thương, ban ơn tha thứ và nâng đỡ những tâm hồn mệt mỏi. Trước Thánh Thể Chúa, chúng con thành tâm khiêm tốn nhìn lại cuộc đời mình, xin Chúa chữa lành những vết thương của tâm hồn, và chúng con xin phó thác cho Chúa những lo âu của thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, Quỳ trước Thánh Thể Chúa, mỗi người chúng con tự hỏi: trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, tôi đã thực sự là khí cụ bình an của Chúa chưa? Có khi nào chính những lời nói, thái độ hay sự lạnh lùng của tôi đã vô tình tạo nên chia rẽ không? Xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con, để từ nơi đây, mỗi người có thể trở thành một người gieo mầm hòa bình. Chúng con cùng bước vào giờ chầu với tâm tình khiêm tốn, tin tưởng phó thác và hy vọng.
2. Hát: Con Thờ Lạy - Hoài Chiên (mọi người quỳ)
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.
ÐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.
(Thinh lặng cầu nguyện ít phút)
II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy (mọi người ngồi)
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?'
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.
3. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
4. Xin cho đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.
2. Công bố lời Chúa 1 (Người dẫn mời mọi người đứng)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 12, 44-50)
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.
Ðó là lời Chúa.
Hát tiếp : ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
3. Gợi ý suy niệm 1 (Mọi người ngồi)
Chúa Giê-su nói: “Ta đến để cứu độ thế gian.” (Ga 12,47) Đây là lời công khai quan trọng cuối cùng của Chúa Giê-su trước dân chúng, được thánh Gio-an truyền lại như một bản tóm kết sứ mạng của Người. Trong đó nổi bật lời khẳng định đầy hy vọng: “Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu độ thế gian.” (Ga 12,47).
Lạy Chúa, lời khẳng định này của Chúa qua ngòi bút của Thánh Gio-an mở ra cho chúng con một cái nhìn sâu sắc về trái tim của Thiên Chúa. Theo lẽ thường, chúng con rất hay suy tưởng rằng “ Thiên Chúa là Đấng xét xử và trừng phạt”. Nhưng Chúa Giê-su, mặt khác đã mặc khải một dung mạo khác về Thiên Chúa: Người là Cha yêu thương, Đấng muốn cứu độ chứ không muốn kết án. Vì thế, Chúa đã một lần nữa khẳng định rất rõ ràng: “Ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta” (Ga 12,45). Qua Chúa Giê-su, chúng con nhận ra dung mạo của Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót. (Thinh lặng)
Lời Chúa “Ta đến để cứu độ thế gian.” (Ga 12,47) đặc biệt ý nghĩa trong bầu khí Mùa Chay. Mùa Chay không phải là thời gian của sợ hãi hay buồn bã, nhưng là thời gian trở về. Khi Chúa nói Người đến để cứu độ thế gian, Người cũng đang nói với từng người chúng con rằng: dù chúng con yếu đuối và tội lỗi, Thiên Chúa vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Ánh sáng của Chúa luôn chiếu soi để dẫn chúng con ra khỏi bóng tối tội lỗi. Chính vì thế Người khẳng định: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm.” (Ga 12,46)
Ánh sáng ấy dọi chiếu tâm hồn và mời gọi chúng con hoán cải. Hoán cải không chỉ là thay đổi vài thói quen bên ngoài, nhưng là mở lòng để ánh sáng của Chúa chiếu vào những góc tối của tâm hồn: những góc ích kỷ, giận hờn, chia rẽ hay vô cảm. Khi ánh sáng của Chúa chiếu sáng tâm hồn con, con mới thấy rõ mình và bắt đầu một hành trình mới, hành trình của sự đổi mới và tái sinh. (Thinh lặng)
Thật phù hợp với tinh thần của chúng con lúc này đây, khi Giáo Hội mời gọi các tín hữu dừng lại trước Thánh Thể để cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong giờ chầu này, chúng con không đứng trước một Thiên Chúa xa cách, nhưng trước Đấng đang chờ đợi chúng con với lòng thương xót vô biên.
Như Đức Thánh Cha Lê-ô XIV nhấn mạnh khi nói về ý nghĩa sâu xa của Mùa Chay: trọng tâm của hành trình thiêng liêng này là sự hoán cải, lòng thương xót và sự tái sinh. Hoán cải giúp chúng ta quay trở về với Thiên Chúa; lòng thương xót chữa lành những vết thương của tội lỗi; và sự tái sinh mở ra một đời sống mới trong ân sủng.
(Thinh lặng)
Lạy Chúa, lúc này đây, chúng con được mời gọi nhìn lên Chúa Giê-su Thánh Thể và lắng nghe lời Người nói với từng người chúng con: “Ta đến để cứu độ thế gian.” Lời ấy không chỉ dành cho nhân loại nói chung, mà dành cho chính mỗi người chúng con đang hiện diện trước Chúa nơi đây. Chúa đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi, khỏi thất vọng, và khỏi những bóng tối đang làm tâm hồn chúng con nặng nề.
Ước gì trong giờ linh thiêng gần gũi bên Chúa này, mỗi người chúng con can đảm mở lòng trước ánh sáng của Đức Kitô. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa, để từ đó được đổi mới và trở thành những chứng nhân mang ánh sáng hy vọng đến cho thế giới hôm nay.
4. Hát: Xin Chỉ Cho Con – Lm. Nguyễn Duy (mọi người đứng)
Đk: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.
1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý. Dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
2. Lòng từ bi Ngài xin thương nhớ tới, chút tình người từ xa xưa. Tội đời xưa xin thương quên đi, lòng từ bi Ngài thương con.
3. Đường của Ngài dịu dàng và chính trực, chỉ đường người tội lỗi biết quay về. Ngài dạy bảo người nghèo khó đường đi, người hiền đức đường Ngài chỉ lối.
III. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
(Mời cộng đoàn quì)
Chủ sự: Anh chị em thân mến, anh chị em thân mến, trong giờ thánh thiêng của “24 giờ cho Chúa”, trước Thánh Thể Chúa Giê-su, Đấng đến để cứu độ thế gian, nguồn mạch lòng thương xót và bình an, chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết cho Giáo Hội và toàn thể thế giới.
Ý cầu nguyện: (Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con)
1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh luôn trung thành loan báo Tin Mừng cứu độ, để mọi người nhận ra ánh sáng của Chúa và trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
2. Chúng ta cầu xin cho các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh, hận thù và bất công, được ánh sáng của Đức Kitô soi dẫn để tìm thấy con đường hòa bình và hiệp nhất.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
3. Chúng ta cầu xin cho những người đang sống xa Chúa hoặc mất niềm tin, được chạm đến bởi lòng thương xót của Chúa và tìm lại niềm hy vọng trong cuộc đời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
4. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay này biết thật lòng hoán cải, để ánh sáng Tin Mừng đổi mới tâm hồn và dẫn chúng ta đến đời sống mới.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời kết (người dẫn đọc): Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã đến không để xét xử nhưng để cứu độ thế gian. Xin nhận những lời cầu nguyện chúng con dâng lên và ban cho chúng con ơn hoán cải, để sống xứng đáng với tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.
HÁT VỀ ĐỨC MẸ
CHỦ ĐỀ: "THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO CÁC CON"
(Ga 14,27-31a)
MẪU 2
1. Khai mạc
Mời mọi người ngồi (người dẫn đọc)
Kính thưa cộng đoàn, hướng ứng chương trình “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng” cho việc giải trừ quân bị, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, và cầu cho hoà bình. Đức Thánh Cha Lê-ô XIV kêu gọi Giáo Hội và tất cả những người thiện chí hãy bác bỏ logic của bạo lực và xây dựng nền tảng an ninh dựa trên lòng tin, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.Trước Thánh Thể Chúa giờ đây, chúng con dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho các dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh; cho những người đang phải rời bỏ quê hương; cho các gia đình mất người thân; nhất là cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết tìm ra con đường đối thoại, công lý và hòa giải. Xin Chúa chạm đến trái tim của những người đang gây ra bạo lực, để họ biết dừng lại và chọn con đường của sự sống.
Lạy Chúa, chúng con xin được hợp hiệp cùng với Đức Giáo Hoàng dâng lên Chúa lời cầu xin tha thiết cho các nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa soi sáng cho họ biết tìm kiếm những giải pháp công bằng và nhân bản, biết đặt lợi ích của con người lên trên tham vọng chính trị. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh: những gia đình mất người thân, những trẻ em phải sống trong sợ hãi, những người phải rời bỏ quê hương trong tang thương và đau đớn. Họ đang rất cần sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa mở lượng nhân từ chở che và xót thương ban bình an của Chúa cho chúng con.
Chúng con xác tín rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương và không bao giờ từ bỏ con người. Xin cho ánh sáng cứu độ của Chúa chiếu soi tâm hồn chúng con, để từ đây chúng con biết sống như những chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót giữa thế gian.
HÁT 1 BÀI VỀ THÁNH THỂ:
Con Mến Yêu -T- Phụng- Tam Thảo
1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càng khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
2.Con phó dâng tâm hồn thật thà , Cùng với lòng đội ơn thiết tha, Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha hằng xót thương phù giúp người ta.
3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi, Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao miệng hát ca lòng thỏa dường bao.
4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, Hắng quyết đường noi gương ái nhân, yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan .
5. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, tìm thấy đường quang minh phúc Âm, Yêu Chúa cả dứt bỏ tà tâm. cùng với chiên lành nối tình thân.
6.Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành phù giúp đoàn con trên thế gian, Qua kiếp khổ trí tỉnh lòng thanh, về tới quê đầy phúc bình an.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy (mọi người ngồi)
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?'
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.
3. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
4. Xin cho đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.
2. Công bố lời Chúa (Người dẫn mời mọi người đứng)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan (14, 27-31a)
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.
Ðó là lời Chúa.
3. Gợi ý suy niệm 2 (Mọi người ngồi)
Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an chúng ta vừa lắng nghe, ta thấy Chúa Giê-su nói rất rõ ràng với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” Đây là những lời Chúa nói trong bữa Tiệc Ly, vào lúc các môn đệ đang cảm thấy hoang mang và sợ hãi trước những biến cố sắp xảy ra. Chính trong hoàn cảnh bất an ấy, Chúa Giêsu đã trao tặng cho họ một món quà vô cùng quý giá: bình an của Ngài.
Bình an mà Chúa Giê-su ban không giống như hòa bình mà thế gian thường nói đến. Hòa bình của thế gian đôi khi chỉ là sự tạm ngưng xung đột, là sự cân bằng mong manh giữa các quyền lực, và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng bình an của Chúa là sự bình an phát xuất từ tình yêu, từ sự tha thứ và từ niềm tín thác vào Thiên Chúa. Đó là bình an có thể tồn tại ngay cả giữa những thử thách, đau khổ và bất ổn của cuộc sống. Vậy chúng ta có đang nhận ra bình an của Chúa trong tâm hồn mình không? (Thinh lặng)
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy lời của Chúa Giê-su càng trở nên tha thiết hơn bao giờ hết. Chính tại quê hương của Thái Tử Hòa Bình vẫn đang giao chiến. trong cảnh bom đạn, bạo lực và chia rẽ. Hàng triệu người phải rời bỏ quê hương, nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều trẻ em lớn lên trong nỗi sợ hãi và thiếu thốn. Những vết thương của chiến tranh không chỉ phá hủy nhà cửa và thành phố, nhưng còn làm tổn thương sâu sắc tâm hồn con người. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây nên bao đau khổ cho người dân, phá hủy thành phố và làm hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Ở Trung Đông, bom đạn, tên lửa vẫn không ngừng bắn, chiến tranh lan rộng.
Trước thực trạng đó, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình thật sự không thể chỉ được xây dựng bằng sức mạnh hay quyền lực. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người biết yêu thương, tha thứ và biết tôn trọng phẩm giá của người khác. Khi con người để cho lòng ích kỷ, hận thù và tham vọng thống trị, chiến tranh sẽ luôn có nguy cơ bùng phát. Nhưng khi con người mở lòng đón nhận bình an của Chúa, họ sẽ có sức mạnh để kiến tạo hòa giải, hiệp nhất và bình an. Vậy mỗi chúng ta có đang mở lòng để đón nhận và trao ban bình an mà Chúa tặng ban cho chúng ta không? (Thinh lặng)
Trong giờ chầu này, khi chiêm ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta nhận ra rằng chính Ngài là nguồn mạch của bình an. Từ Thánh Thể, Chúa tiếp tục trao ban cho thế giới tình yêu và sự sống. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những người mang bình an của Chúa đến cho tha nhân. Có thể chúng ta không thể chấm dứt những cuộc chiến lớn trên thế giới, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu xây dựng hòa bình ngay trong đời sống hằng ngày: trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn và trong các mối tương quan với những người xung quanh. Một lời nói dịu dàng, một cử chỉ cảm thông, một sự tha thứ chân thành, tất cả đều có thể trở thành những hạt giống nhỏ bé của hòa bình. Vậy chúng ta đã có những dự định và hành động gì để góp phần giúp cho anh chị em xung quanh và thế giới tìm lại được bình an của Chúa? (Thinh lặng)
Lạy Chúa , Xin ban cho chúng con bình an của Ngài, thứ bình an có thể xoa dịu những lo lắng trong tâm hồn và giúp chúng con trở nên những khí cụ bình an giữa thế giới hôm nay. Và ước gì từ giờ chầu này, mỗi người chúng con ra đi với quyết tâm sống lời Chúa: mang tình yêu vào nơi oán thù, mang tha thứ vào nơi xúc phạm, và mang ánh sáng hy vọng vào những nơi còn chìm trong bóng tối của chiến tranh và chia rẽ.
3. Hát: Kinh Hoà Bình – Lm. Kim Long
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Đem an hoà vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, Đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
4. Cầu nguyện (mọi người quỳ - Người dẫn đọc)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con hiệp cùng Đức Giáo Hoàng Lê-ô dâng lên Chúa những ý nguyện của người, cùng với ý của chúng con vừa dâng lên, với bao ý nguyện của anh chị em chúng con trên toàn thế giới, và của nhiều người chưa thể nói ra, Chúa đều biết cả, Chúa thấu hiểu lòng chúng con, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.
Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với Đức Giáo hoàng Lê-ô, vị cha chung của chúng ta và dâng lời cầu nguyện:
Mời mọi người cùng đọc lời kinh của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV
Lạy Chúa là Đấng ban sự sống, Đấng đã tạo dựng mỗi người theo hình ảnh và giống Chúa, chúng con tin rằng Chúa tạo dựng chúng con cho sự hiệp thông chứ không phải chiến tranh, cho tình huynh đệ chứ không phải hủy diệt.
Chúa đã chào các môn đệ: “Bình an cho anh em.” Xin ban cho chúng con bình an của Chúa và sức mạnh để biến bình an ấy thành hiện thực trong lịch sử. Hôm nay chúng con dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, xin cho các quốc gia từ bỏ vũ khí và chọn con đường đối thoại và ngoại giao.
Xin giải trừ trong lòng chúng con mọi hận thù, oán giận và thờ ơ, để chúng con trở thành những khí cụ hòa giải.
Xin giúp chúng con hiểu rằng an ninh đích thực không phát sinh từ sự kiểm soát, nuôi dưỡng bằng sợ hãi, nhưng từ lòng tín nhiệm, công lý và tình liên đới giữa các dân tộc.
Lạy Chúa, xin soi sáng các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ có can đảm từ bỏ những kế hoạch chết chóc, chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và đặt sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm.
Xin cho mối đe dọa hạt nhân không bao giờ còn chi phối tương lai nhân loại.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình trung tín và sáng tạo mỗi ngày: trong tâm hồn chúng con, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong thành phố chúng con. Xin cho mỗi lời nói nhân ái, mỗi cử chỉ hòa giải và mỗi lựa chọn đối thoại trở thành hạt giống của một thế giới mới. Amen.
5. Lời nguyện kết thúc (người dẫn đọc)
Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy Thế giới đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Những cuộc xung đột kéo dài khiến bao gia đình ly tán, bao trẻ em mất đi tuổi thơ bình yên, và biết bao con người phải sống trong sợ hãi, đói khát và mất mát. Những tiếng bom nổ, tình người chia cắt, những sự hận thù giữa các dân tộc đang làm tổn thương sâu sắc phẩm giá con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Chúa.
Trong bối cảnh ấy, chúng con tha thiết xin Chúa: “ xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”, để chúng con biết thực sự là chứng tá hoà bình ở gữa nhân loại, và luôn sống trong tâm tình hoán cải để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến trái tim của chúng con, và để sự bình an và nên hoà bình được lan toả vào môi trường, cộng đoàn và thế giới mà chúng con đang sống. Amen.
HÁT VỀ ĐỨC MẸ






