HÒA BÌNH - MỘT LỜI MỜI GỌI CẤP BÁCH TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
Joseph Trần Quang
Thế giới chúng ta đang sống chưa bao giờ ngừng rên xiết dưới gánh nặng của chiến tranh, xung đột và chia rẽ. Những cuộc đối đầu giữa các quốc gia, như tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine hiện nay, chỉ là một trong muôn vàn những thách đố minh chứng về sự mong manh của nền hòa bình trong nhân loại. Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội Công giáo luôn cất lên tiếng nói mạnh mẽ để nhắc nhớ rằng hòa bình không phải là một nhu cầu chính trị, mà là một ơn gọi thiêng liêng, một con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người dấn thân và bước đi.
1. Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa
Giáo huấn Công giáo khẳng định rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh, mà còn là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với tha nhân và với chính mình. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói: “Hòa bình không chỉ là một lý tưởng xa vời, mà là một bổn phận cấp bách của nhân loại.” Chính Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, đã để lại cho nhân loại một di sản quý giá: “Thầy ban bình an cho anh em, bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em” (Ga 14,27). Hòa bình đích thực bắt nguồn từ sự công chính, từ lòng nhân ái, sự tha thứ và từ việc tôn trọng phẩm giá con người.
2. Chiến tranh là sự thất bại của nhân loại
Trong thông điệp Pacem in Terris (Hòa bình dưới thế) năm 1963, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là giải pháp thực sự cho xung đột. Chiến tranh chỉ đem lại đau khổ, mất mát và gieo rắc hận thù giữa các dân tộc. Bạo lực không bao giờ có thể kiến tạo một nền hòa bình bền vững, vì hòa bình không thể được xây dựng trên sợ hãi hay cưỡng bức, mà phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và giá trị công lý.
Nhìn vào thực tế hôm nay, chúng ta thấy rõ hậu quả tàn khốc của chiến tranh: những gia đình ly tán, những thành phố hoang tàn, những đứa trẻ lớn lên trong lo sợ. Cả người thắng lẫn kẻ thua đều phải chịu tổn thất nặng nề. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng cảnh báo: “Không ai chiến thắng trong chiến tranh. Chỉ có nhân loại là kẻ thua cuộc.” Vì thế, mọi nỗ lực giải quyết xung đột bằng bạo lực đều đi ngược lại tinh thần Tin Mừng và huấn quyền của Giáo Hội.
3. Xây dựng hòa bình là sứ mạng của mỗi Kitô hữu
Giáo Hội không chỉ lên án chiến tranh, mà còn kêu gọi mỗi người trở thành người kiến tạo hòa bình. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Anh em hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau” (Rm 14,19). Điều này có nghĩa là hòa bình không thể chỉ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo thế giới, mà còn là bổn phận của từng cá nhân, từng cộng đồng. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc kiến tạo hòa bình ngay trong môi trường sống của mình: bằng sự tha thứ thay vì nuôi dưỡng hận thù, bằng đối thoại thay vì đối đầu, bằng lòng nhân hậu thay vì ích kỷ. Hòa bình không thể được áp đặt từ bên ngoài, nhưng phải bắt đầu từ bên trong, từ sự hoán cải con tim, từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.
4. Lời kêu gọi hoán cải và hy vọng
Thế giới hôm nay cần những con người dám dấn thân cho hòa bình, những người không sợ lên tiếng chống lại bất công và bạo lực. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chúng ta đừng để mình bị cướp mất hy vọng vào hòa bình.” Dù tình hình quốc tế có căng thẳng đến đâu, người Kitô hữu vẫn được mời gọi đặt niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng có thể biến đổi mọi sự.
Hòa bình không phải là một điều viển vông hay xa vời. Nó là sứ mạng, và là lời mời gọi cấp bách mà Thiên Chúa gửi đến mỗi người chúng ta. Để có hòa bình thế giới, trước hết chúng ta phải kiến tạo hòa bình trong tâm hồn mình, trong gia đình, trong cộng đồng và trong mọi mối tương quan. Khi con người thực sự sống theo Tin Mừng, thế giới này sẽ bớt đi hận thù, bớt đi chiến tranh, và thay vào đó là ánh sáng của yêu thương và hòa giải. Xin Chúa, Đấng là Nguồn Mạch Bình An, soi sáng và hướng dẫn các nhà lãnh đạo thế giới biết chọn con đường đối thoại và công lý thay vì bạo lực. Và xin cho mỗi người chúng ta trở thành những khí cụ bình an của Người, như lời kinh tuyệt đẹp của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, Đem thứ tha vào nơi lăng nhục, Đem an hòa vào nơi tranh chấp, Đem chân lý vào chốn lỗi lầm…”