SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C
Kính thưa anh chị em, quỷ có thật không? Theo giáo lý Hội thánh công giáo, quỷ chính là Satan hay còn gọi là Luxiphe. Nó chính là thiên thần thứ nhất hư đi vì kiêu ngạo muốn nên bằng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã trừng phạt Luxiphe cùng bè lũ theo nó. Quỷ cũng chính là tên cám dỗ mê hoặc con người. Hôm nay, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong hoang địa. Ngài ở đó 40 đêm ngày và chịu quỷ cám dỗ. Và tên cám dỗ đã cám dỗ Chúa Giêsu những gì? Có thể nói rằng có ba cái mà quỷ thường hay cám dỗ con người nhất, đó là: tiền của, danh vọng và quyền lực. Và con người thường hay bị sa ngã vào ba lãnh vực này. Chính Chúa Giêsu cũng bị Satan cám dỗ ba điều ấy.
Cám dỗ thứ nhất: Chúng ta biết rằng quỷ là hiện thân của con rắn xưa đã cám dỗ Eva. Nó là loài vô cùng quỷ quyệt. Nó không tấn công cám dỗ Chúa Giêsu ngay từ phút đầu, bởi vì Chúa Giêsu chưa có đói. Mãi cho đến lúc Chúa Giêsu cảm thấy đói, thì nó bắt đầu mới tấn công. Chúng ta biết rằng tâm lý con người khi đã đói rồi, thì sai khiến gì mà chẳng làm, miễn là được ăn cái gì cho đỡ đói. Bấy giờ quỷ nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng như mọi người khác. Cho nên nó đã tấn công Chúa Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn”. Thế nhưng ai ngờ rằng, quỷ không thể cám dỗ được Chúa Giêsu khi Ngài phản bác lại nó: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.
Cám dỗ thứ hai: Quyền lực. Quỷ hứa với Chúa Giêsu là nó sẽ cho Ngài toàn quyền cai trị các nước thiên hạ, nếu Ngài bái thờ nó. Nhưng Chúa Giêsu đã cương quyết phản bác lại nó rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Thưa anh chị em, nói đến quyền lực thì ai mà chẳng ham hố. Bởi vì chẳng có gì bằng quyền lực. Có quyền lực trong tay là có tất cả. Đây là một thứ cám dỗ mà con người mọi thời đại đều sa ngã, không trừ một ai.
Cám dỗ thứ ba: Danh vọng. Quỷ lại đem Chúa Giêsu lên nóc Đền Thờ Jerusalem, rồi nó thách thức Ngài: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Thế nhưng Chúa Giê-su đã tuyên bố với nó rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Con người ai chẳng thích danh vọng, thưa anh chị em. Có nhiều siêu sao muốn nổi danh hơn người, thì lại tạo ra những xì-căng-đan, để được nổi đình nổi đám.
Và sau khi xoay hết cách để cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng không được, rồi quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ. Như vậy chúng ta thấy rằng, quỷ nó không chịu buông bỏ, cho dù nó đã thua, nhưng nó vẫn chờ đợi thời cơ để cám dỗ Chúa Giêsu. Cuộc sống con người chúng ta cũng có biết bao nhiêu là cám dỗ của ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Sở dĩ chúng ta cứ sa đi ngã lại chước cám dỗ của ma quỷ, bởi vì chúng ta thiếu tỉnh thức, không cảnh tỉnh hoặc chúng ta còn liều mình thử thách cám dỗ. Chúng ta nghĩ rằng, điều đó dễ ợt ấy mà, từ bỏ lúc nào mà chẳng được. Nhưng ai ngờ càng ngày nó càng lún sâu vào trong sình lầy tội lỗi. Lúc bấy giờ ma quỷ tha hồ mà hả hê, nhạo cười.
Cho nên chúng ta phải chiến đấu không mệt mỏi các chước cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt. Chúa Giêsu đã nhiều lần mời gọi các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, kẻo sa chước cám dỗ. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi làm ba việc trong mùa chay thánh này: cầu nguyện, ăn chay và làm phúc, để rồi chúng ta mới có thể chiến thắng được những cạm bẫy của Satan, cám dỗ của dục vọng, của ham muốn vô độ bởi những tính hư tật xấu hằng nổi lên chống đối trong con người chúng ta.
Rev. Michael Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa