Thánh Địa có nguy cơ trở thành “công viên về Kitô giáo” khi Kitô hữu chỉ còn 2%
Cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa hiện chỉ chiếm khoảng 2% dân số, theo nhận định của Viện phụ Dòng Biển Đức Nikodemus Schnabel. Trước bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và làn sóng di cư, ngài kêu gọi cầu nguyện để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh Địa. Ngài cảnh báo nguy cơ Thánh Địa chỉ còn là nơi hành hương, thiếu vắng đời sống đức tin sống động của các gia đình Kitô hữu địa phương.
Vatican News
Viện phụ Schnabel đã đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ. Trước thực trạng suy giảm kéo dài, ngài bày tỏ niềm hy vọng rằng xu hướng này vẫn có thể đảo ngược, dù những thách đố ngày càng nghiêm trọng.
Đời sống của tín hữu gặp nhiều khó khăn
Theo Viện phụ, đời sống của các tín hữu, đặc biệt tại Giêrusalem, đang chịu tác động nặng nề bởi chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nhiều bất ổn xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Địa không phải là vùng đất hứa của Kitô giáo như chúng ta thường nghĩ. Thực tế là ngay cả khi cộng tất cả các hệ phái Kitô, số tín hữu vẫn rất ít ỏi. Ước mơ đạt tới 5% hay 6% dân số đã là một mục tiêu lớn.
Tại Thánh Địa, 13 Giáo hội Kitô khác nhau đang hiện diện, trong đó có 6 Giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau của Công giáo. Tuy nhiên, sự phong phú về truyền thống không thể che lấp thực tế là số lượng tín hữu ngày càng giảm. Viện phụ Schnabel cảnh báo nguy cơ Thánh Địa trở thành một “Disneyland Kitô giáo”, nghĩa là như một “công viên về chủ đề Kitô giáo”, nơi các địa điểm thánh vẫn tồn tại nhưng thiếu vắng các gia đình, người trẻ và đời sống đức tin thường nhật.
Công giáo nghi lễ Latinh
Đề cập đến Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh, ngài cho biết cộng đoàn gồm ba nhóm chính: người Palestine nói tiếng Ả Rập, người Do Thái, và người di cư. Trong đó, các tín hữu tại Dải Gaza và Bờ Tây phải đối diện với tình trạng bạo lực và bất ổn kéo dài. Trong khi đó, cộng đoàn nói tiếng Do Thái tuy nhỏ nhưng đang phát triển, phản ánh một thực tế mới trong xã hội Israel.
Đáng chú ý, nhóm đông đảo nhất là hơn 100.000 người di cư Công giáo, đến từ châu Á, Đông Âu và châu Mỹ, nhưng cũng là những người dễ bị tổn thương nhất do điều kiện lao động bấp bênh.
Về kinh tế, khoảng 60% Kitô hữu nói tiếng Ả Rập phụ thuộc vào du lịch, lĩnh vực chưa phục hồi kể từ năm 2019. Thiếu cơ hội việc làm và điều kiện sống ổn định khiến nhiều gia đình buộc phải rời đi.
Viện phụ Schnabel nhận định: “Khi người ta không còn thấy tương lai, họ sẽ ra đi”. Do đó, ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cầu nguyện để duy trì sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa. Ngài nhấn mạnh, trong xung đột, Giáo hội không ủng hộ Israel cũng không đứng về phía Palestine, nhưng luôn đứng về phía con người và hiện diện “ở mọi phía”.
Nguồn:vaticannews.va


.jpeg)
.jpeg)





