Ủy ban Giáo dân Giáo phận: Đại hội lần thứ I – “Chứng nhân người môn đệ thừa sai” và Mừng lễ thánh Gioan Phaolô II quan thầy

22/10/2026
27


ỦY BAN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN: ĐẠI HỘI LẦN THỨ I – “CHỨNG NHÂN NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI” VÀ MỪNG LỄ THÁNH GIOAN PHAO LÔ II QUAN THẦY

Ban Truyền thông Giáo phận

Sáng thứ năm ngày 22 tháng 10, tại Tòa Giám mục Giáo phận, Đại hội Ủy ban Giáo dân lần thứ I của Giáo phận đã diễn ra thành công trong bầu khí chân thành và huynh đệ. Đại hội quy tụ gần 600 quý chức Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ trong khắp Giáo phận, được diễn ra với chủ đề: “Chứng nhân người môn đệ thừa sai”. Qua Đại hội, quý chức có cơ hội cùng chia sẻ kinh nghiệm và định hướng tương lai dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng với thánh lễ mừng kính thánh Gioan Phaolo II quan thầy, ngày hôm nay là một mốc son trong hành trình phát triển của Ủy ban Giáo dân.


Ngay từ sáng sớm, HĐMV các giáo xứ trong Giáo phận đã quy tụ về sân Tòa Giám mục. Trong bầu khí tươi vui và thắm tình huynh đệ, quý chức có những giây phút chào hỏi và làm quen với nhau.


Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, quý HĐMV quy tụ về Hội trường để lắng nghe những hướng dẫn của cha Phụ trách chương trình. Bằng những bài sinh hoạt vui tươi và nhẹ nhàng, quý chức cùng nhau nạp năng lượng tinh thần trong niềm hào hứng.


Sau khi cầu nguyện và dâng lên Thiên Chúa kỳ Đại hội, Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Bình phát biểu chào mừng quý chức và khai mạc chương trình. Trong lời chào mừng, Cha nhấn mạnh rằng, vai trò của người giáo dân vốn được xây dựng trên nền tảng thần học khởi đi từ các văn kiện của Công đồng Vaticano II. Do đó, trách nhiệm và vai trò của giáo dân phải được đặt để một vị trí xứng đáng trong giáo xứ. Cách riêng, trong những năm qua, thẩm quyền Giáo phận luôn dành sự quan tâm và ưu tư cho HĐMV các giáo xứ qua các kỳ thường huấn, huấn luyện, hội thảo… Trong kỳ Đại hội này, câu chủ đề nhắc nhở mỗi người ba chiều kích cần thiết của người giáo dân. Đó là “môn đệ”, “chứng nhân” và “thừa sai” như mẫu gương của thánh Gioan Phaolo II: yêu mến Thiên Chúa, trung thành với Giáo hội và nhiệt huyết với việc rao giảng Tin Mừng.
 


Tiếp đến, trong tình yêu thương mục tử, Đức Cha Giuse – chủ chăn Giáo phận ban huấn từ cho toàn Đại hội. Đức Cha cảm ơn sự cộng tác của quý HĐMV các giáo xứ trong việc xây dựng và kiến thiết cộng đoàn dân Chúa. Hướng tới 500 năm hạt giống Tin Mừng lần đầu được gieo xuống VN, Đức Cha tha thiết kêu gọi quý chức hướng về đặc tính truyền giáo của Giáo hội và của chính mỗi Kitô hữu. Đặc biệt, trong năm tới, Giáo phận Thanh Hóa sẽ kỷ niệm 400 năm biến cố Cha Đắc Lộ đặt chân tới vùng đất Ba Làng. Việc kỷ niệm biến cố quan trọng này không phải chỉ để tạ ơn Chúa, nhưng còn thúc đẩy mỗi người chúng ta phải rao giảng Lời Chúa tới mọi người. Đức Cha mời gọi, việc trở thành người môn đệ thừa sai không chỉ dừng lại ở cầu nguyện, nhưng còn phải thăm viếng và hiện diện với những gia đình xung quanh.
 


Tiếp theo, cha giáo Phêrô Nguyễn Văn Trường, Đặc trách Văn phòng Tư vấn Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, thuyết trình cho Đại hội về đề tài “Theo gương thánh Gioan Phaolo II trong một Giáo hội hiệp hành”. Bài thuyết trình khởi đi từ tấm gương của thánh Giáo hoàng quan thầy – một chứng nhân của Hy vọng. Trong suốt triều đại 27 năm Giáo hoàng của mình, thánh nhân đã để lại những dấu ấn nổi bật về tình yêu cá vị với Đức Kitô, lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài còn là một chứng nhân của lòng thương xót và tha thứ, của hòa bình, cùng một tình yêu đặc biệt với Giới trẻ.
Với câu khẩu hiệu “Đừng sợ” mà Đức Thánh Cha thường mời gọi, cha giáo Phêrô cùng với quý tham dự viên nhìn về những nỗi sợ mà một vị HĐMV phải đương đầu. Đó là nỗi sợ mất lòng, sợ trách nhiệm và thất bại, sợ không được ghi nhận,… Tuy nhiên, trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với những ai được Ngài tuyển chọn. Vì thế, Ngài sẽ ban đủ ơn cho quý chức để phục vụ Giáo xứ và Giáo hội.

 


Bắt chước tấm gương của thánh quan thầy Gioan Phaolo II, mỗi người trong HĐMV được mời gọi sống căn tính của người môn đệ thừa sai trong trách vụ của mình. Đó chính là việc được Chúa gọi, được ở với Chúa và được Ngài sai đi. Trong từng giáo xứ, mỗi vị biết học cách sống tinh thần hiệp hành, ngang qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại trong Thánh Thần, trong tinh thần tôn trọng và hiệp nhất. Nhờ đó, mỗi người có thể tìm ra đâu là điều Chúa muốn cho mình, cho toàn thể HĐMV và cho cả Giáo xứ.
 


Tiếp đến, toàn thể Đại hội cùng nhau sốt sắng cử hành giờ Chầu Thánh Thể. Trong thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, mỗi người được mời gọi trở về với nguồn mạch của mọi ơn gọi thừa sai: Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến mình làm lương thực nuôi sống nhân loại. Chính tình yêu tự hiến của Đức Kitô đã trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ biết bao người can đảm sống chứng nhân và hy sinh cho Giáo xứ, Giáo hội.
 


Trong những giây phút thinh lặng và sốt mến, Đại hội dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và những lời nguyện xin cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho từng giáo xứ và quý HĐMV. Cách riêng, xin Chúa ban thêm sức mạnh để mỗi quý chức biết yêu mến Chúa, can đảm làm chứng và rao giảng Tin Mừng trong trách vụ của mình.
 


Bên cạnh đó, quý chức cũng có cơ hội được giao hòa với Thiên Chúa và chính mình nơi Bí tích Hòa giải.
 


Cao điểm của ngày Đại hội là Thánh lễ tạ ơn được long trọng cử hành do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, cha Hạt trưởng – Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Giuse Nguyễn Văn Bình, quý cha Hạt trưởng, quý cha giáo, quý cha Tòa Giám mục, quý cha khách mời cùng quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể quý chức HĐMV tham dự Đại hội.
 


Trong phần khai lễ, Đức Cha gửi lời chúc mừng Bổn mạng thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II tới toàn thể mọi thành viên của Ủy ban Giáo dân. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng một mốc son trong hành trình phát triển của Ủy ban với kỳ Đại hội đầu tiên diễn ra thành công và ý nghĩa. Nguyện thánh Gioan Phaolô II, là mẫu gương xuất sắc trong việc phục vụ Giáo hội, cầu bầu cho từng người biết chu toàn trách vụ của mình trong sự quảng đại và tình yêu với Thiên Chúa.
 


Trong phần giảng lễ, Đức Cha đề cập tới vai trò quan trọng của con người trong dòng lịch sử cứu độ. Từ những ngày đầu của Sáng tạo, cho tới sự cộng tác các tổ phụ, các tiên tri… và đỉnh cao là Đức Maria với hai tiếng “Xin vâng”. Sau biến cố Phục sinh, chính các môn đệ - những con người bất toàn, được Chúa Giêsu sai đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Đó cũng chính là sứ mạng chính yếu của mỗi người giáo dân, cách riêng là của mỗi người trong ban HĐMV giáo xứ. Sứ mạng ấy chính là rao giảng Chúa Giêsu qua đời sống phục vụ hằng ngày của mỗi người.
 

 


Tuy nhiên, để Lời Chúa được rao giảng cách sống động và hiệu quả, mỗi người phải có được tình yêu với Chúa và dám tuyên xưng như thánh Phê-rô trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Thầy biết con yêu mến Thầy”! Nhìn vào mẫu gương của thánh quan thầy Gioan Phaolô II, Đức Cha mời gọi mỗi người trước khi cộng tác với Chúa Giêsu, phải là những người yêu mến Ngài. Bên cạnh đó, nhằm bắt chước lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt của thánh nhân, Đức Cha mong muốn từng người yêu mến và chạy đến với Mẹ trong đời sống và sứ vụ hằng ngày.
 


Trước khi thánh lễ kết thúc, ông chánh giáo xứ Chính tòa, đại diện toàn thể Ủy ban Giáo dân Giáo phận, cách riêng quý HĐMV các giáo xứ, gửi lời tri ân và cám ơn tới Đức Cha, cha Tổng đại diện, Cha Đặc trách, quý cha vì đã đồng hành với Ủy ban trong suốt những năm qua. Cách đặc biệt, trong kỳ Đại hội đầu tiên này, Đức Cha và quý cha đã hiện diện để nâng đỡ và cầu nguyện cho mọi thành viên của Ủy ban trong Thánh lễ Bổn mạng. Vị đại diện cũng gửi lời cám ơn tới tất cả những ai đã hy sinh chuẩn bị để kỳ Đại hội được diễn ra sốt sắng và tốt đẹp.
 


Sau thánh lễ, Đại hội được khép lại bằng Bữa ăn Agape thắm đượm tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của thánh Bổn mạng Gioan Phao-lô II, ban cho quý chức nhiều ơn lành hồn xác để chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa và Giáo Hội giao phó cho mình.

Xem thêm hình ảnh tại: Link ảnh