THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI GIÁO HẠT PHONG Ý
Trong bầu khí hân hoan của Năm Thánh, sáng Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2025, tại giáo hạt Phong Ý, toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về nơi đây để cùng nhau cử hành Thánh lễ Hành hương Năm Thánh và ngày Hành hương của Giới Hiền Mẫu. Đây là dịp đặc biệt để mọi tín hữu trong giáo hạt sống tâm tình tạ ơn, hiệp thông và canh tân đức tin, hướng về nguồn ơn cứu độ dồi dào mà Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo phận Thanh Hoá thân yêu.
Từ sáng sớm, khắp các nẻo đường dẫn về trung tâm giáo hạt Phong Ý đã rộn ràng tiếng hát, tiếng kinh nguyện và niềm vui gặp gỡ. Từng đoàn người hành hương, quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo hạt, đặc biệt là giới hiền mẫu, những người mẹ Công giáo hiền hòa, kiên trung trong đức tin đã quy tụ đông đủ, tạo nên một bầu khí linh thiêng và chan chứa tình hiệp nhất.
Từ 6g45 đến 7g45, ban tổ chức hân hoan đón tiếp các đoàn hành hương. Những nụ cười, những cái bắt tay thân tình và tiếng chào mừng vang lên khắp khuôn viên nhà thờ. Tiếp đó, từ 7g45 đến 8g30, các hội đoàn cùng nhau tập duyệt các vãn hoa trước khi dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.
Đúng 8g30, toàn thể giới hiền mẫu của giáo hạt cùng nhau quy tụ trước lễ đài Đức Mẹ, trong trang phục truyền thống, với tấm lòng tràn đầy niềm tin và yêu mến. Giữa không gian linh thiêng và tiếng nhạc trầm hùng, các hiền mẫu đồng lòng dâng lên Mẹ những vãn hoa tươi thắm, biểu trưng cho tất cả lòng thành kính, tri ân và yêu mến mà đoàn con tiến dâng lên Đức Trinh Nữ Maria.
Từ 9g00 đến 9g30, cộng đoàn hân hoan đón chào sự hiện diện quý báu của Đức Cha Giáo phận, quý Cha trong và ngoài giáo hạt, cùng quý khách xa gần. Niềm vui như vỡ òa khi đoàn đồng tế tiến vào trong tiếng hát nhập lễ trang nghiêm và đầy cảm xúc.
Đúng 9g30, Thánh lễ Hành hương Năm Thánh được cử hành long trọng do Đức Cha chủ tế, cùng với sự hiệp thông của đông đảo linh mục đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài chia sẻ sâu sắc, Đức cha đã mời gọi mỗi tín hữu hãy trở thành nhân vật chính trong việc loan báo Tin Mừng. Và một lần nữa Ngài đã nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu:'' Anh em hãy đi khắp tứ phương thiện hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo''. Qua đây Ngài nhắc nhở: ''toàn thể dân Chúa là chủ thể của việc loan báo Tin Mừng''. Mỗi chúng ta hãy trở thành người truyền giáo của sự hy vọng đúng với tinh thần của Năm Thánh và sự mời gọi của Giáo Hội. Kết thúc bài giảng, Ngài nhấn mạnh: mọi người hãy tham gia ngày thế giới truyền giáo hôm nay cách tích cực qua việc cầu nguyện và nâng đỡ các nhà truyền giáo đang dấn thân nơi những vùng truyền giáo xa xôi để cho muôn dân nước được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
Cuối Thánh lễ, trong bầu khí trang trọng và thấm đượm nghĩa tình, ông Chánh giáo xứ Phong Ý, đại diện cho toàn thể cộng đoàn, dâng lời tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã góp phần bằng lời cầu nguyện, công sức và sự hiện diện làm nên thành công tốt đẹp của Thánh lễ Hành hương Năm Thánh và ngày Hành hương Giới hiền mẫu hôm nay. Trong lời cảm tạ chân thành, ông cũng xin Đức Cha và quý Cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo hạt Phong Ý, để cộng đoàn nơi đây luôn sống hiệp nhất, yêu thương và bền đỗ trong đức tin, góp phần xây dựng Giáo phận ngày càng lớn mạnh trong ân sủng Chúa.
Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của ngày hành hương vẫn còn đọng mãi. Các hiền mẫu ra về trong niềm vui, mang theo ơn phúc của ngày trọng đại, cùng quyết tâm tiếp tục sống chứng nhân Tin Mừng trong đời thường, nơi gia đình, giáo xứ và xã hội.
BTT Giáo xứ Phong Ý
Xin xem thêm hình tại đây