THÁNH LỄ CAO ĐIỂM HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH VÀ BẾ MẠC TUẦN CHẦU THÁNH THỂ TẠI GIÁO HẠT KẺ BỀN

06/07/2025
197

Hòa trong niềm vui chung cùng toàn thể Giáo phận Thanh Hóa trong hành trình Năm Thánh 2025, sáng Chúa Nhật, ngày 06 tháng 07 năm 2025, cộng đoàn dân Chúa Giáo hạt Kẻ Bền đã long trọng cử hành Thánh lễ cao điểm hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Giáo xứ Kẻ Bền. Đây cũng là Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận của giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ cao điểm Năm Thánh, cộng đoàn Dân Chúa đã cùng nhau sống những giờ phút linh thiêng qua các phiên Chầu Thánh Thể sốt sắng tại ngôi thánh đường giáo xứ Kẻ Bền.

Từ sáng sớm, từng đoàn tín hữu từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt đã quy tụ về bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng nhau suy niệm, cầu nguyện và tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Những phiên chầu được luân phiên cử hành bởi các hội đoàn, giáo họ, giáo xứ, thể hiện sự hiệp thông sống động của toàn thể cộng đoàn trong Năm Thánh hồng phúc.

Trước Mình Thánh Chúa, mọi người dâng lên tâm tình thống hối, xin ơn canh tân và xin Chúa thánh hóa đời sống cá nhân, gia đình, giáo xứ và toàn giáo hạt. Bên cạnh những lời kinh chung, nhiều tín hữu đã lặng lẽ thinh lặng cầu nguyện riêng tư, như một cuộc gặp gỡ thân tình bằng đời sống nội tâm với Thiên Chúa.

Âm vang của những lời hát tôn vinh Thánh Thể, những ánh mắt hướng nhìn Chúa với niềm tin tưởng và phó thác, đã làm cho ngôi nhà thờ Kẻ Bền trở nên điểm hẹn thiêng liêng, nơi mọi người tìm lại được bình an trong tâm hồn và được củng cố niềm hy vọng trên hành trình đức tin.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 9 giờ 30, do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với Đức cha có cha Giuse Phạm Văn Định hạt trưởng Giáo hạt Kẻ Bền, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý sơ, cùng đông đảo quý khách hành hương đến từ khắp các giáo xứ trong giáo hạt.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã thân tình chào thăm và bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa cộng đoàn Giáo hạt Kẻ Bền trong ngày trọng đại này. Ngài mời gọi toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Chúa đã ban xuống trên giáo xứ, giáo hạt và từng gia đình.

Với tâm tình tri ân sâu sắc, Đức cha nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng ta. Tất cả quý ông bà, anh chị em đã quy tụ về đây, dưới mái nhà chung của Giáo hạt, để cùng nhau cử hành Thánh lễ cao điểm Năm Thánh, để lãnh nhận ơn Toàn Xá và để tâm hồn mỗi người được đổi mới trong ân sủng của Chúa.” Lời mời gọi ấy đã khơi dậy nơi mỗi người sự hân hoan, lòng sốt mến và tinh thần sẵn sàng mở lòng đón nhận những ơn lành thiêng liêng mà Chúa muốn trao ban qua Năm Thánh và Tuần Chầu Thánh Thể.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu của đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 10, 1-12.17-20), qua đó ngài nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo và loan báo niềm hy vọng mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi thi hành trong cuộc sống hằng ngày.

Ngài chia sẻ: “Chúa Giêsu đã sai bảy mươi hai môn đệ lên đường, không mang theo hành trang nặng nề, nhưng với một con tim cháy bỏng tình yêu và niềm hy vọng. Ngày hôm nay, Chúa cũng sai chúng ta đi, từng người một, để trở thành những sứ giả của Tin Mừng, những người gieo niềm hy vọng trong một thế giới có nhiều thất vọng và khủng hoảng để mang đến cho họ nguồn hy vọng đích thực là Chúa Kitô”

Đức cha mời gọi cộng đoàn, dù ở bất cứ hoàn cảnh hay vị trí nào trong xã hội, hãy can đảm sống và làm chứng cho Chúa qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy yêu thương và bác ái. Chính đời sống chứng nhân đó sẽ giúp ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa, giúp con người hôm nay tìm lại ý nghĩa cuộc đời và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chánh trương giáo xứ Kẻ Bền đã thay lời cho cộng đoàn hành hương dâng lên Chúa tạ ơn chân thành vì biết bao ơn lành Ngài đã ban xuống trên giáo xứ trong Tuần Chầu Thánh Thể vừa qua. Ông cũng có những tâm tình tri ân sâu sắc tới Đức cha Giuse, cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, quý sơ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm, yêu thương và hiện diện của Đức cha cũng như quý cha, quý tu sĩ đã làm cho ngày hành hương Năm Thánh và Tuần Chầu Thánh Thể trở nên vô cùng linh thiêng và sốt sắng.

Trước khi ban phép lành trọng thể với Ơn Toàn Xá, Đức cha Giuse đã có lời huấn từ với cộng đoàn dân Chúa. Ngài nói: Trước hết, tôi xin hiệp ý với lời cảm ơn chân thành của ông Chánh trương và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Kẻ Bền để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha Quản hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách hành hương và tất cả anh chị em đã quy tụ về đây hôm nay trong tình hiệp nhất và yêu thương, để cùng nhau cử hành Thánh lễ cao điểm hành hương Năm Thánh và bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể của giáo xứ.

Tôi xin chúc mừng giáo xứ Kẻ Bền đã tổ chức một Tuần Chầu Thánh Thể thật sốt sắng, và đón nhận đầy tràn ân sủng của Chúa. Những ngày qua, qua những giờ chầu liên lỉ, cộng đoàn đã thực sự trở nên dấu chỉ của một giáo xứ sống động, yêu mến Thánh Thể, biết quy tụ bên Chúa và kín múc sức mạnh từ nơi Người để làm mới lại đời sống đức tin.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng được lãnh nhận ơn Toàn Xá trong Năm Thánh, một ân huệ thiêng liêng quý báu mà Hội Thánh trao ban, nhắc nhở mỗi người chúng ta về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tôi rất vui mừng khi thấy sự hiện diện đông đảo, sốt sắng và tràn đầy niềm vui của mọi thành phần dân Chúa. Điều đó cho thấy đức tin nơi anh chị em vẫn luôn sống động và lớn mạnh.

Tôi ước mong rằng, những hoa trái thiêng liêng của ngày hôm nay sẽ không chỉ dừng lại nơi niềm vui của một ngày hội ngộ, nhưng sẽ tiếp tục nảy sinh trong đời sống hằng ngày của mỗi người. Tôi khuyến khích anh chị em hãy siêng năng đến viếng Nhà thờ Hạt, để gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho ông bà tổ tiên, những người thân yêu đã khuất, và cho chính giáo xứ, giáo hạt chúng ta. Chính nơi Thánh Thể, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua những thử thách của cuộc sống, tìm được ánh sáng soi đường và bình an đích thực cho tâm hồn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh, luôn biết hăng say sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng một đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Cộng đoàn ra về với lòng hân hoan, mang theo hành trang thiêng liêng là ơn Toàn Xá và lời mời gọi trở nên những chứng nhân sống động của niềm hy vọng trong Chúa Kitô.

Ngày hành hương Năm Thánh hôm nay không chỉ là một dấu ấn đẹp trong lịch sử của Giáo hạt Kẻ Bền, mà còn là một điểm khởi đầu mới để mỗi người tiếp tục sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến cách sâu sắc và thắm thiết hơn giữa lòng thế giới hôm nay.

 

Hình ảnh: Peter Nguyễn Văn Diệm
Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Bài Viết: Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá