THÁNH LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN - HUYNH TRƯỞNG GIÁO HẠT BA LÀNG 2025

28/06/2025
267

Sáng thứ Năm, 26/06/2025, tại Giáo xứ Ba Làng, đông đảo các bạn giáo lý viên cùng 187 học viên của khóa đào tạo Huynh trưởng - Giáo lý viên giáo hạt Ba Làng đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ bế giảng, kết thúc hành trình hai tuần học tập và rèn luyện tại Giáo xứ Hoài Yên.

Giáo xứ Ba Làng, nơi diễn ra thánh lễ là một trong những điểm hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo phận Thanh Hóa, hướng về kỷ niệm 400 năm biến cố cha Đắc Lộ đặt chân lên Cửa Bạng (1627–2027). Thánh lễ bế giảng được cử hành tại đây vừa mang ý nghĩa thiêng liêng, vừa như một lời nhắn gửi tới các bạn Giáo lý viên và Huynh trưởng về sứ mạng truyền giáo tiếp nối của thế hệ trẻ.


Thánh Lễ Bế Giảng Nghi Thức Sai Đi

Đúng 9h sáng, trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng và bài ca nhập lễ trang nghiêm, Thánh lễ bế giảng khóa đào tạo Huynh trưởng – Giáo lý viên Giáo hạt Ba Làng chính thức được cử hành tại thánh đường Giáo xứ Ba Làng, một trong các điểm hành hương Năm Thánh 2025 của giáo phận Thanh Hóa.


Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, Quản hạt Ba Làng, là chủ tế Thánh lễ, cùng với sự hiện diện của quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý sơ đồng hành, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và đông đảo các bạn học viên. Đây là giây phút đặc biệt, đánh dấu sự kết thúc của hành trình hai tuần huấn luyện tại Giáo xứ Hoài Yên, và cũng là lúc người trẻ chính thức được sai đi bước vào sứ vụ phục vụ trong các giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Giuse Đỗ Văn Tuấn gợi lại ơn gọi và sứ mạng của người Giáo lý viên – Huynh trưởng qua các khẩu hiệu của những vị Giám mục giáo phận Thanh Hóa. Mỗi khẩu hiệu là một điểm nhấn thiêng liêng, mời gọi các bạn học viên chọn cho mình một hướng đi cụ thể:

“Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con” (ĐGM Phêrô Phạm Tần – Lc 22,32): Giáo lý viên là người nâng đỡ đức tin, nhất là với những ai yếu lòng, lạc hướng.

“Chân lý trong bác ái” (ĐGM Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm – Ep 4,15): Truyền đạt chân lý bằng tình yêu thương, hơn là lời nói khô cứng. “Chạnh lòng thương” (ĐGM Giuse Ngô Quang Kiệt – Mc 8,2): Đừng chỉ dạy bằng lý trí, hãy phục vụ bằng trái tim biết cảm thông. “Xin cho họ nên một” (ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Ga 17,21): Sống và làm việc tông đồ luôn đòi hỏi hiệp nhất và cộng tác. “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (ĐGM Giuse Nguyễn Đức Cường – Lc 5,4): Dám rời khỏi vùng an toàn, ra đi để loan báo Tin Mừng nơi cần đến. “Hãy sống tinh thần của những khẩu hiệu, các con hãy ra đi và dấn thân”, cha Giuse nhắn nhủ, như một lời kết thúc bài giảng đầy tâm huyết và mời gọi cụ thể hóa sứ mạng trong đời sống phục vụ thường ngày.

Cuối Thánh lễ là nghi thức sai đi. Cha chủ tế long trọng công bố lời sai đi, trao chứng chỉ và gửi gắm:

“Cha không mong các con chỉ dừng lại ở kiến thức. Cha mong các con trở về giáo xứ, dạy lại cho các em nhỏ, tổ chức sinh hoạt, lan tỏa đức tin, và đem những điều học được hôm nay trở thành những hành động cụ thể, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.” Không khí lặng đi – như một lời nhắn gửi không cần diễn giải. Không phải là kết thúc, mà là khởi đầu. Không phải chia tay, mà là lên đường.

Tổng kết khóa học & trao chứng chỉ

Sau Thánh lễ là phần báo cáo tổng kết của đại diện Ban giảng huấn.

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 12 đến 26 tháng 6 năm 2025, tại Giáo xứ Hoài Yên. Tổng số học viên là 187 em, gồm 109 em cấp I và 78 em cấp II; có 2 em vì lý do sức khỏe không thể hoàn thành khóa học.


Các học viên được đào tạo kiến thức nền tảng như Tín lý, Kinh Thánh, Luân lý, Phụng vụ, sư phạm giáo lý, kỹ năng sinh hoạt và phong trào TNTT. Song song đó là các giờ cầu nguyện Taizé, chia sẻ Lời Chúa, Chầu Thánh Thể và Thánh lễ hằng ngày, cùng với các hoạt động sinh hoạt và phục vụ chung.

Ban giảng huấn gồm quý cha trong giáo hạt, 8 thầy Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh và 3 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Đặc biệt, Giáo xứ Hoài Yên đã tận tình lo liệu nơi ăn chốn ở, cơ sở vật chất và mọi điều kiện để khóa học diễn ra suôn sẻ.

Về kết quả, phần lớn học viên có sự tiến bộ rõ rệt về kiến thức, kỹ năng và đời sống thiêng liêng. Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 9 học viên xuất sắc nhất.

Từ học viên thành người phục vụ

Khóa đào tạo khép lại, nhưng hành trình truyền giáo lại bắt đầu. Từ Ba Làng, nơi từng đón bước chân nhà truyền giáo đầu tiên, những người trẻ hôm nay cũng được sai đi, mang theo ánh sáng đức tin, lòng nhiệt huyết và tinh thần phục vụ. Xin cầu chúc các bạn luôn trung thành với lý tưởng mình đã chọn, sống mạnh mẽ và yêu thương giữa lòng đời.
 

 

BTT Khoá Đào Tạo Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng

Giáo Hạt Ba Lang

Xin xem thêm hình ảnh tại đây