NGÀY THỨ NHẤT TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN THANH HÓA 2025
“Xin Thần Khí Chúa đổi mới tâm hồn chúng con”
Sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2025, toàn thể linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa bước vào ngày thứ nhất của Tuần tĩnh tâm linh mục năm 2025 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Khởi đầu ngày mới, quý cha cùng hiệp dâng Giờ Kinh Thần Vụ, dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho quý linh mục một đêm nghỉ an lành, đồng thời xin Ngài chúc lành cho ngày mới được mọi sự bình an.
Ngay sau đó, Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần được long trọng cử hành tại nhà nguyện Tòa Giám mục Thanh Hóa do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình, vị giảng phòng của tuần tĩnh tâm, cùng linh mục đoàn và quý thầy phó tế.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi toàn thể linh mục đoàn hãy mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần biến đổi trái tim và đời sống thiêng liêng, để tuần tĩnh tâm thực sự trở nên thời khắc của ân sủng, của sự canh tân và đổi mới.
Trong bài giảng sâu sắc và đầy lửa Thần Khí, Đức Cha Giuse nhấn mạnh rằng: “Linh mục là người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ, để mang niềm vui, hạnh phúc và sự sống đời đời cho tha nhân.” Tuy nhiên, con người linh mục cũng mang nơi mình những giới hạn và yếu đuối, vì thế rất cần đến sức mạnh của Chúa Thánh Thần để được thánh hóa, biến đổi và canh tân đời sống, nhất là trong sứ vụ linh mục giữa lòng thế giới hôm nay. Cuối bài giảng, Đức Cha tha thiết cầu xin: “Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ân sủng của Ngài trên linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa, để từng mục tử biết để cho Ngài hướng dẫn, biến đổi và làm cho nên giống Đức Kitô Linh Mục Thượng Phẩm, hầu chu toàn sứ mạng cao cả Chúa trao phó.”
|
|
|
|
Sau Thánh lễ, quý linh mục cùng chụp hình lưu niệm với hai Đức Cha trong bầu khí vui tươi và hiệp thông huynh đệ.
Buổi sáng tiếp tục với đề tài thứ hai do Đức Cha Đa Minh chia sẻ: “Những bước chân lạc nhịp đầu tiên”, được gợi hứng từ trình thuật Sách Sáng Thế (St 3,1–13). Qua đó, Đức Cha giúp các linh mục chiêm ngắm hành trình sa ngã của con người, để rồi nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và nhu cầu cần được hoán cải không ngừng trong đời sống linh mục.
Buổi chiều, quý cha tiếp tục lắng nghe đề tài thứ ba: “Abraham – Mẫu gương của cuộc lữ hành hiệp hành nhờ niềm tin”, với lời Kinh Thánh: “Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán” (St 12,4). Từ gương sống của tổ phụ Abraham, Đức Cha mời gọi các linh mục can đảm bước đi trong đức tin, sẵn sàng ra đi theo tiếng Chúa, dấn thân phục vụ Dân Ngài trong tinh thần hiệp hành và tín thác.
Kết thúc ngày tĩnh tâm đầu tiên, linh mục đoàn cùng quy tụ trước Thánh Thể Chúa trong giờ Chầu Tạ Ơn, giờ Kinh Chiều và chuỗi kinh Mân Côi, dâng lên Chúa và Mẹ Maria lời tri ân vì một ngày tràn đầy ân sủng.
Trong bầu khí linh thiêng và bình an, ngày thứ nhất của Tuần tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa 2025 khép lại với tâm tình tạ ơn và phó thác, xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn Thánh Thần để từng linh mục ngày càng trở nên thánh thiện, trung tín và hăng say trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo phận Thanh Hóa