NGÀY THỨ HAI - TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN THANH HÓA
Sau ngày khai mạc sốt sắng và đầy ơn Chúa Thánh Thần, buổi sáng thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2025, bầu khí Tòa Giám mục Thanh Hóa tràn ngập sự bình an và tĩnh lặng. Thời tiết se lạnh dễ chịu, như tô điểm thêm cho không gian cầu nguyện, giúp các linh mục dễ dàng lắng đọng tâm hồn trong những giây phút gặp gỡ Thiên Chúa.
Khởi đầu ngày tĩnh tâm là Giờ Kinh Thần vụ chính là nhịp cầu nối kết linh mục đoàn trong cùng một tâm tình tạ ơn, phó thác và hiệp thông.
Tiếp đến, cộng đoàn long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Giuse, do Đức Cha giảng phòng Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ sự, đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng linh mục đoàn và quý thầy phó tế.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các linh mục hãy chạy đến với Thánh Cả Giuse, người cha công chính, để xin Ngài che chở, đồng hành và nâng đỡ trong hành trình sứ vụ linh mục. Ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho hai Giáo phận Thanh Hóa và Thái Bình, để Dân Chúa nơi hai giáo phận cùng hiệp nhất trong tình yêu và trung thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
Dựa trên đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 12, 39–48), trong bài giảng, Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh: người linh mục được mời gọi sống tỉnh thức và trung tín, luôn sẵn sàng trước những biến cố bất ngờ trong đời sống, để trở nên “người quản gia khôn ngoan và trung tín mà chủ đặt lên coi sóc gia nhân mình.” Ngài chia sẻ: “Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi, nhưng là sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa, chu toàn bổn phận và thi hành sứ mạng yêu thương cách trọn vẹn nhất.”
Cuối bài giảng, Đức Cha Đa Minh tha thiết cầu xin Thánh Thần Tình Yêu, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, đổ tràn đầy ân sủng trên linh mục đoàn giáo phận, để mỗi linh mục luôn biết mở lòng đón nhận ơn đổi mới, được thánh hóa trong tình yêu Thiên Chúa, và chu toàn sứ mạng cao cả của mình giữa lòng thế giới hôm nay.
Buổi sáng tiếp nối với đề tài thứ tư do Đức Cha Đa Minh chia sẻ: “Môsê – Người lữ hành sống chết vì Dân Chúa” (Xh 3,7–11). Đức Cha giúp các linh mục chiêm ngắm mẫu gương của Môsê, vị mục tử được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi, dẫu yếu đuối nhưng luôn tín thác vào Chúa để dấn thân phục vụ Dân Người. Qua hình ảnh Môsê, Đức Cha mời gọi các linh mục trở nên người trung gian can đảm, biết “sống chết vì đoàn chiên”, sẵn sàng vượt qua thử thách để đem lại ơn giải thoát và niềm hy vọng cho Dân Chúa hôm nay.
Buổi chiều, linh mục đoàn tiếp tục lắng nghe đề tài thứ năm: “Thánh Giuse – Người lữ hành công chính, âm thầm nhưng hiệu quả” (Mt 1,18–25). Từ suy tư sâu sắc của Đức Cha Đa Minh, các linh mục được mời gọi noi gương Thánh Giuse, người sống công chính cả theo nghĩa tự nhiên và siêu nhiên, biết để Chúa hướng dẫn đời mình, sống âm thầm mà trọn vẹn, khiêm nhường mà hiệu quả. Như Thánh Giuse bảo vệ Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu, người linh mục hôm nay cũng được mời gọi bảo vệ sự sống, phẩm giá và ơn gọi nơi Dân Chúa, đặc biệt nơi những người yếu thế, đau khổ và bị bỏ rơi.
Đức Cha kết thúc với lời cầu nguyện đầy cảm động: “Lạy Thánh Giuse, xin dạy chúng con biết thinh lặng để lắng nghe, khiêm nhường để vâng phục, yêu thương để bảo vệ và gìn giữ những mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi đời sống linh mục chúng con.”
Khép lại ngày thứ hai tĩnh tâm, linh mục đoàn cùng quy tụ bên Thánh Thể trong Giờ chầu tạ ơn, Kinh Chiều và chuỗi Mân Côi, dâng lên Chúa tâm tình biết ơn vì một ngày được đong đầy hồng ân và bình an.
Trong bầu khí tĩnh lặng, ai nấy cảm nhận sâu xa sự hiện diện âm thầm nhưng quyền năng của Thánh Thần, Đấng đang dẫn dắt và đổi mới tâm hồn mỗi linh mục trong hành trình hiệp hành và phục vụ Dân Chúa.
Sau giờ cơm chiều, trong bầu khí mát dịu của buổi tối, quý cha cùng nhau dạo bước trên sân bóng của Tiểu Chủng Viện. Tiếng nói, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian tĩnh lặng, xen lẫn những câu chuyện mục vụ chân thành, gần gũi. Mỗi người chia sẻ niềm vui, nỗi trăn trở trong sứ vụ, cùng nâng đỡ nhau bằng sự cảm thông và tình hiệp thông linh mục. Những bước chân thong thả không chỉ là giây phút nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc vun đắp tình huynh đệ và khơi lại ngọn lửa nhiệt thành phục vụ trong tâm hồn mỗi linh mục.
Từ Tâm
BTT Giáo phận Thanh Hóa