Ngày Hội Ngộ Đồng Hương Giáo Phận Thanh Hoá Tại Miền Nam
Với tâm tình tri ân cội nguồn và hướng về quê hương trong yêu thương hiệp nhất, ngày 18/05/2025, tại Tu viện Thánh Phanxicô – Thành Phố Thủ Đức, đông đảo anh chị em đồng hương Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam đã quy tụ tham dự Ngày Hội Đồng Hương Giáo Phận Thanh Hóa, một sự kiện chan chứa tình thân ái, niềm vui thiêng liêng và nghĩa tình cao đẹp của những người con xứ Thanh.
Về hiện diện trong ngày gặp gỡ trọng đại này có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha quản hạt và quý cha từ giáo phận quê nhà, quý cha ngoài giáo phận, quý tu sĩ, quý đại biểu từ các giáo phận bạn và đông đảo quý ông bà, anh chị em trong cộng đoàn đồng hương Thanh Hóa tại khu vực phía Nam.
Ngày hội ngộ hôm nay được diễn ra trong ba phần chính: Phần I: Gặp gỡ vị chủ chăn - giao lưu và chia sẻ; phần II: Thánh lễ tạ ơn và phần III: Tiệc mừng – bốc thăm trúng thưởng, gây quỹ bác ái và nối kết tình đồng hương.
Phần I: Gặp gỡ vị chủ chăn - giao lưu và chia sẻ
Chương trình chính thức khai mạc lúc 9g00 với tiết mục vũ khúc sôi động của các bạn sinh viên Công giáo quê nhà tại Sài Gòn mang theo tinh thần nhiệt huyết của những người trẻ.
Sau đó Cha đặc trách Hội Đồng Hương Giáo phận Thanh Hoá Phêrô Đỗ Minh Hoàng, trưởng ban tổ chức đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, vị chủ chăn của giáo phận, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách gần xa cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong ngày hội đầy ý nghĩa này. Đồng thời ngài cũng đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Hội Đồng Hương Giáo phận Thanh Hoá tại miền Nam trong những năm qua. Từ những ngày đầu còn đơn sơ, thiếu thốn, Hội đã không ngừng lớn mạnh nhờ vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, sự đồng hành của quý cha tiền nhiệm, sự dấn thân của biết bao người con xứ Thanh, đặc biệt sự hướng dẫn của Đức cha Giáo phận. Qua từng năm, Hội không chỉ là nơi gắn kết tình đồng hương mà còn trở thành điểm tựa đức tin, nơi gìn giữ và lan toả tinh thần yêu thương phục vụ, và sống tinh thần Tin Mừng giữa lòng thành phố với bao cạm bẫy này. Bên canh đó, cha đặc trách cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cộng tác để Hội Đồng Hương Giáo Phận Thanh Hoá mãi là nhịp cầu nối kết những người con xa quê với quê nhà, với Giáo phận, và với sứ mạng loan báo Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày.
Tiếp nối chương trình là phần chia sẻ đầy xúc động và truyền cảm hứng của Cha Phêrô Phạm Văn Dương, thuộc Dòng Mẹ Về Trời, một linh mục đã bị khiếm thị 30 năm, nhưng ngài đã vượt qua những giới hạn của thể lý để trở nên khí cụ sống động của lòng tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Thiên Chúa thiết tha. Cha nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống chứng nhân đức tin giữa đời thường, dẫu gặp thử thách nhưng hãy trung thành với Chúa.
Xen kẽ trong phần chia sẻ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn sinh viên Công giáo Thanh Hóa biểu diễn, kết hợp cùng nhóm ca múa nhạc “Tiếng hát vì người nghèo” của Linh mục ca sĩ GB. Nguyễn Sang, mang lại bầu khí sinh động và vui tươi trong ngày đại hội.
Khép lại phần khai mạc là lời huấn từ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá. Ngài đã bày tỏ tâm tình xúc động và niềm vui lớn lao khi được hiện diện giữa cộng đoàn con cái giáo phận nơi miền Nam thân thương. Ngài chia sẻ rằng, dù mỗi người đang sống và làm việc ở những vùng đất khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung một cội nguồn đức tin và một mái nhà giáo phận Thanh Hoá thân yêu.
Đức Cha nhấn mạnh rằng ngày hội đồng hương không chỉ là dịp hội ngộ đầy nghĩa tình của những người con xa quê, mà còn là cơ hội để củng cố đức tin, nối kết tình huynh đệ và cùng nhau khơi dậy tinh thần truyền giáo giữa cuộc sống đời thường. Với chủ đề của ngày đại hội “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, ngài mời gọi mỗi người con Thanh Hoá hãy trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô trong môi trường mình đang sống, bằng chính đời sống bác ái, yêu thương, khiêm nhường và dấn thân phục vụ.
Đức Cha cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Giám tỉnh và Hội Dòng Thánh Phanxicô, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý cộng đoàn và tất cả những ai đã góp phần tổ chức và hiện diện trong ngày hội, như một minh chứng cụ thể cho tình hiệp thông của giáo phận. Ngài kết thúc bằng lời cầu chúc mọi người luôn giữ vững niềm tin, sống gắn bó với Hội Thánh và luôn mang trong tim hình ảnh thân thương của quê hương Thanh Hoá, một vùng đất giàu truyền thống đức tin và lòng yêu mến Chúa.
Phần II: Thánh lễ tạ ơn
Cao điểm của ngày hội đồng hương là Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo phận quê nhà và toàn thể anh chị em Thanh Hóa đang sống xa quê, Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận cũng như với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan 13, 31-33a.34-35. Ngài nhấn mạnh đến lời căn dặn đầy tha thiết của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."
Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng là những người con giáo phận Thanh Hoá đang sống xa quê, hãy lấy tình yêu thương làm dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Tình yêu ấy không chỉ là cảm xúc hay lời nói, nhưng phải thể hiện bằng chính hành động cụ thể trong đời sống thường ngày nơi gia đình, công sở, giáo xứ và trong cộng đồng xã hội.
Ngài chia sẻ rằng, trong một thế giới đang đầy rẫy chia rẽ, ích kỷ và dửng dưng, người Kitô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng của yêu thương, là men của sự hiệp nhất và là chứng tá sống động cho Tin Mừng. Đặc biệt, trong tinh thần ngày hội đồng hương hôm nay, Đức Cha tha thiết kêu gọi mọi người không chỉ hướng về quê hương trong tâm tình gắn bó, mà còn cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng qua đời sống yêu thương phục vụ và quảng đại sẻ chia.
Ngài kết thúc bài giảng bằng lời nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn từng người con giáo phận, để dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người luôn biết sống lời Chúa Giêsu dạy: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau.”
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.
Sau Thánh lễ trọng thể, ông Chủ tịch Hội Đồng Hương Giáo phận Thanh Hoá tại miền Nam đã đại diện toàn thể cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, vị cha chung khả kính của giáo phận. Với tâm tình biết ơn và cảm động, ông đã kính tặng Đức Cha bó hoa tươi thắm như biểu tượng của lòng yêu mến, sự kính trọng và hiệp thông sâu xa của cộng đoàn con cái giáo phận xa quê.
Ông cũng trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, Cha Giám Tỉnh và quý cha, quý tu sĩ của Dòng Phanxicô đã mở rộng vòng tay đón tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để ngày hội được diễn ra sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Trong tâm tình hiệp nhất và cảm kích, ông Chủ tịch không quên tri ân cha Đặc trách, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu đến từ các giáo phận bạn đã hiện diện và hiệp thông, góp phần làm nên một ngày hội ngộ trọn vẹn yêu thương và thấm đẫm tinh thần đức tin Kitô giáo. Những tâm tình ấy được gói ghém không chỉ trong bó hoa tươi, mà còn là trong tấm lòng son sắt hướng về quê hương Thanh Hoá thân yêu, đồng thời cùng nhau chu toàn sứ mạng “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” như chủ đề ngày hội ngội mời gọi.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình biết ơn và phó thác, kết nối chặt chẽ những người con Thanh Hóa đang tha hương, cùng hướng lòng về quê nhà trong tinh thần hiệp thông và cầu nguyện.
Phần III: Tiệc mừng, bốc thăm trúng thưởng, gây quỹ bác ái và kết nối tình đồng hương.
Trong niềm vui chung của ngày hội ngộ, Hội Đồng Hương Giáo Phận Thanh Hoá cũng vinh dự đón nhận những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng đầy thân tình từ đại diện các giáo phận bạn và các doanh nghiệp gần xa. Những món quà tinh thần này không chỉ thể hiện sự quan tâm, yêu mến mà còn là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông trong Giáo Hội. Qua đó, mọi người cùng nhau thể hiện sự nâng đỡ, đồng hành và liên kết trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, vượt qua ranh giới địa lý để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.
Sau đó, cộng đoàn cùng tham dự bữa tiệc huynh đệ đầy thân mật và ấm cúng. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ sôi động và ý nghĩa, chương trình còn có bốc thăm trúng thưởng và đặc biệt là phần đấu giá gây quỹ bác ái, nhằm hỗ trợ các hoạt động từ thiện và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đoàn Hội đồng hương Thanh Hóa tại miền Nam.
Ngày Hội Đồng Hương Giáo phận Thanh Hóa tại miền Nam khép lại trong niềm hân hoan, tình thân và lời nguyện cầu. Mỗi người trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng mang theo một sứ mạng: sống Tin Mừng giữa đời, giữ vững đức tin, và luôn nhớ về cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có Giáo phận mẹ Thanh Hóa thân yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse Bổn mạng Giáo phận gìn giữ và đồng hành với từng người con Thanh Hóa, để từ nơi xa xứ, mỗi người vẫn là ánh sáng đức tin chiếu tỏa giữa lòng xã hội hôm nay.
Bài viết: Từ Tâm
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Ban Truyền Thông GP. Thanh Hoá