Giáo xứ Phúc Lãng: Long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 135 năm thành lập, cung hiến bàn thờ và làm phép nhà mục vụ

01/01/2026
394

Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu Năm Mới Dương lịch, vào lúc 9 giờ 00, ngày 01 tháng 01 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lãng đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 135 năm thành lập giáo xứ (1890–2025), đồng thời cung hiến bàn thờ và làm phép nhà mục vụ. Đây là một biến cố trọng đại, ghi dấu hành trình đức tin lâu dài của cộng đoàn và mở ra một chặng đường mới trong đời sống phụng vụ và mục vụ của giáo xứ.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận; cùng sự hiện diện và hiệp thông sốt sắng của quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi cử hành Thánh lễ, trong bầu khí hân hoan và tạ ơn, Đức cha Giuse đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép nhà mục vụ giáo xứ. Công trình nhà mục vụ mới không chỉ mang giá trị vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của sự hiệp thông và phục vụ, là nơi quy tụ cộng đoàn, tổ chức các sinh hoạt mục vụ, giáo lý và bác ái, góp phần nuôi dưỡng và phát triển đời sống đức tin của giáo xứ trong hiện tại và tương lai.

Sau nghi thức làm phép nhà mục vụ, cộng đoàn sốt sắng tiến vào Thánh lễ tạ ơn. Điểm nhấn đặc biệt của Thánh lễ là nghi thức cung hiến bàn thờ, qua đó Giáo Hội long trọng thánh hiến bàn thờ mới – trung tâm phụng vụ của giáo xứ, nơi hy tế Thánh Thể được cử hành và là nguồn mạch ân sủng, sự sống của Đức Kitô cho cộng đoàn tín hữu. Bàn thờ được cung hiến không chỉ bằng các nghi thức long trọng, nhưng còn được “thánh hiến” bởi chính đời sống đức tin kiên trung của bao thế hệ tín hữu Giáo xứ Phúc Lãng trong suốt 135 năm hình thành và phát triển.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại chặng đường 135 năm của giáo xứ như một lịch sử của ân sủng, nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn hiện diện và hướng dẫn. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đức tin của cộng đoàn vẫn được gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển nhờ sự trung thành của các bậc tiền nhân, sự hy sinh âm thầm của các mục tử và sự cộng tác quảng đại của mọi thành phần Dân Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng: việc cung hiến bàn thờ và làm phép nhà mục vụ hôm nay không chỉ là những công trình hữu hình, nhưng còn là lời mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục xây dựng “ngôi đền sống động” là chính đời sống của mình, bằng đức tin vững vàng, sự hiệp nhất và tình yêu thương phục vụ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Những lời kinh, tiếng hát và sự hiệp thông của cộng đoàn như hoà quyện thành lời chúc tụng Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Giáo xứ Phúc Lãng trong suốt chặng đường 135 năm qua.

Đức Giám Mục xức dầu bàn thờ 
Đức Giám Muc ký văn thư cung hiến

Sau Thánh lễ, trong tâm tình tri ân sâu sắc, cha quản xứ Giuse Vũ Văn Hàng, thay mặt cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lãng, đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã ưu ái về chủ sự Thánh lễ, làm phép nhà mục vụ và cung hiến bàn thờ cho giáo xứ trong ngày hồng phúc này. Cha cũng tri ân cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, quý sơ và quý ân nhân xa gần, những người đã quảng đại nâng đỡ giáo xứ bằng lời cầu nguyện, công sức và của cải vật chất, để công trình nhà mục vụ được hoàn thành và ngày lễ kỷ niệm được tổ chức cách long trọng, sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Kết thúc ngày đại lễ, trong niềm vui của ngày đầu năm mới, cộng đoàn cùng nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông và chung chia niềm vui trọng đại này trong bữa tiệc huynh đệ với giáo xứ. Thật vậy, biến cố hôm nay không chỉ là một dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ, nhưng còn là một khởi đầu mới, thôi thúc mỗi người tín hữu Giáo xứ Phúc Lãng tiếp tục bước đi trong đức tin, hy vọng và tình yêu, để xây dựng giáo xứ ngày càng trở nên cộng đoàn sống động, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.

 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây