Giáo xứ Hương Đạm: Hân hoan cử hành Thánh lễ Bế mạc tuần chầu Thánh Thể và Làm phép, đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường mới
Trong bầu khí linh thiêng của Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận, Giáo xứ Hương Đạm, thuộc Giáo hạt Ngọc Đỉnh, đã hân hoan cử hành Thánh lễ bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể kết hợp với nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới vào lúc 9 giờ 00, Chúa nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Ngọc Đỉnh; cùng hiện diện có quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Giáo xứ Hương Đạm hiện có khoảng 315 giáo dân, dưới sự coi sóc của Cha Giuse Vũ Văn Huân. Dẫu là một cộng đoàn không đông về số lượng, nhưng với lòng yêu mến Chúa, tinh thần hiệp nhất và sự quảng đại của mọi thành phần dân Chúa, hôm nay giáo xứ được đón nhận một hồng ân lớn lao: khởi đầu công trình xây dựng ngôi thánh đường mới – dấu chỉ của niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Đúng 9 giờ 00, đoàn đồng tế long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng hát hân hoan của cộng đoàn. Bầu khí phụng vụ trở nên trang nghiêm khi toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên Giáo xứ Hương Đạm trong suốt Tuần Chầu Thánh Thể vừa qua. Cách riêng, ngài mời gọi mọi người cảm tạ Chúa vì biến cố trọng đại hôm nay: làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Đức Cha nhấn mạnh rằng mọi công trình của Giáo hội đều khởi đi từ ân sủng Thiên Chúa. Chính Chúa là Đấng quy tụ cộng đoàn, khơi lên lòng quảng đại nơi các tín hữu và đồng hành với mọi cố gắng của con người. Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục tín thác vào Chúa, quảng đại cộng tác với nhau và cầu xin Người ban ơn nâng đỡ để công trình sớm được hoàn thành, hầu trở thành nơi quy tụ con cái Chúa, nơi cử hành các mầu nhiệm thánh và nuôi dưỡng đời sống đức tin của các thế hệ mai sau.
Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật XVII Thường niên, Đức Cha Giuse gợi lại hình ảnh vua Salômôn, người đã không xin giàu sang, quyền lực hay trường thọ, nhưng chỉ xin một tâm hồn khôn ngoan để biết thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chính vì biết chọn điều đẹp lòng Chúa, Salômôn không những được ban sự khôn ngoan mà còn được Chúa ban thêm nhiều phúc lành khác.
Đức Cha tiếp tục quảng diễn dụ ngôn kho báu chôn trong ruộng và viên ngọc quý, qua đó khẳng định rằng kho tàng quý giá nhất mà người Kitô hữu có được chính là đức tin vào Đức Kitô. Mọi của cải vật chất, kể cả ngôi thánh đường đang được xây dựng hôm nay, chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người đến gần Chúa hơn. Ngài nhấn mạnh: xây dựng nhà thờ không chỉ là dựng nên một công trình bằng gạch đá, nhưng còn là xây dựng một cộng đoàn sống động, biết hiệp nhất, yêu thương và đặt Thiên Chúa làm kho báu lớn nhất của cuộc đời. Một ngôi thánh đường có thể rất khang trang, nhưng sẽ chỉ thật sự trở thành Nhà Chúa khi nơi đó luôn có những con người biết cầu nguyện, biết yêu thương và trung thành sống Tin Mừng.
Đức Cha cũng mời gọi mỗi người hãy noi gương vua Salômôn, biết lựa chọn những giá trị bền vững của Nước Trời hơn những lợi ích chóng qua; đồng thời quảng đại góp phần xây dựng ngôi thánh đường mới bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và khả năng của mình, để công trình này trở thành biểu tượng của niềm tin và sự hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp dâng hy lễ tạ ơn, cầu xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Hương Đạm và chúc lành cho công trình xây dựng ngôi thánh đường mới.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Giuse chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Sau khi long trọng công bố lời nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa công trình sắp được xây dựng, Đức Cha rảy nước thánh trên viên đá và khu đất xây dựng, như dấu chỉ thanh tẩy và xin Chúa chúc lành cho mọi công việc. Tiếp đó, ngài xông hương viên đá đầu tiên, diễn tả lời cầu nguyện của cộng đoàn luôn bay lên trước tôn nhan Thiên Chúa.
Trong niềm vui và sự xúc động của toàn thể cộng đoàn, Đức Cha cùng Cha quản xứ và đại diện giáo xứ đặt viên đá đầu tiên vào vị trí đã được chuẩn bị. Nghi thức đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy mở đầu cho một hành trình mới, hành trình xây dựng không chỉ một ngôi thánh đường bằng vật chất, mà còn xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và vững mạnh trong đức tin.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Giuse Vũ Văn Huân, quản xứ Hương Đạm, thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban trong Tuần Chầu Thánh Thể và cách riêng trong ngày hồng phúc hôm nay. Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Giuse, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ. Cha cũng tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện, quảng đại cộng tác và nâng đỡ để công trình xây dựng ngôi nhà Chúa sớm được hoàn thành theo thánh ý Thiên Chúa.
Trong lời huấn từ, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng Giáo xứ Hương Đạm nhân dịp bế mạc Tuần Chầu Thánh Thể và khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới. Ngài ghi nhận tinh thần đoàn kết, lòng quảng đại và đức tin của cộng đoàn giáo xứ trong những năm qua. Đức Cha tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục sống hiệp nhất, yêu thương và đồng hành với Cha quản xứ trong công trình chung của giáo xứ. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ khi mọi thành phần dân Chúa biết cùng nhau xây dựng bằng tình yêu, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm, thì ngôi thánh đường vật chất cũng sẽ trở thành biểu tượng của một Hội Thánh sống động, nơi Đức Kitô luôn hiện diện và quy tụ đoàn dân của Người.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Viên đá đầu tiên được đặt xuống hôm nay không chỉ mở đầu cho việc xây dựng một ngôi thánh đường mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của Giáo xứ Hương Đạm trong đời sống đức tin. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, tiếp tục đồng hành, chúc lành và gìn giữ cộng đoàn, để ngôi thánh đường mới sớm được hoàn thành, trở thành mái nhà thiêng liêng quy tụ con cái Chúa và là nơi muôn thế hệ dâng lời chúc tụng danh Người.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá


.jpg)
.jpg)



.jpg)

