Giáo Xứ Hải Lập: Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Tuần Chầu Lượt.

02/03/2025
519

Sáng Chúa Nhật (02/03/2025)-Tuần VIII Thường Niên Năm C,  giáo xứ Hải Lập đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Chầu Lượt. Đức Cha Giu-se Nguyễn Đức Cường-vị chủ chăn của Giáo Phận Thanh Hóa đã về chủ sự Thánh Lễ, cùng đồng tế với Đức Cha Giu-se còn có cha Giám Đốc Chủng Viện, Cha Hạt Trưởng, cha Quản Lý Tòa Giám Mục, cha Phó Văn Phòng Tòa Giám Mục, và quý cha trong Giáo Hạt. Thánh lễ có sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo Xứ.
 

Trước Thánh Lễ, cha chính xứ, cùng cộng đoàn giáo xứ Hải Lập đã cử hành giờ Chầu Tạ Ơn. Sau giờ Chầu, cha chính xứ và cộng đoàn cùng ra trước cổng để chào đón Đức Cha.
 
 

9h30, Thánh Lễ được bắt đầu với đoàn rước. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giu-se, thay mặt cho toàn thể Giáo Phận gửi lời cảm ơn đến cha chính xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Hải Lập đã thay mặt Giáo Phận cử hành Tuần Chầu Lượt. 
 
 

Đức Cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa tiếp tục sống những tháng ngày hồng ân trong Năm Thánh 2005, đặc biệt chuẩn bị tâm hồn sống những ngày Chay Thánh sắp đến để đón nhận muôn ơn lành Chúa trao ban.
 
Trong bài chia sẻ, dựa vào Lời Chúa, Đức Cha Giu-se khai triển hai điểm từ Thông Điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô.
 

Điểm thứ nhất: Hãy lấy cái xà trong mắt mình trước, đẩy lùi tội lỗi và bước đi trong sự thánh thiện. Cụ thể, trong Năm Thánh với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” , tôi đã bỏ lại cuộc sống tội lỗi để bước đến với Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu chưa? Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng mời gọi mỗi người hãy nhìn lại tình trạng tội của bản thân: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ. (Lc 6, 42).

Điểm thứ hai trong Thông Điệp Mùa Chay 2025: chúng ta không bước đi một mình, nhưng bước đi cùng nhau để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Thánh Cha mời gọi hãy thương nhau, giúp đỡ nhau, sửa lỗi cho nhau. Nối kết với Lời Chúa, Đức Cha Giu-se nhận thấy, Chúa Giê-su cũng mời gọi: lấy cái rác trong mắt người anh em! (Lc 6, 42). Qua đó, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn, hãy nhìn anh chị em với sự quảng đại, đón nhận để yêu thương, để có thể đi cùng nhau, đặc biệt là đi với rất nhiều người nghèo, người bất hạnh chung quanh chúng ta.
 

Tiếp đến, Đức Cha chia sẻ về Bí Tích Thánh Thể. Qua cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta có quyền hy vọng về sự sống đời đời vì chính Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với Chúa qua thánh lễ, qua việc chầu Chúa để sống trong niềm hy vọng vì Chúa không bỏ rơi bất cứ ai vì Ngài là tình yêu.
Kết lại bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa, để Mùa Chay sắp tới, chúng ta bước ra khỏi chính mình qua việc sám hối, để nhờ đó, chúng ta có thể cùng nhau bước đi trong Chúa-Đấng là niềm hy vọng của chúng ta.

Sau bài chia sẻ, thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân, dâng lễ vật và  Phụng Vụ Thánh Thể.

 
 

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện của Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cho cha chính xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Hải Lập nói lời tri ân Đức Cha Giu-se, cha giám đốc Chủng Viện, cha Hạt Trưởng, quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ cùng  Giáo Xứ trong ngày Chầu Lượt thay Giáo Phận. Vị đại diện cũng gửi lời cảm đến quý soeur, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã về tham dự thánh lễ và các công tác tổ chức. Bó hoa tươi thắm được dâng tặng Đức Cha chứa đựng tấm lòng thành của mỗi người con trong Giáo Xứ.
 
 

Đức Cha chia sẻ, hôm nay khi ngài đến với Giáo Xứ, ngài cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt của mỗi người. Ngài tiếp tục mời gọi cộng đoàn hiệp thông với Giáo Hội sống Năm Thánh Hồng Phúc để lãnh nhận muôn ơn lành của Chúa, đặc biệt lãnh nhận Ân Xá để được Chúa tha thứ tội lỗi cho chính mình, cho ân thân nhân của chúng ta. Đức Cha cảm ơn và cầu chúc cha chính xứ, cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Hải Lập tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa.
 

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ước mong mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ Hải Lập luôn biết  siêng năng chạy  đến với bí tích Thánh Thể để kín múc muôn ơn lành của Chúa, đặc biệt, trong Năm Hồng Ân này, ước mong mỗi người biết dành thời gian “hành hương”, trở về cõi lòng để canh tân đời sống và làm mới lại mối tương quan với Chúa và với nhau.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa.