Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi được cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa sau những ngày tuyển sinh nghiêm túc và đầy tràn ân sủng của Chúa. Ngài cũng ngỏ lời cám ơn quý cha, quý thầy và tất cả mọi người đã cộng tác và phục vụ để kỳ thi diễn ra tốt đẹp.
Trong bài giảng, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (10, 38-42), Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến hình ảnh hai chị em Mácta và Maria như hai cách sống đức tin: một bên là sự dấn thân phục vụ, một bên là tâm tình lắng nghe Lời Chúa và sống tương quan mật thiết với Ngài. Từ đó, Đức Cha mời gọi các chú thí sinh biết đặt trọng tâm đời sống mình nơi Đức Kitô, giống như Maria đã chọn phần tốt nhất là ngồi bên chân Chúa.
Ngài chia sẻ với tâm tình của người cha trong đại gia đình giáo phận: “Chúa luôn mời gọi anh em trên con đường ơn gọi. Mỗi người đều có ơn gọi riêng biệt: có người được Chúa kêu gọi trở thành linh mục giáo phận, có người đi theo con đường đời sống tu trì, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Nhưng dù đi theo con đường nào, chúng ta cũng đều là những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Điều quan trọng là hãy luôn đặt mối tương quan giữa mình với Chúa lên trên hết, để chính Ngài hướng dẫn, đồng hành và cộng tác với anh em trong suốt cuộc đời mình.”
Đức Cha ân cần nhắn nhủ các chú thí sinh hãy biết phân định ơn gọi trong cầu nguyện, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, và sẵn sàng thưa “xin vâng” như Đức Mẹ. Chính trong sự thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra ơn gọi đích thực của đời mình, và có đủ can đảm bước đi trong ánh sáng và sự thật của Tin Mừng.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một chú thí sinh đại diện cho 29 chú dự tu đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Cha, quý cha trong Ban Tuyển sinh, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng anh em ứng sinh, những người đã đồng hành, khích lệ và nâng đỡ các chú dự tu trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vừa qua.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse ban lời huấn từ ngắn gọn, nhưng đầy tâm huyết. Ngài khích lệ các chú thí sinh hãy can đảm bước đi trong ánh sáng của Chúa, không ngừng mở lòng để Chúa dẫn dắt, đồng thời biết trân trọng cơ hội quý báu được học hỏi, rèn luyện và phân định ơn gọi trong môi trường Tiểu chủng viện.
Sau những lời nhắn nhủ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha như một dấu ấn đẹp kết thúc kỳ thi tuyển sinh đầy ơn phúc.
Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành và ban muôn ơn lành trên cộng đoàn, đặc biệt đối với các chú thí sinh đã và đang tìm hiểu ơn gọi linh mục, để từ đó Giáo phận Thanh Hóa luôn có thêm những mục tử như lòng Chúa mong ước.
Ban Truyền Thông Tiểu Chủng Viện