Giáo phận Thanh Hoá: Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Toà
Vào lúc 10 giờ 00, ngày 01 tháng 04 năm 2026, tại Nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, toàn thể Giáo phận Thanh Hoá long trọng cử hành Thánh lễ Làm Phép Dầu, một trong những cử hành phụng vụ trọng thể và ý nghĩa bậc nhất trong năm phụng vụ.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Tổng Đại diện và toàn thể linh mục đoàn giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, quy tụ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp nhất.
Ngay trong lời khai lễ, Đức Cha Giuse đã giúp cộng đoàn ý thức sâu xa về ý nghĩa của cử hành hôm nay: Giáo hội làm phép ba loại dầu thánh : dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và thánh hiến dầu thánh (Chrisma). Đây cũng là dịp để linh mục đoàn biểu lộ sự hiệp thông trọn vẹn với Giám mục giáo phận trong cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Đặc biệt, trong thánh lễ này, cộng đoàn còn được lãnh nhận ơn toàn xá qua phép lành của Toà Thánh. Đức Cha mời gọi mọi người sốt sắng cầu nguyện cho Giáo phận, cho hàng linh mục, để mỗi mục tử luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận.
Trong bài giảng sâu sắc và đầy thao thức mục tử, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã khởi đi từ thực trạng thế giới hôm nay, với những cuộc giao tranh khốc liệt, đặc biệt tại vùng Trung Cận Đông. Ngài nhấn mạnh rằng, trong suốt dòng lịch sử, nhân loại hiếm khi có được một năm trọn vẹn sống trong bình an; chiến tranh, xung đột và chia rẽ vẫn không ngừng diễn ra, ngay cả nơi Đất Thánh, nơi Con Thiên Chúa đã sinh ra đã bị bom đạn tấn công. Từ đó, ngài đặt ra câu hỏi đầy trăn trở: Chúa ở đâu? Hoà bình ở đâu?
Câu trả lời, theo Đức Tổng, được tìm thấy nơi chính ý nghĩa của Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay. Giáo hội vẫn luôn là dấu chỉ của hoà bình giữa lòng thế giới đầy bất ổn, bởi Giáo hội là cộng đoàn những người đã được xức dầu, được thánh hiến và được sai đi để kiến tạo bình an. Cách riêng, các linh mục, những người được thánh hiến không thuộc về chính mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và được sai đến để phục vụ dân Người. Linh mục không có quyền sống cho riêng mình, nhưng được mời gọi hiến thân trọn vẹn như một hy lễ cho Thiên Chúa, cho Giáo hội, cho giáo phận và cho tha nhân. Bao lâu linh mục chưa sống tinh thần hiến tế ấy, thì sứ vụ linh mục có nguy cơ trở thành một nghề nghiệp thuần tuý như bao nghề khác. Ngài cũng không quên nhắc đến những thử thách mà các linh mục đang đối diện trong bối cảnh xã hội hôm nay, và tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các mục tử trên toàn thế giới, cách riêng cho linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hoá, để các ngài luôn trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.
Sau bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã long trọng thẩm vấn các linh mục về lời tuyên hứa trong ngày lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, tất cả các linh mục một lần nữa lặp lại lời cam kết trung thành với sứ vụ, với Giáo hội và với vị chủ chăn của mình. Tiếp đến là những lời nguyện trọng thể của toàn thể cộng đoàn, tha thiết dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho các giám mục và linh mục luôn trung kiên trong ơn gọi.
Phụng vụ tiếp tục với nghi thức rước dầu cách trang trọng. Ba loại dầu được cung nghinh lên trước vị chủ tế và dâng tiến cùng lễ vật, diễn tả sự phong phú của ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ trên dân Người.
Sau Kinh Nguyện Thánh Thể, Đức Cha làm phép dầu bệnh nhân, dấu chỉ của lòng thương xót và sự chữa lành. Qua Bí tích Xức dầu, những ai đau yếu được nâng đỡ phần hồn và phần xác, được kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, và kín múc sức mạnh thiêng liêng trong thử thách.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha làm phép dầu dự tòng biểu tượng của sức mạnh thiêng liêng giúp những người chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội được giải thoát khỏi tội lỗi và quyền lực sự dữ, để can đảm bước vào đời sống mới trong Đức Kitô.
Cuối cùng, trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh, Đức Cha long trọng thánh hiến dầu thánh Chrisma loại dầu cao trọng nhất, được dùng trong các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức Thánh, cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Dầu thánh này là dấu chỉ của sự thánh hiến đặc biệt, ghi ấn tín thiêng liêng nơi người lãnh nhận, giúp họ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng được xức dầu.
Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy phó tế đã công bố năng quyền ban phép lành toàn xá của Toà Thánh dành cho Đức Giám mục giáo phận trong dịp cử hành thường niên này. Trong niềm tin tưởng và lòng sốt mến, cộng đoàn đã lãnh nhận phép lành trọng thể cùng ơn toàn xá, nguồn ân sủng dồi dào giúp mỗi người canh tân đời sống đức tin.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Đoàn đồng tế long trọng rước các bình dầu thánh về nhà xứ Chính Toà, như mang theo nguồn ân sủng và sức sống thiêng liêng lan toả đến khắp các giáo xứ trong toàn giáo phận.
Ước mong rằng, từ Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay, mỗi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các linh mục luôn ý thức sâu xa về ơn gọi đã lãnh nhận, để trở nên những khí cụ bình an, những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









.jpg)