Trong suốt Năm Thánh 2025, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Phận đã cùng nhau sống tinh thần lữ hành qua 12 điểm hành hương cấp Giáo Phận; cử hành các giờ chầu Thánh Thể, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, lãnh ơn toàn xá và tham gia các sinh hoạt mục vụ. Năm Thánh-Năm Hồng Ân là dịp đặc biệt để mỗi cá nhân sống tương quan mật thiết với Chúa, nuôi dưỡng đời sống nội tâm, và sống tình liên đới với nhau.
Trước giờ Thánh lễ, quý cha đã ngồi tại các tòa giải tội, tạo điều kiện cho cộng đoàn lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Qua việc hồi tâm, xét mình, từng người đến với Chúa bằng sự khiêm tốn, phó thác và khao khát được chữa lành và xin ơn hoán cải.
Đúng 08g45, đoàn rước tiến về lễ đài trong tiếng kèn, lời ca cùng sự sốt mến của cộng đoàn dân Chúa, mở đầu cho Thánh lễ Đại triều. Hình ảnh quý đức cha, quý cha trong lễ phục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cùng đoàn giúp lễ, chủng sinh, quý tu sĩ và các đoàn thể phụng vụ, diễn tả cách sống động sự hiệp thông của Giáo phận trong một thân thể duy nhất. Cuộc rước không chỉ là nghi thức phụng vụ, nhưng còn là biểu tượng của hành trình đức tin: cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau sống niềm hy vọng.
Trong phần khai lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã lược lại những cử hành phụng vụ mà Giáo Hội, cách riêng Giáo phận Thanh Hóa đã thực hiện như một dân tộc duy nhất, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin cho nhau và với nhau. Năm Thánh 2025 đã khép lại mỗi người đã lãnh nhận biết bao phúc lành, niềm hy vọng mà Thiên Chúa đã trao ban, và Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy can đảm và đừng sợ để lên đường để làm chứng cho Chúa. Trong thánh lễ kính Thánh Gia Thất và Lễ Bế Mạc Năm Thánh, Đức Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy sám hối và xin ơn tha thứ để cử hành màu nhiệm thánh.
Trong bài giảng, mở đầu Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ về vẻ đẹp của đất trời, con người và tình hiệp thông khi Đức Tổng Giuse thấy được cộng đoàn dân Chúa đông đảo trở về tham dự thánh lễ Bế Mạc, thời tiết thuận hòa. Tiếp đến Đức Tổng Giuse chia sẻ về những ý tưởng cốt lỗi của Năm Thánh.
Bế Mạc Năm Thánh khép lại, nhưng nó như ngưỡng cửa đưa mọi người đến tương lai của niềm hy vọng. Với ánh sáng của lễ Thánh Gia Thất, Đức Tổng Giuse nối kết 3 giá trị cốt lõi của Năm Thánh, để mỗi người có thể áp dụng cho đời sống của cá nhân, gia đình và xã hội trong thời gian tới. Giá trị thứ nhất: xóa xổ cách phân chia đất đai, và sử dụng mọi sự theo thánh ý Chúa. Bằng việc nối kết giữa việc hình thành Năm Thánh trong Cựu Ước với hành trình chạy sang Ai Cập và trở về Ít-ra-el của gia đình Thánh Gia, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn hãy noi gương dân tộc Ít-ra-el, cũng như gia đình Thánh Gia đối sử với nhau và với tạo vật theo cách công bằng.
Giá trị thứ hai: xóa nợ cho nhau, trả lại cho mọi người điều họ đáng được hưởng. Nối kết việc mở Năm Thánh để xóa nợ trong Cựu Ước với đời sống nghèo và sẻ chia của gia đình Thánh Gia, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi người hãy quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh bên cạnh chúng ta. Giá trị thứ ba: giải phóng nô lệ. Gia đình Thánh Gia sống cho nhau và vì nhau, giữa một thế giới, con người chạy theo những ảo vọng, bị nô lệ cho nhiều thứ, sẵn sàng đánh đổi mối tương quan ruột thịt để chọn điều viển vông, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi người nhìn lên gương của gia đình Thánh Gia để cầu xin và để noi gương của các ngài. Khép lại bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại Năm Thánh, cùng tạ ơn Chúa về muôn ơn lành mỗi người đã lãnh nhận, và để tinh thần của Năm Thánh tiếp tục dẫn đường chúng ta trên hành trình tiến về quê trời.
Sau bài giảng, thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, Đức cha Giuse cùng cộng đoàn dân Chúa đã cùng cất tiếng hát dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ tri ân về muôn ơn lành Chúa đã thương ban. Sau đó, Đức cha Giuse đọc lời nguyện và ban ơn Toàn Xá cho cộng đoàn.
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh 2025 khép lại, Đức cha Giuse cầu chúc cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an lành, và tiếp tục sống tinh thần của Năm Thánh, điều đã được Đức Tổng Giuse đúc kết và chia sẻ, và Đức Cha Giuse cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn dân Chúa đã góp phần cử hành Thánh Lễ Bế Mạc.
Năm Thánh-Những người lữ hành của niềm hy vọng khép lại, nhưng hành trình lữ hành của mỗi người chúng con vẫn tiếp tục và tinh thần của Năm Thánh luôn là hành trang giúp mỗi người chúng con sống mạnh mẽ và phó thác nơi Chúa. Xin cho những ân sủng mà mỗi người đã lãnh nhận sẽ giúp mỗi người chúng con gắn kết với Chúa hơn, trân trọng từng giây phút được hiện hữu và trao ban cho nhau sức sống chúng con kín múc từ Chúa.
BTT Giáo Phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!



