Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh, Ban Phụng tự Giáo phận Thanh Hoá đã tổ chức Hội thi ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu dành cho giới trẻ và giới thiếu nhi vào lúc 8 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2026, tại Hội trường Toà Giám Mục Thanh Hoá. Đây là một sinh hoạt mang đậm chiều kích thiêng liêng, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện nơi các tín hữu, đặc biệt là nơi thế hệ trẻ.
Hiện diện trong ngày hội thi có Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, Cha Trưởng ban Phụng tự Phêrô Ngô Văn Phúc – Trưởng ban Tổ chức, quý cha trong Ban Giám khảo, quý tu sĩ nam nữ, cùng 16 thí sinh là thiếu nhi và giới trẻ đến từ 8 giáo hạt trong toàn Giáo phận. Sự góp mặt đông đảo của các cổ động viên và đặc biệt là phần phục vụ đầy tâm huyết của Đội Bát Âm giáo xứ Tam Tổng đã làm cho bầu khí thêm phần trang nghiêm, sốt sắng và đậm nét truyền thống.
Mở đầu chương trình, toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp ý trong lời kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, xin Ngài thánh hoá và hướng dẫn, để mỗi lời ngắm, mỗi tâm tình dâng lên đều trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.Trong lời khai mạc, Cha Trưởng ban Phụng tự Phêrô Ngô Văn Phúc đã nhấn mạnh rằng hội thi không chỉ là một cuộc tranh tài, nhưng trên hết là một hành trình thiêng liêng, giúp các thí sinh bước vào chiều sâu của mầu nhiệm Thương Khó, để cảm nhận tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu – Đấng đã yêu thương nhân loại “đến cùng” và chết trên cây thập giá.
Tiếp đó, cha Vicente Vũ Tấn Chí thay lời Ban Giám khảo mời gọi các thí sinh bước vào phần thi với tâm tình cầu nguyện, ý thức rằng mỗi lời ngắm không chỉ để trình bày, nhưng là lời thưa chuyện với chính Đấng chịu đóng đinh vì yêu.
Cha Giuse Hoàng Văn Hạnh công bố thể lệ cuộc thi trong tinh thần rõ ràng và công minh.
Sau cùng, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã có những lời khích lệ các thí sinh hãy thi với tất cả lòng yêu mến Chúa, đồng thời mời gọi cộng đoàn nâng đỡ và đồng hành với thế hệ trẻ trên hành trình sống đức tin.
Bước vào phần thi chính thức, các em thiếu nhi lần lượt trình bày phần ngắm với tất cả sự hồn nhiên, trong sáng nhưng không kém phần sốt sắng. Từng lời ngắm vang lên như những lời kinh đơn sơ mà chân thành, chạm đến trái tim người nghe.
Tiếp nối là phần thi của giới trẻ với phong thái chững chạc, chiều sâu nội tâm và sự chuẩn bị chu đáo, giúp cộng đoàn như được dẫn vào cuộc hành trình theo chân Chúa trên con đường thập giá.
Hội thi năm nay không chỉ là một sinh hoạt mang tính mục vụ, nhưng còn là dịp quý báu để gìn giữ và làm sống lại truyền thống đạo đức bình dân rất đỗi thân thương của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là việc ngắm 15 Sự Thương Khó trong Mùa Chay thánh tại giáo phận Thanh Hoá. Qua từng lời ngắm, cộng đoàn không chỉ hồi tưởng lại các biến cố thương khó, nhưng còn được mời gọi bước vào một không gian cầu nguyện sâu lắng, nơi mỗi người được chạm đến tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu.
Trong tâm tình đó, cộng đoàn cũng dâng lên lòng tri ân đối với Alexandre de Rhodes, vị thừa sai đã khéo léo hội nhập Tin Mừng vào văn hoá dân tộc. Nhờ sự sáng tạo mục vụ và lòng nhiệt thành của ngài, việc ngắm nguyện mang đậm hồn Việt đã trở nên gần gũi với đời sống người tín hữu, giúp bao thế hệ không chỉ hiểu mà còn sống mầu nhiệm Thương Khó bằng chính nhịp đập của con tim mình.
Sau những phần thi đầy sốt sắng và cảm động, cha Vicente Vũ Tấn Chí thay mặt Ban Giám khảo công bố kết quả. Hội thi đã trao: 6 giải Khuyến khích, 4 giải Ba, 4 giải Nhì và 2 giải Nhất. Giải Nhất giới trẻ thuộc về thí sinh Giuse Nguyễn Quang Khải, giáo xứ Sầm Sơn – Giáo hạt Chính Toà; Giải Nhất thiếu nhi thuộc về thí sinh Maria Hoàng Thị Chi, giáo xứ Thanh Xuân – Giáo hạt Thái Yên.
Trong niềm vui chung, một bạn đại diện giới trẻ đã thay lời cho các thí sinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý cha, Ban Tổ chức và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và tạo điều kiện để các em có được một cơ hội bổ ích và đầy ý nghĩa.
Khép lại hội thi, điều còn đọng lại không chỉ là những giải thưởng, nhưng chính là những hoa trái thiêng liêng âm thầm mà sâu đậm. Đó là tâm tình yêu mến Chúa được khơi dậy, là sự hiệp nhất trong đức tin, và là lời mời gọi mỗi người biết sống yêu thương hơn, hy sinh hơn trong đời sống hằng ngày.
Ước mong rằng, từ những giây phút thánh thiêng này, các em thiếu nhi và các bạn trẻ sẽ luôn ghi khắc trong lòng tình yêu của Chúa Giêsu – Đấng đã “yêu thương họ đến cùng” – để rồi chính đời sống của mình trở thành một lời chứng sống động cho tình yêu ấy giữa lòng thế giới hôm nay.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá






.jpg)


