Giáo phận Thanh Hóa hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo

02/09/2026
133


Giáo phận Thanh Hóa hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo

Trong tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV và toàn thể Giáo hội Công giáo hoàn vũ, ngày 01 tháng 09 năm 2026, Giáo phận Thanh Hóa cùng với các giáo phận trên toàn thế giới long trọng hưởng ứng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo lần thứ XI. Đây cũng là ngày mở đầu Mùa Thụ tạo, thời gian đặc biệt để các tín hữu cùng cầu nguyện, suy tư và thực thi những hành động cụ thể nhằm gìn giữ công trình tạo dựng, ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao phó cho nhân loại.

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô thiết lập từ năm 2015 và được cử hành hằng năm vào ngày 01 tháng 09. Ngay từ khi thiết lập ngày cầu nguyện này, Đức cố Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng không phải là một hoạt động bên lề, nhưng gắn liền với chính đời sống đức tin. Ngài khẳng định: “Sống ơn gọi trở thành những người bảo vệ công trình của Thiên Chúa là điều thiết yếu đối với một đời sống nhân đức; đó không phải là một khía cạnh tùy chọn hay thứ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo.” (Laudato Si’, 217).

Giáo xứ Ba Làng dâng lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc tụ tạo 01.09.2026
Các em thiếu nhi Thánh Thể dọn rắc ngoài bãi biển

Lời mời gọi ấy tiếp tục được vang vọng mạnh mẽ trong sứ điệp năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV lấy lời ngôn sứ Isaia làm chủ đề: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4). Đây không chỉ là một hình ảnh đẹp về hòa bình, nhưng còn là một lời mời gọi mạnh mẽ đối với nhân loại hôm nay: biến những gì gây chết chóc thành những phương tiện phục vụ sự sống; biến sức mạnh hủy diệt thành sức mạnh kiến tạo; biến những vết thương của chiến tranh và ích kỷ thành cơ hội chữa lành và xây dựng. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Đức Kitô đã đến để con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Vì thế, bảo vệ sự sống và chăm sóc trái đất là những cách thức cụ thể để người Kitô hữu tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa.

Giáo xứ Thái Yên cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026
Cha xứ và bà con giáo xứ Thái Yên cùng dọn dẹp rác

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đặc biệt nối kết việc chăm sóc thụ tạo với hòa bình, công lý và tình liên đới. Một thế giới bị chiến tranh tàn phá cũng đồng thời là một thế giới bị tổn thương về môi trường; và những người nghèo, những người yếu thế thường là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Bởi vậy, lời kêu gọi “đúc gươm đao thành cuốc thành cày” cũng chính là lời mời gọi nhân loại chuyển từ văn hóa hủy diệt sang văn hóa sự sống, từ đối đầu sang hòa giải, từ khai thác ích kỷ sang trách nhiệm liên đới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi một cuộc hoán cải sâu xa của cá nhân và cộng đồng, bởi nếu lòng người không được đổi mới thì hòa bình vẫn mong manh và việc chăm sóc thụ tạo khó có thể trở thành một lựa chọn bền vững.

Cha xứ Ngọc Đỉnh cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026
 
Cha xứ Ngọc Đỉnh cùng các em thiếu nhi Thánh Thể dọn rác

Nhìn lại hành trình của Giáo hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, người tín hữu không thể không nhớ đến dấu ấn đặc biệt của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô qua Thông điệp Laudato Si’. Đối với Đức cố Giáo hoàng, thiên nhiên không chỉ là một nguồn tài nguyên để con người khai thác, nhưng là một mầu nhiệm của công trình tạo dựng, nơi con người có thể nhận ra vẻ đẹp và sự tốt lành của Đấng Tạo Hóa. Ngài mời gọi nhân loại nhìn trái đất như “người chị” và “người mẹ” đang nuôi dưỡng chúng ta. Đức cố Giáo hoàng cũng cảnh báo rằng những tổn thương nơi đất, nước, không khí và các sinh vật chính là dấu hiệu phản ánh những vết thương trong chính tâm hồn con người. Vì thế, cuộc khủng hoảng sinh thái trước hết cũng là một cuộc khủng hoảng về cách con người sống, tiêu thụ, tương quan với nhau và sử dụng những quà tặng Thiên Chúa ban.

Giáo xứ Tam Tổng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026
Các em thiếu nhi Thánh Thể cùng nhau dọn rác

Ngài kêu gọi một “cuộc hoán cải sinh thái”, trong đó cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phải được thể hiện cụ thể qua cách chúng ta đối xử với thế giới chung quanh. Đó cũng chính là điểm gặp gỡ sâu sắc giữa giáo huấn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV hôm nay: chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người, xây dựng hòa bình và sống tình huynh đệ.

Hòa chung nhịp sống của Giáo hội hoàn vũ, Giáo phận Thanh Hóa đã hưởng ứng lời mời gọi cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo ngày 01 tháng 09 năm 2026.

Trong thư mục vụ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã mời gọi các cộng đoàn trong Giáo phận cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ trong ngày cầu nguyện này. Đức Cha nhấn mạnh đây là dịp để mỗi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân tạo dựng, đồng thời canh tân trách nhiệm gìn giữ ngôi nhà chung.

Theo lời mời gọi của Đức Cha, việc cử hành ngày cầu nguyện không chỉ dừng lại ở những lời kinh hay những giờ phút phụng vụ, nhưng cần được nối dài bằng những sáng kiến cụ thể trong đời sống thường ngày, để mỗi người biết sống có trách nhiệm hơn đối với môi trường, với tài nguyên thiên nhiên và với những người đang chịu nhiều thiệt thòi bởi những biến đổi của môi trường.

May be an image of golf cart
Hội dòng Mến Thánh giá Thanh Hoá hưởng ửng ngày thế giới chăm sóc thụ tạo 01.09.2026
May be an image of tree

Đây cũng là lời mời gọi mỗi gia đình Công giáo trong Giáo phận Thanh Hóa trở thành một “trường học nhỏ của tình yêu đối với thụ tạo”: biết tiết kiệm điện, nước; hạn chế rác thải; không xả rác bừa bãi; giữ gìn nguồn nước; bảo vệ cây xanh; sử dụng tài nguyên cách tiết độ và quan tâm hơn đến những người nghèo, những người dễ bị tổn thương bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo mời gọi chúng ta nhìn lại chính lối sống của mình. Chúng ta không thể vừa cầu xin Thiên Chúa ban cho trái đất được bình an, vừa tiếp tục sống một cách lãng phí và vô trách nhiệm. Không thể cầu nguyện cho người nghèo nhưng lại thờ ơ trước những nguyên nhân khiến họ ngày càng dễ bị tổn thương. Không thể nói yêu mến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa mà lại thờ ơ với công trình tạo dựng của Người. Bởi vậy, cầu nguyện phải dẫn đến hoán cải; hoán cải phải dẫn đến hành động; và hành động phải được thực hiện trong tinh thần yêu thương.

Giáo xứ Hữu Lễ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026
Giáo xứ Hữu Lễ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026

Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta biến những gì từng phục vụ cho sự hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống: từ chiến tranh đến hòa bình, từ khai thác đến gìn giữ, từ ích kỷ đến liên đới, từ sự thờ ơ đến trách nhiệm. Chính nơi đó, việc chăm sóc thụ tạo trở thành một phần của việc xây dựng “nền văn minh tình thương” mà người Kitô hữu được mời gọi cộng tác. Trong ngày đặc biệt này, Giáo phận Thanh Hóa được mời gọi cùng với toàn thể Giáo hội hoàn vũ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì vẻ đẹp của công trình tạo dựng; xin Người tha thứ cho những tổn thương mà con người đã gây ra cho thiên nhiên; đồng thời xin ơn can đảm để mỗi người biết thay đổi từ những điều nhỏ bé nhất.

Trong dịp tĩnh tâm tháng, quý cha Hạt Chính Toà cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo 01.09.2026

Xin cho mỗi gia đình biết giữ gìn môi trường sống; mỗi giáo xứ biết xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp; mỗi người trẻ biết trở thành những người có trách nhiệm với tương lai của trái đất; và mỗi Kitô hữu biết nhận ra rằng chăm sóc thụ tạo cũng chính là một cách sống đức tin, sống tình yêu và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.

Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở, “cuộc khủng hoảng sinh thái kêu gọi chúng ta thực hiện một cuộc hoán cải thiêng liêng sâu xa.” Và hôm nay, lời mời gọi ấy được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp nối bằng một hình ảnh đầy hy vọng của ngôn sứ Isaia: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4). Ước mong lời Chúa trở thành lời mời gọi mỗi người chúng ta biến những gì gây tổn thương thành những gì chữa lành; biến sự lãng phí thành tiết độ; biến sự thờ ơ thành trách nhiệm; biến những hành động nhỏ bé thành những hạt giống của hòa bình và hy vọng.

Trong tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV và toàn thể Giáo hội hoàn vũ, Giáo phận Thanh Hóa cùng chung lời cầu nguyện cho ngôi nhà chung của nhân loại, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một trái tim mới, biết kính trọng công trình tạo dựng, biết yêu thương người nghèo và những người dễ bị tổn thương, biết sống hòa bình với nhau và biết trở nên những người quản lý trung tín những gì Thiên Chúa đã trao ban.

Xin cho mỗi người con Giáo phận Thanh Hóa biết cùng nhau gieo những hạt giống của hòa bình, chăm sóc những mầm sống của hy vọng và góp phần xây dựng một ngôi nhà chung xanh hơn, lành mạnh hơn và chan chứa tình huynh đệ hơn.

Tạ ơn Thiên Chúa vì công trình tạo dựng. Xin lỗi Thiên Chúa vì những gì chúng ta đã làm tổn thương công trình của Người. Và xin Chúa ban ơn để chúng ta biết bắt đầu lại – từ chính trái tim mình.

 

Biên tập: Lm. Từ Tâm

 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá