Giáo phận Thanh Hoá: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng

02/09/2025
307
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Việc Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng, vào lúc 19 giờ 30, ngày 01 tháng 9 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá, đã chủ sự Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho môi sinh và ngôi nhà chung của nhân loại. Đây là dịp để cộng đoàn dân Chúa cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng sáng tạo vũ hoàn và tha thiết khẩn cầu cho môi trường thiên nhiên luôn trong lành, cho con người biết sống hòa hợp với mọi tạo vật, và cho mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình. Đồng tế với ngài có Cha Giám đốc Caritas Giáo phận, Cha Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý Cha giáo Tiểu Chủng Viện, quý Cha phó Giáo xứ Chính Toà. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý Thầy phó tế, quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, quý Sơ dòng Thánh Phaolô, quý chú ứng sinh Tiểu Chủng Viện, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính Toà.

Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, xin cho mọi người luôn biết trân trọng, gìn giữ công trình tạo dựng và bảo vệ môi trường sống, vì đó là công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã sáng tạo và trao phó cho con người quản lý.

Mở đầu bài giảng, Đức Giám mục Giáo phận đã đặt ra một câu hỏi gợi suy tư: “Liệu lời mời gọi toàn thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ môi sinh của Đức Thánh Cha Lêô XIV có thực sự cần thiết và mang tính thực tế hay không?” Chính Ngài đã khẳng định rằng, đó là việc hết sức cần thiết và cấp bách. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn vào chính thực tại nơi chúng ta đang sống, chúng ta sẽ thấy rõ hậu quả của việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực tế cho thấy, trong cơn bão số 5 vừa qua, ngay tại địa bàn Thường Xuân thuộc Giáo phận Thanh Hoá, nhiều anh chị em đang phải gánh chịu những trận lũ quét khốc liệt, biết bao nhiêu căn nhà bị lũ cuốn trôi. Đó là một minh chứng đau thương cho sự mất cân bằng của môi trường.

Tiếp đến ngài nhắc lại Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu (Mt 6, 26-29): “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng… Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy”. Qua đó ngài mời gọi cộng đoàn hãy biết phó thác cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương chăm sóc muôn loài thọ tạo. Đồng thời, Ngài khuyến khích mọi người sống đơn sơ, tin tưởng và cộng tác với ơn Chúa bằng những việc làm cụ thể để bảo vệ và gìn giữ công trình sáng tạo.

Đức Cha nhắc lại thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, “Ngôi nhà chung của chúng ta – giờ đây đang kêu khóc lên cùng chúng ta bởi vì mối nguy mà chúng ta đã tiêm nhiễm lên môi sinh bằng cách sử dụng vô trách nhiệm và sự lạm dụng của chúng ta về những sự giàu có mà Thiên Chúa đã ban xuống. Chúng ta đã đi đến chỗ tự nhìn nhận chúng ta là những người chủ và người thầy, được phép bóc lột môi sinh khi muốn.” Những lời này như một tiếng chuông thức tỉnh, nhắc nhở mỗi người rằng: lối sống tiêu thụ thái quá, thiếu trách nhiệm và nền văn hóa “vứt bỏ” đang để lại những hậu quả nặng nề. Vì thế, bảo vệ môi sinh không chỉ là một nhiệm vụ xã hội, mà còn là một hành vi đức tin, thể hiện lòng kính sợ Thiên Chúa và tình yêu thương đối với tha nhân. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến việc cần phải dọn sạch và thanh tẩy “rác trong tâm hồn” như: rác ích kỷ, rác hận thù, rác đố kỵ, rác kiêu căng, rác đam mê tội lỗi… bởi khi một tâm hồn trong lành sẽ dẫn đến một thế giới tốt đẹp. Song song đó, Đức Cha khuyến khích cộng đoàn thực hành những hành động thiết thực: tiết kiệm điện nước, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác bừa bãi, tích cực trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan gia đình, giáo xứ, xã hội luôn xanh sạch đẹp.


Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, trong đó cộng đoàn tha thiết cầu xin cho thế giới được an bình, cho thiên nhiên được phục hồi và cho mọi người biết sống chan hòa, tôn trọng công trình sáng tạo. Đỉnh cao của Thánh lễ là phụng vụ Thánh Thể, nơi mọi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng từ chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đấng là “Sự sống cho trần gian” để mọi người dấn thân hơn trong việc bảo vệ sự sống và môi trường.

Ước mong, qua Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, mỗi người tín hữu sẽ biết chiêm ngắm công trình sáng tạo như dấu chỉ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời ý thức hơn nữa về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, bảo vệ, chăm sóc ngôi nhà chung để thế giới tràn đầy sự sống, công bằng và hòa bình như Thiên Chúa hằng mong muốn cho nhân loại và muôn loài thọ tạo.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể của Đức Cha Giuse. Trong tâm tình sốt sắng, mọi người ra về mang theo lời mời gọi khắc sâu trong lòng: hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ bé của bản thân để góp phần xây dựng một thế giới xanh – sạch – đẹp, xứng đáng là ngôi nhà chung của nhân loại và là công trình kỳ diệu Thiên Chúa đã trao phó.

 

Thiên Ân

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá