Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật II Phục Sinh, kính Lòng Chúa Thương Xót, sáng ngày 12/04/2026, tại khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo phận đã quy tụ đông đảo để long trọng cử hành đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận chủ sự.
Chương trình được khởi sự từ lúc 7g30 với giờ cầu nguyện tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện tha thiết, phó dâng những thao thức, khổ đau và niềm hy vọng của mỗi người trong tình yêu xót thương vô biên của Ngài.
Tiếp đó, vào lúc 8g15, cha FX. Vũ Thế Tùng đã chia sẻ đề tài về Lòng Thương Xót Chúa, giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa thần học cũng như lời mời gọi sống tín thác nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giữa những biến động của đời sống hôm nay.
Đỉnh cao của ngày trọng đại này là Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g30. Đồng tế trong Thánh lễ có quý Cha hạt trưởng, quý Cha đặc trách hội lòng thương xót Chúa các giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã rực rỡ với sắc đỏ của những tà áo dài, biểu trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành của người tín hữu. Dẫu tiết trời đầu hè oi nồng, hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn hiện diện một cách trật tự, tay nâng cao bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, như một lời tuyên xưng sống động về niềm tin, lòng cậy trông và tình yêu vô biên nơi Thiên Chúa. Những giọt mồ hôi không làm giảm đi sự trang nghiêm, trái lại càng làm nổi bật tinh thần hy sinh và lòng khao khát kín múc nguồn ân sủng từ Trái Tim Chúa Giêsu.
Khởi đi từ sứ điệp lời Chúa hôm nay, trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin của Thánh Tôma Tông đồ. Nếu Thánh Phêrô cho thấy con đường cứu độ được mở ra từ tình yêu, thì nơi Thánh Tôma, chúng ta lại cảm nhận cách sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa qua chính các vết thương của Đức Kitô. Từ sự hoài nghi ban đầu, Tôma đã được biến đổi để thốt lên lời tuyên xưng đức tin: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Qua đó, Đức Cha mời gọi mỗi người cũng biết “nhìn” bằng đôi mắt đức tin, để nhận ra tình yêu và lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của mình.
Đặc biệt, Đức Cha đã quảng diễn ý nghĩa bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, mặc khải mà Chúa Giêsu trao ban cho Thánh nữ Faustina. Hai luồng ánh sáng phát ra từ Trái Tim Chúa mang ý nghĩa sâu sắc: tia sáng trắng tượng trưng cho nước: dòng suối thanh tẩy tội lỗi, và tia sáng đỏ tượng trưng cho máu: nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn. Cử chỉ của Chúa vừa chúc lành, vừa chỉ vào Trái Tim, như lời mời gọi mỗi người hãy đến kín múc nguồn ơn cứu độ. Dưới chân bức ảnh, lời kinh quen thuộc “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” trở thành lời đáp trả trọn vẹn của người tín hữu trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chiến tranh và đời sống con người đối diện với không ít thử thách, Đức Cha nhấn mạnh lời chúc “Bình an cho các con” của Chúa Phục Sinh vẫn luôn vang vọng. Khi con người nhận ra tội lỗi được tha thứ và sự chết đã bị đánh bại, thì niềm vui và bình an đích thực sẽ được khơi nguồn trong tâm hồn.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng, hiệp nhất.
Trước khi kết thúc, đại diện Hội Lòng Chúa Thương Xót đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn.
Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng và cảm ơn cha trưởng hội cùng ban điều hành đã tổ chức ngày đại lễ cách trang trọng và đầy ý nghĩa. Ngài tha thiết mời gọi mọi thành phần dân Chúa, khi trở về với đời sống thường ngày, hãy trở nên những chứng nhân sống động của lòng thương xót biết yêu thương, tha thứ và gieo rắc niềm hy vọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội.https://photos.app.goo.gl/vs2VaAPekNWdyp859
Đại lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an, nhưng đồng thời mở ra một sứ mạng mới: mang Lòng Thương Xót Chúa đến với mọi người, để ánh sáng tình yêu của Ngài tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay.
Maria Bùi Tuyết
Ban Truyền Thông Giáo phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!









