Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu xuân năm mới Bính Ngọ, sáng Thứ Tư ngày 25/02/2026 (mùng 9 Tết), phái đoàn của Giáo phận Thanh Hóa đã thực hiện chuyến thăm viếng và mục vụ vùng cao năm 2026, mang theo tình hiệp thông, yêu thương và niềm hy vọng đến với bà con nơi miền sơn cước Mường Lát xa xôi.
Dẫn đầu phái đoàn là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường — vị chủ chăn hiền lành và đầy nhiệt huyết của Giáo Phận, cùng Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, quý cha hạt trưởng hạt Phong Ý, Ngọc Đỉnh, Hữu Lễ, quý cha thuộc Tòa Giám Mục, quý cha thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Lê Bảo Tịnh, Ban Caritas Giáo phận Thanh Hóa và quý ân nhân trong Giáo Phận, Cần Thơ, Long Xuyên.
Sau hơn bốn giờ vượt đường đèo dốc quanh co từ thành phố, phái đoàn đã dừng chân tại Cổng Trời thuộc Mường Lát để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình đến các bản làng vùng cao. Từ nơi “cửa ngõ trời cao” ấy, đoàn như mang theo cả hơi ấm của miền xuôi để trao tặng cho anh chị em lương-giáo vùng cao.
Niềm vui vỡ òa nơi bản làng
Tại các điểm đến gồm bản Lốc Há, bản Cơm và bản Pa Púa, bà con người H'Mông đã tụ họp từ rất sớm. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, tiếng chiêng, tiếng trống, lời ca và điệu múa mộc mạc vang lên giữa núi rừng như thay cho lời chào đón nồng hậu.
Khi xe của phái đoàn vừa xuất hiện, tiếng reo vui, tiếng vỗ tay rộn ràng vang khắp bản nhỏ. Nhiều cụ già, em nhỏ và các gia đình đứng hai bên đường vẫy tay chào đón, ánh mắt chan chứa niềm xúc động. Có những người đã chờ đợi từ nhiều giờ trước chỉ để được gặp gỡ các vị mục tử và tham dự Thánh lễ đầu xuân.
Thánh lễ — nguồn bình an cho năm mới
Điểm nhấn của chuyến đi là Thánh lễ cầu bình an cho năm mới được cử hành giữa núi rừng đơn sơ nhưng trang nghiêm và sốt sắng. Trong bầu khí linh thiêng ấy, lời kinh tiếng hát bằng tiếng Việt, tiếng H'Mông đan xen, hòa quyện với nhau tạo nên tình liên đới, hiệp hành và đậm đà bản sắc dân tộc.
Qua bài giảng trong các thánh lễ tại các bản, Đức Tổng Giuse và Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng năm mới. Các ngài cũng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện như những anh chị em trong đại gia đình Giáo Hội giữa anh chị em vùng cao. Các ngài cũng nhắn nhủ bà con luôn vững tin vào tình thương của Thiên Chúa, sống đoàn kết, yêu thương nhau và giữ gìn những giá trị tốt đẹp của bản làng.
Những món quà — dấu chỉ của tình hiệp thông
Sau Thánh lễ, phái đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình: nhu yếu phẩm, phong bao lì xì và bánh kẹo cho các em nhỏ và mọi người. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình yêu thương và tấm lòng mọi người dành cho nhau.
Nhiều người dân xúc động đón nhận quà bằng cả hai tay, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng. Trẻ em ríu rít quanh Đức Tổng Giuse, Đức Cha, quý cha và quý ân nhân, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhận được bánh kẹo và những món quà nhỏ.
Tình mục tử giữa đại ngàn
Không chỉ trao quà, Đức Tổng, Đức Cha và quý cha còn dành thời gian thăm hỏi anh chị em, bắt tay, chúc Tết và lắng nghe những tâm tư của bà con. Hình ảnh các vị mục tử cúi mình trò chuyện với người già, bế trẻ nhỏ, bước đi trên những con đường đất gồ ghề, khúc khỷu hay đặt chân trên những chuyến đò để qua các bản làng đã để lại dấu ấn sâu đậm về một Giáo Hội gần gũi và yêu thương.
Chuyến đi khép lại khi chiều xuống trên núi rừng Mường Lát, nhưng dư âm của niềm vui, sự hiệp thông và tình bác ái vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người.
Đây không chỉ là một chuyến thăm viếng, mà còn là hành trình mang Tin Mừng — nơi những con người ở hai miền xuôi ngược gặp nhau trong cùng một gia đình đức tin, để cùng nhau bước vào năm mới với niềm hy vọng và bình an. Phái đoàn sẽ tiếp tục chuyến viếng thăm các bản thuộc vùng Quan Sơn và Quan Hóa vào Thứ Sáu, ngày 27/02/2026. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện để chuyến đi của phái đoàn được bình an và sinh nhiều ích lợi.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!






