Giáo hạt Ba Làng tổ chức Khóa Huấn luyện Môn đệ Thừa sai năm 2026: Ra khơi loan báo Tin Mừng giữa lòng biển đời

31/05/2026
219

Giáo hạt Ba Làng tổ chức Khóa Huấn luyện Môn đệ Thừa sai năm 2026
Ra khơi loan báo Tin Mừng giữa lòng biển đời

 
Trong bầu khí hân hoan của Hội Thánh đang sống Năm mục vụ với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” (Mt 28,19-20), thứ Sáu ngày 29/05/2026, tại Giáo xứ Ba Làng, Giáo hạt Ba Làng đã tổ chức Khóa Huấn luyện Môn đệ Thừa sai năm 2026 do Ủy ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Thanh Hóa thực hiện.
Là vùng đất ven biển giàu truyền thống đức tin, nơi bao thế hệ tín hữu ngày đêm gắn bó với sóng nước và những chuyến ra khơi mưu sinh, Giáo hạt Ba Làng hôm nay lại cùng nhau quy tụ để chuẩn bị cho một hành trình đặc biệt hơn: hành trình ra khơi trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Tham dự khóa huấn luyện có cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD - thuyết trình viên của chương trình; cha Giuse Phạm Văn Quế, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Thanh Hóa; cha Tôma Đỗ Công Hai, Phó ban Loan báo Tin Mừng; cha Giuse Trịnh Văn Son, Thư ký Ban Loan báo Tin Mừng; cha Giuse Nguyễn Văn Bình, Chính xứ Ba Làng kiêm Hạt trưởng Giáo hạt Ba Làng; cùng quý cha, quý thầy, quý sơ và đông đảo đại diện các giáo xứ trong toàn giáo hạt.
Ngay từ đầu giờ sáng, các học viên đã quy tụ đông đủ trong bầu khí hân hoan và đầy nhiệt huyết. Dẫu mỗi người đến từ những giáo xứ khác nhau, với những hoàn cảnh sống và công việc khác nhau, nhưng tất cả đều chung một thao thức: làm thế nào để sống và giới thiệu Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Qua những chia sẻ sâu sắc và thực tế, cha Antôn Trần Xuân Sang đã giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về căn tính của người môn đệ thừa sai. Người môn đệ không chỉ là người học theo Chúa Giêsu, nhưng còn là người được sai đi để mang Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với mọi người.
Từ chính những kinh nghiệm truyền giáo nơi các vùng sâu, vùng xa và những miền đất còn nhiều khó khăn, cha Antôn đã làm chứng cho sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh rằng muốn người khác nhận biết Chúa thì trước hết chính chúng ta phải mang Chúa đến cho họ bằng đời sống chứng tá, bằng sự hiện diện gần gũi, cảm thông và sẻ chia.
Đối với người dân miền biển, hình ảnh ấy thật gần gũi như những con thuyền mỗi ngày vươn khơi giữa biển lớn. Hành trình truyền giáo cũng có những lúc gặp sóng gió, thử thách và gian nan. Thế nhưng, khi biết cậy dựa vào Chúa, biết đồng hành với anh chị em mình trong những khó khăn của cuộc sống, người môn đệ sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục lên đường và kiên trì gieo hạt giống Tin Mừng.
Để nội dung khóa học trở nên thiết thực hơn, các học viên đã được hướng dẫn tham gia nhóm Môn đệ Thừa sai Giáo hạt Ba Làng, đồng thời cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, những thao thức cũng như những khó khăn thường gặp trong việc sống và loan báo đức tin tại môi trường sống của mình.

Tiếp nối chương trình buổi sáng, cha Giuse Phạm Văn Quế đã chia sẻ đề tài về việc sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường. Cha nhấn mạnh rằng phương thế truyền giáo hiệu quả nhất chính là biến Lời Chúa thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Một đời sống chân thành, một cử chỉ yêu thương, một thái độ cảm thông hay sự quảng đại phục vụ đều có thể trở thành nhịp cầu giúp người khác nhận ra khuôn mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Giữa những làng chài ven biển, nơi người dân vẫn ngày ngày đối diện với bao nhọc nhằn của cuộc sống, chứng tá của người Kitô hữu càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chính đời sống đạo đức, tinh thần đoàn kết và lòng bác ái sẽ là bài giảng sống động nhất để Tin Mừng được lan tỏa trong lòng cộng đồng.
Đỉnh cao của ngày huấn luyện là Thánh lễ đồng tế được cử hành vào buổi chiều trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hiệp dâng Thánh lễ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thắp sáng nơi mỗi người ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo.
Khóa huấn luyện khép lại, nhưng sứ mạng của người môn đệ thừa sai lại được mở ra. Mỗi học viên ra về mang theo trong lòng một thao thức mới, một quyết tâm mới để trở thành chứng nhân của Chúa Kitô giữa gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình.
Ước mong rằng từ những miền biển thân thương của Giáo hạt Ba Làng, những con người đã quen với việc vượt sóng ra khơi sẽ tiếp tục can đảm vượt qua những giới hạn của bản thân để mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người, hầu danh Chúa được nhận biết và yêu mến trên mọi nẻo đường quê hương.

Ban Truyền thông Giáo hạt Ba Làng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây