
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG 2025
LAN TỎA TÌNH CHÚA HÀI ĐỒNG ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI KÉM MAY MẮN
Sáng Chúa Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2025, tại khuôn viên Tòa Giám Mục Thanh Hóa, chương trình “Giáng Sinh Yêu Thương 2025” đã được long trọng tổ chức trong bầu khí ấm áp, chan chứa tình người và đậm đà tinh thần Tin Mừng Giáng Sinh. Chương trình do Caritas Giáo phận Thanh Hóa tổ chức, quy tụ gần 1.000 người tham dự, bao gồm anh chị em người khuyết tật, trẻ mồ côi, thân nhân, cùng đông đảo quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, anh em Ứng sinh, sinh viên và các tình nguyện viên phục vụ.
Hiện diện và đồng hành với chương trình có Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, quý Cha Giám đốc Caritas, Đại Chủng viện, Tiểu Chủng viện, quý Cha giáo, quý Thầy, quý Sơ, cùng đại diện các tổ chức xã hội, tiêu biểu là ông Trịnh Ngọc Dũng – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi, đại diện Trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm Thượng Khắc và chính quyền địa phương.
Ngay từ 07 giờ sáng, công tác đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự trân trọng và yêu thương dành cho từng người tham dự. Đúng 08 giờ, chương trình chính thức khai mạc với các tiết mục hòa tấu Giáng Sinh rộn ràng của các chú ứng sinh Tiểu Chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh như Feliz Navidad, Đêm Noel, mở ra một không gian ngập tràn niềm vui, sự gần gũi và hy vọng.
Xen kẽ trong chương trình là nhiều vũ khúc và tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu và đầy ý nghĩa do các lớp của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, Sinh viên Công giáo, quý Thầy Đại Chủng viện, quý chú ứng sinh Tiểu Chủng viện và các bạn sinh viên thực hiện. Mỗi tiết mục không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chuyển tải sâu sắc thông điệp Giáng Sinh: Thiên Chúa đến để ở với con người, đặc biệt là những người bé nhỏ, đau yếu và bị bỏ quên.
Trong phần phát biểu khai mạc, Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Thanh Hóa – Phaolô Nguyễn Văn Thường, Trưởng Ban Tổ Chức, đã có những chia sẻ sâu sắc và đầy tâm huyết. Cha nhấn mạnh rằng chương trình Giáng Sinh Yêu Thương không đơn thuần là một hoạt động bác ái thường niên, nhưng là một hành trình đức tin, nơi Giáo Hội được mời gọi bước ra khỏi chính mình để đến với những anh chị em yếu thế nhất. Cha chia sẻ: “Nơi mỗi người khuyết tật, mỗi mảnh đời bất hạnh, chúng ta được mời gọi nhận ra khuôn mặt của Chúa Hài Đồng – Đấng đã chọn sinh ra trong nghèo khó để yêu thương và cứu độ tất cả mọi người.” Cha cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Giám mục, quý Cha, quý Tu sĩ, các ân nhân, tình nguyện viên và tất cả những người đã chung tay làm nên một mùa Giáng Sinh đậm đà tình người.
Đỉnh cao của chương trình là Huấn từ Giáng Sinh của Đức Giám mục Giáo phận. Với tâm tình người mục tử, Đức Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, để từ đó biết mở rộng con tim, sống tinh thần cảm thông, sẻ chia và liên đới. Đức Cha nhấn mạnh rằng: Giáng Sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi tình yêu được thể hiện bằng những hành động cụ thể, đặc biệt đối với người khuyết tật, người nghèo và những ai đang mang trong mình nhiều nỗi đau của cuộc sống.
Những lời phát biểu chân thành của đại diện Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi, cùng chia sẻ đầy xúc động của bé Ngọc Nhi, đã chạm đến trái tim của nhiều người tham dự. Đặc biệt, nhạc cảnh “Caritas – Chiếc Lá Hy Vọng” như một lời nhắn gửi mạnh mẽ: dù cuộc đời còn nhiều thử thách, nhưng tình yêu và sự nâng đỡ của cộng đoàn sẽ luôn mở ra một tương lai tràn đầy hy vọng.
Chương trình khép lại trong bầu khí gia đình ấm cúng với tiệc Giáng Sinh thân mật, những phần quà yêu thương được trao tận tay anh chị em khuyết tật, cùng những nụ cười rạng rỡ và những bức hình lưu niệm đầy ý nghĩa.
“Giáng Sinh Yêu Thương 2025” đã thực sự trở thành một dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa, nơi Giáo phận Thanh Hóa tiếp tục sứ mạng đem ánh sáng của Chúa Hài Đồng đến với mọi người, đặc biệt là những anh chị em kém may mắn, để niềm vui Giáng Sinh được lan tỏa và ở lại trong đời sống thường ngày.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
XIN XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY


