Đức Cha Giuse Thăm Viếng Mục Vụ Trong Ngày Đầu Xuân Năm Mới Tại Bản Suối Tôn Của Anh Em Dân Tộc H'Mông

02/02/2025
165

 

Trong những ngày đầu xuân năm mới Ất Tỵ, khi tiết trời vẫn còn mang hơi thở se lạnh của mùa xuân vùng cao, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã có chuyến viếng thăm mục vụ đến giáo họ Suối Tôn, thuộc xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, nơi có anh em dân tộc H'Mông sinh sống.

Chuyến đi khởi hành từ Tòa Giám Mục Thanh Hóa, kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ về phía Tây, tỉnh Thanh Hoá với những cung đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh, xuyên qua những triền núi cheo leo. Con đường đến với Suối Tôn không hề dễ dàng, nhưng tình yêu thương của vị chủ chăn dành cho đoàn chiên nhỏ bé đã giúp ngài vượt qua mọi khó khăn để đến với anh chị em dân tộc H'Mông trong dịp đầu xuân.

Từ rất sớm, giáo dân đã tụ họp đông đủ, xếp hàng ngay ngắn dọc hai bên đường để chào đón Đức Cha. Những gương mặt rạng rỡ niềm vui, những đôi tay vẫy chào cùng những ánh mắt đầy kính trọng đã nói lên tấm lòng yêu mến của cộng đoàn dành cho vị chủ chăn của mình. Khi Đức Cha đến, mọi người cùng tiến vào nhà nguyện, nơi Cha Giuse Nghiêm Văn Sơn coi sóc giáo họ, ngài đã chào mừng và giới thiệu từng thành phần tham dự trong sự kiện đặc biệt hôm nay, trong đó có sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương. Đặc biệt, các em thiếu nhi đã dâng lên Đức Cha Giuse và quý khách một bài vũ sôi động, mang đậm bản sắc của người H'Mông, như một lời chào mừng thân thương và trân quý.

Vào lúc 9 giờ 00, ngày 02/02/2025 – ngày mùng 5 tết, Đức Cha Giuse chủ sự Thánh lễ tại nhà nguyện Suối Tôn, nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị ân nhân xa gần cùng với sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, ngôi nhà nguyện đang được hoàn thiện, tuy đơn sơ nhưng rất trang trọng, là nơi quy tụ đời sống đức tin của anh em H'Mông trong giáo họ Suối Tôn.

Trong lời khai lễ, Đức Cha gửi đến cộng đoàn lời chúc mừng năm mới với tâm tình yêu thương và nhắn nhủ mỗi người hãy tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho giáo họ Suối Tôn cũng như từng cá nhân. Bước vào một năm mới, ngài mời gọi cộng đoàn tha thiết xin Chúa tiếp tục chúc lành, ban ơn để mỗi người có thể vượt qua những khó khăn thử thách hầu giữ vững đức tin giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã mượn hình ảnh Chúa Giêsu được dâng trong Đền Thánh để nhấn mạnh đến thái độ sống của người Kitô hữu. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy xác tín rằng Thiên Chúa chính cội nguồn mọi phúc lành và là đối tượng duy nhất để chúng ta tôn thờ và cầu xin. Dù cuộc sống nơi vùng cao còn rất nhiều khó khăn, nhưng nếu mỗi người biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa, cậy trông vào sự quan phòng của Ngài, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành, ban ơn và nâng đỡ chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng chung một lòng dâng lên Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân ban muôn phúc lành cho mọi người trong năm mới Ất Tỵ này để tất cả được sống trong bình an và hạnh phúc.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giuse Nghiêm Văn Sơn đang coi sóc giáo họ đã có lời chúc mừng năm mới và tri ân tới Đức Cha, quý cha cùng cộng đoàn. Đặc biệt ngài đã nói sơ lược về tình hình sống đạo và giữ đạo tại giáo họ, giúp Đức Cha có cái nhìn rõ hơn về đời sống đức tin của anh chị em dân tộc H'Mông nơi đây.

Đáp lại, Đức Cha Giuse ân cần huấn dụ cộng đoàn hãy biết chăm sóc sức khỏe thể xác và cả sức khỏe tâm hồn bằng việc năng đọc kinh, cầu nguyện, sống yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống thường ngày. Ngài khuyến khích mọi người tiếp tục giữ vững truyền thống đức tin, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ và gắn kết chặt chẽ với nhau trong việc xây dựng và phát triển cộng đoàn thăng tiến về mọi mặt.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ với nhau bữa tiệc đầu xuân trong bầu khí vui tươi và chan hòa tình huynh đệ. Đây không chỉ là bữa ăn đơn thuần mà còn là dấu chỉ của sự hiệp thông, là cơ hội để mọi người gần gũi và nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin.

Trước khi mọi người ra về với tấm lòng yêu thương và sự quan tâm đầy tình mục tử, Đức Cha Giuse đã trao cho các gia đình những món quà đầu xuân cùng với lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa.

Đặc biệt, trong không khí hân hoan và tự hào, đội bóng giới trẻ giáo họ Suối Tôn đã xuất sắc giành cúp vô địch tại giải bóng đá huyện Mường Lát trong dịp xuân Ất Tỵ 2025. Đây không chỉ là thành quả của tinh thần hiệp nhất, sự nỗ lực không ngừng mà còn là niềm tự hào to lớn của toàn thể giáo họ. Nhân dịp chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Giuse, các bạn giới trẻ Suối Tôn mong muốn được chính Đức Cha trao tận tay chiếc cúp danh giá này. Đây sẽ là niềm vinh dự lớn lao, là dấu ấn đặc biệt khích lệ tinh thần và động lực để các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần thể thao, gắn kết và sống đức tin mạnh mẽ hơn.

Vì địa hình hiểm trở, nhiều giáo dân phải đi bộ gần 7km để trở về nhà, nhưng ai nấy đều mang theo trong lòng niềm vui, niềm hạnh phúc và sự khích lệ lớn lao từ chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa của Đức Cha Giuse.

Chuyến viếng thăm khép lại trong sự lưu luyến, nhưng những lời dạy bảo và sự quan tâm của Đức Cha chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm hồn mỗi người. Hành trình của vị mục tử dẫu xa xôi, vất vả nhưng là hành trình của tình yêu thương, của sự đồng hành và nâng đỡ, để anh chị em dân tộc H'Mông tại Suối Tôn thêm vững tin trên con đường theo Chúa. Mùa xuân của đất trời Suối Tôn năm nay không chỉ mang theo hơi ấm của thiên nhiên nhưng còn tràn đầy tình yêu của vị chủ chăn, của Giáo phận và của Thiên Chúa.

Bài viết: Từ Tâm
Ban Truyền Thông Gp. Thanh Hoá

Xin xem thêm hình ảnh tại đây