Đại hội Giáo Lý viên Giáo phận Thanh Hóa năm 2026

29/07/2026
9


ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN THANH HÓA NĂM 2026

"Mỗi Giáo lý viên là một môn đệ thừa sai"

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15).

Trong niềm vui mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên – Quan thầy Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa, sáng ngày 27 tháng 7 năm 2026, khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa như được khoác lên mình một sức sống mới khi đón tiếp hơn 2.300 giáo lý viên và huynh trưởng đến từ khắp các giáo xứ trong toàn Giáo phận quy tụ về tham dự Ngày Đại hội Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa năm 2026.

Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ thường niên, nhưng còn là ngày hội của đức tin, của tình hiệp thông và của sứ mạng; nơi những người đang âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng được gặp gỡ vị Chủ chăn của mình, được kín múc sức mạnh nơi Chúa Kitô, được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ và cùng nhau làm mới lại lời đáp trả đối với ơn gọi cao quý mà Giáo Hội đã trao phó.

Với chủ đề đầy ý nghĩa: "Mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng là một môn đệ thừa sai", Đại hội năm nay không chỉ khẳng định căn tính của người giáo lý viên trong Giáo hội, nhưng còn mở ra một định hướng mục vụ mới: người giáo lý viên không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng trước hết phải là người môn đệ của Chúa Giêsu, sống Tin Mừng bằng chính đời sống của mình và trở thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Hiệp thông từ muôn nẻo đường

Ngay từ lúc 06 giờ 30, từng đoàn xe nối tiếp nhau tiến về nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá. Từ miền biển Ba Làng, Sầm Sơn đến miền núi Mường Lát, Quan Hóa; từ vùng đồng bằng Ngọc Đỉnh, Tam Tổng đến Giáo hạt Chính tòa, từng đoàn giáo lý viên trong màu áo đồng phục chỉnh tề, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện, mang theo niềm vui gặp gỡ và tinh thần hiệp nhất.

Sân nhà thờ Chính Toà từ sáng sớm đã rộn ràng tiếng chào hỏi, tiếng cười nói thân tình của những người cùng chung một lý tưởng phục vụ. Sau nhiều tháng miệt mài với công việc giảng dạy giáo lý nơi giáo xứ, hôm nay họ có dịp gặp lại những người bạn đồng hành trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười chan chứa niềm vui, những lời thăm hỏi chân tình đã làm nên bầu khí gia đình rất đặc trưng của Giáo hội. Không còn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược, giữa giáo xứ lớn hay nhỏ, tất cả cùng quy tụ dưới mái nhà chung của Giáo phận để cùng nhau hướng về Chúa Kitô.

Các tình nguyện viên và Ban tổ chức làm việc hết sức nhiệt tình, chu đáo trong việc đón tiếp, ghi danh và hướng dẫn các đoàn. Sự chuẩn bị công phu ấy đã góp phần tạo nên một bầu khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi và ấm áp ngay từ những giờ phút đầu tiên của Đại hội.

Khơi dậy ngọn lửa truyền giáo

Sau phần sinh hoạt khởi động đầy sôi nổi, lúc 07 giờ 45, Đại hội chính thức khai mạc trong bầu khí trang nghiêm.

Nghi thức khai mạc diễn ra đơn sơ nhưng sốt sắng, quy tụ hàng ngàn con tim cùng hướng về Thiên Chúa trong lời kinh cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng.

Tiếng hát chủ đề "Môn đệ lên đường" vang lên mạnh mẽ như một lời sai đi của chính Đức Kitô dành cho mỗi giáo lý viên. Từng lời ca như nhắc nhớ rằng người môn đệ không thể đứng yên, nhưng luôn được thôi thúc bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đem Tin Mừng đến với mọi người.

Trong lời phát biểu khai mạc, Cha Tôma Bùi Huy Cường, Trưởng Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận nhấn mạnh vai trò đặc biệt của người giáo lý viên trong bối cảnh xã hội hôm nay. Giữa một thế giới đang thay đổi từng ngày, giữa biết bao trào lưu và những thách đố của thời đại kỹ thuật số, người giáo lý viên càng cần trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Không chỉ dạy giáo lý bằng lời nói, nhưng còn phải giáo dục bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và thánh thiện của mình. Đó cũng chính là con đường mà Chân phước Anrê Phú Yên đã sống và đã làm chứng bằng chính mạng sống của mình. Cha Tôma đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày Đại hội Giáo Lý viên Giáo phận Thanh Hoá năm 2026.

Gặp gỡ vị Chủ chăn của Giáo phận

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của Đại hội là cuộc gặp gỡ giữa các giáo lý viên với Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Trong bầu khí thân tình của người cha với con cái, Đức Cha dành nhiều thời gian lắng nghe, chia sẻ và khích lệ các giáo lý viên đang ngày đêm âm thầm phục vụ tại các giáo xứ.

Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh thầm lặng của hàng ngàn giáo lý viên trong toàn Giáo phận. Chính nhờ sự quảng đại ấy mà hạt giống Tin Mừng được tiếp tục gieo vãi nơi các thiếu nhi, giới trẻ và các gia đình. Đức Cha nhấn mạnh rằng người giáo lý viên hôm nay cần không ngừng đào sâu đời sống thiêng liêng, yêu mến Lời Chúa, trung thành với giáo huấn của Hội Thánh và luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoạt động mục vụ. Ngài mời gọi mọi người hãy noi gương Chân phước Anrê Phú Yên, người thanh niên đã sống trọn vẹn tinh thần "lấy tình yêu đáp lại tình yêu", sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô. Những lời huấn dụ đầy tình phụ tử của Đức Cha đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực cho những người đang miệt mài phục vụ trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Sân chơi của đức tin và tri thức

Tiếp nối chương trình là Hội thi Giáo lý cấp Giáo phận. Đây không chỉ là dịp để các giáo lý viên thể hiện sự hiểu biết về giáo lý Công giáo, nhưng còn là cơ hội quý báu để học hỏi lẫn nhau, củng cố kiến thức đức tin và nâng cao kỹ năng phục vụ.

Không khí hội thi diễn ra sôi nổi nhưng đầy tình huynh đệ. Những câu hỏi giáo lý được chuẩn bị công phu giúp các đội thi không chỉ ôn luyện kiến thức mà còn đào sâu hơn mầu nhiệm đức tin của Hội Thánh.

Mỗi phần trả lời chính xác đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn hội trường. Qua hội thi, mọi người càng xác tín rằng việc học hỏi giáo lý không bao giờ có điểm dừng. Người giáo lý viên muốn hướng dẫn người khác đến với Chúa thì trước hết chính mình phải không ngừng học hỏi và lớn lên trong đức tin. Quán quân trong phần thi Giáo Lý thuộc về đội Giáo Lý viên Giáo hạt Chính Toà.

"Niềm vui phục vụ" – vẻ đẹp của người môn đệ

Sau hội thi là chương trình Talkshow "Niềm vui phục vụ".

Những chia sẻ chân thành của các giáo lý viên đến từ nhiều giáo hạt khác nhau đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự. Có người đã gắn bó với lớp giáo lý hơn ba mươi năm. Có người vượt hàng chục cây số đường núi mỗi tuần để đến với các em thiếu nhi. Có người vừa mưu sinh, vừa âm thầm chuẩn bị từng bài giáo án mỗi tối. Có người dù tuổi đã cao vẫn không quản ngại nắng mưa để tiếp tục cộng tác với Giáo hội.

Những câu chuyện rất đời thường ấy lại chính là những chứng từ sống động nhất về tình yêu dành cho Chúa và cho Hội Thánh. Người giáo lý viên có thể không đứng trên bục giảng lớn, không có những bài diễn thuyết hùng hồn, nhưng bằng chính sự kiên trì, lòng quảng đại và đời sống đức tin của mình, họ đang âm thầm viết nên những trang Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Noi gương Chân phước Anrê Phú Yên – sống trọn căn tính người môn đệ

Buổi chiều Đại hội được tiếp nối bằng chuyên đề "Cuộc đời Chân phước Anrê Phú Yên", vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam và là Quan thầy Giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa. Được trình bày bởi Cha Giuse Phạm Văn Quế - Trưởng ban loan báo Tin Mừng Giáo phận. Cha Giuse đã làm nổi bật hình ảnh chân phước Anrê Phú Yên để các bạn Giáo Lý viên chiêm ngắm.

Qua những tư liệu lịch sử và những suy tư mục vụ được trình bày, hình ảnh chàng thanh niên Anrê Phú Yên hiện lên thật gần gũi nhưng cũng vô cùng cao đẹp. Một người giáo lý viên trẻ tuổi, luôn hết lòng yêu mến Chúa Giêsu, trung thành với Hội Thánh và sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống để minh chứng cho đức tin.
 

Cuộc đời ngắn ngủi của Chân phước Anrê Phú Yên đã trở thành một bài học sống động về lòng trung thành, tinh thần phục vụ và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Ngài không để lại những trước tác đồ sộ, cũng không lập nên những công trình vĩ đại, nhưng đã để lại cho Giáo hội Việt Nam một gia sản quý giá là mẫu gương của một người giáo lý viên biết lấy chính cuộc đời mình để giảng dạy Tin Mừng.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi người giáo lý viên đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố, hình ảnh Chân phước Anrê Phú Yên như một lời mời gọi hãy luôn can đảm sống đức tin, kiên trì trong sứ vụ và trung thành với Chúa Kitô dù phải hy sinh hay chịu thử thách.

Chuyên đề không chỉ giúp các tham dự viên hiểu thêm về cuộc đời của vị Quan thầy Giáo lý viên, nhưng còn khơi dậy nơi mỗi người một quyết tâm làm mới lại lời đáp trả của mình đối với sứ mạng mà Hội Thánh trao phó.

Trở về với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể

Trước khi bước vào Thánh lễ trọng thể, toàn thể Đại hội cùng quy tụ trước Thánh Thể Chúa Giêsu trong giờ Chầu sốt sắng.

Giữa bầu khí thinh lặng linh thiêng, hàng ngàn giáo lý viên cùng quỳ gối trước Chúa, dâng lên Người tất cả niềm vui, thao thức, những thành công cũng như những giới hạn trong hành trình phục vụ.

Đó không chỉ là giây phút cầu nguyện, nhưng còn là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, kín múc nơi Chúa nguồn sức mạnh thiêng liêng cho sứ vụ.

Trong giờ Chầu, nhiều giáo lý viên cũng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, khiêm tốn trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa để tâm hồn được thanh sạch trước khi cùng nhau cử hành Thánh lễ.

Đối với người giáo lý viên, việc dạy giáo lý chỉ thực sự mang lại hoa trái khi chính họ biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi lẽ, người ta không thể trao ban điều mình không có; không thể dẫn người khác đến gặp Chúa nếu chính bản thân mình chưa thực sự sống với Người.

Cao điểm của ngày Đại hội

Đúng 15 giờ, tiếng chuông Nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa ngân vang báo hiệu Thánh lễ trọng thể kính Chân phước Anrê Phú Yên bắt đầu.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài giữa tiếng hát hùng tráng của 2300 Giáo Lý viên.

Chủ sự thánh lễ hôm nay do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, quý cha quản hạt, quý cha Trưởng ban Giáo lý các giáo hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ cùng hơn 2.300 giáo lý viên – huynh trưởng hiện diện trong niềm vui và lòng biết ơn.

Khung cảnh Nhà thờ Chính tòa như trở nên rực sáng bởi màu áo đồng phục của hàng ngàn giáo lý viên đến từ khắp các giáo hạt. Tất cả cùng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để kín múc nguồn sức mạnh cho hành trình loan báo Tin Mừng.

Người giáo lý viên là nhịp cầu đưa con người đến với Chúa

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã dành những tâm tình đặc biệt để nói về vai trò và sứ vụ của người giáo lý viên trong Giáo hội hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng giáo lý viên không đơn thuần là người truyền đạt những kiến thức giáo lý hay hướng dẫn các em học thuộc kinh bổn. Trước hết, người giáo lý viên phải là một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, biết gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện, Lời Chúa và các Bí tích, để từ đó mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác.

Theo Đức Cha, điều người học giáo lý cần nhất không chỉ là một bài giảng hay, nhưng là một chứng nhân sống động. Người giáo lý viên phải dùng chính đời sống yêu thương, khiêm nhường, trung tín và phục vụ của mình để minh chứng cho những điều mình giảng dạy. Khi đời sống và lời nói hòa hợp với nhau, bài giáo lý sẽ có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất cứ phương pháp sư phạm nào.

Đức Cha cũng mời gọi mỗi giáo lý viên hãy ý thức rằng mình đang cộng tác vào chính sứ mạng của Hội Thánh trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Công việc âm thầm nơi các lớp giáo lý, những giờ chuẩn bị bài, những hy sinh vì các em thiếu nhi, giới trẻ hay các dự tòng tuy không được nhiều người biết đến, nhưng lại có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa.

Đặc biệt, ngài nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nhiều giá trị đạo đức đang bị đảo lộn, người giáo lý viên càng phải trở thành ánh sáng giữa đời, là người gieo niềm hy vọng, vun trồng đức tin và giúp các thế hệ trẻ nhận ra vẻ đẹp của Tin Mừng.

Noi gương Chân phước Anrê Phú Yên, mỗi giáo lý viên được mời gọi sống tinh thần quảng đại, trung thành và can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hằng ngày.

Những lời chia sẻ gần gũi nhưng đầy chiều sâu mục vụ của Đức Cha đã chạm đến trái tim của cộng đoàn hiện diện, như một lời sai đi để mỗi giáo lý viên tiếp tục lên đường với niềm xác tín và lòng nhiệt thành mới.

Niềm vui của những người con mới trong Hội Thánh

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của Thánh lễ là nghi thức ban Bí tích Rửa tội cho 82 người lớn và trẻ nhỏ.

Trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn, các anh chị em dự tòng cùng các em nhỏ đã được tái sinh trong dòng nước và Chúa Thánh Thần, chính thức trở thành con cái Thiên Chúa và là thành viên của Hội Thánh. Khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt đối với ngày Đại hội Giáo lý viên.

Đó chính là hoa trái của biết bao tháng ngày kiên trì đồng hành, dạy giáo lý và dẫn đưa các dự tòng đến với đức tin. Mỗi người được lãnh nhận Bí tích Rửa tội hôm nay đều là minh chứng sống động rằng công việc âm thầm của những người giáo lý viên không hề vô ích. Họ đã góp phần mở ra cho nhiều tâm hồn cánh cửa bước vào đời sống mới trong Đức Kitô. Niềm vui ấy không chỉ thuộc về các tân tòng và gia đình của họ, nhưng còn là niềm vui chung của toàn thể Giáo phận.

Sai đi trong niềm hy vọng

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tôma Bùi Huy Cường, Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận Thanh Hóa, thay lời Ban Giáo lý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Đại hội được diễn ra trong bầu khí bình an, sốt sắng và tràn đầy hồng ân.

Cha bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã quảng đại hiện diện và chủ sự Thánh lễ; tri ân Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường vì sự quan tâm, yêu thương và luôn đồng hành với Ban Giáo lý cũng như đội ngũ giáo lý viên trong toàn Giáo phận.

Cha cũng chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha Trưởng ban Giáo lý các giáo hạt, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, các ân nhân, Ban tổ chức, các tình nguyện viên cùng toàn thể 2.300 giáo lý viên – huynh trưởng đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của ngày Đại hội. Lời tri ân được cộng đoàn đón nhận bằng những tràng pháo tay kéo dài như diễn tả niềm vui hiệp thông và lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã âm thầm phục vụ.

Đại hội khép lại – sứ mạng mở ra

Khi những hạt mưa mỗi lúc một lớn đổ xuống trên quảng trường Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, Ngày Đại hội Giáo lý viên Giáo phận năm 2026 cũng khép lại, nhưng hành trình của những người môn đệ thừa sai lại vừa được mở ra.

Mỗi giáo lý viên trở về giáo xứ của mình không chỉ với những kiến thức mới, những phần thưởng hay những bức ảnh lưu niệm, nhưng quan trọng hơn cả là mang theo một ngọn lửa mới trong tâm hồn: ngọn lửa của đức tin, của lòng yêu mến Chúa và của khát vọng phục vụ Hội Thánh.

Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Anrê Phú Yên, mỗi giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa sẽ luôn trung thành với ơn gọi của mình, không ngừng học hỏi, canh tân đời sống đức tin, hăng say loan báo Tin Mừng và trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Đại hội đã khép lại trong niềm hân hoan, nhưng âm vang của chủ đề "Mỗi Giáo lý viên là một môn đệ thừa sai" sẽ còn tiếp tục vang vọng trong từng lớp giáo lý, từng giáo xứ và từng cộng đoàn. Từ chính những con người bình dị đang âm thầm đứng trên bục giảng giáo lý mỗi tuần, Giáo hội tiếp tục viết nên câu chuyện của Tin Mừng bằng những hy sinh lặng lẽ, những bước chân không mỏi và một tình yêu bền bỉ dành cho Chúa và cho con người.

Xin Chúa chúc lành cho đội ngũ giáo lý viên Giáo phận Thanh Hóa, để từ Đại hội hôm nay, mỗi người luôn biết can đảm lên đường, sống trọn căn tính người môn đệ, nhiệt thành trong sứ vụ và trung thành với lời mời gọi của Đức Kitô: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ."

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình Ảnh: Thành Biên & BTT Ba Làng