​​​​​​​Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2026–2027

05/09/2026
252


Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2026–2027

Sáng thứ Bảy, ngày 05/09/2026, vào lúc 5 giờ 30, tại Nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa, Thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học 2026–2027 đã được long trọng cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh – Nguyên Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – Tổng Đại diện, cha Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng – Giám đốc Đại Chủng viện, quý cha trong Ban Đào tạo, quý cha Tòa Giám mục, quý cha Tiểu Chủng viện, quý cha giải tội, quý sơ cùng toàn thể anh em chủng sinh.

Thánh lễ khai giảng không chỉ đơn thuần đánh dấu thời điểm bắt đầu một năm học mới, nhưng còn là một biến cố quan trọng trên hành trình đào luyện và phân định ơn gọi. Mỗi năm học mở ra một chặng đường mới, trong đó người chủng sinh được mời gọi không ngừng lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa, trưởng thành về nhân bản, đào sâu tri thức đức tin và tập luyện con tim của người mục tử tương lai.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo linh mục. Ngài nhắn nhủ quý chủng sinh: “Trong đào tạo linh mục, Chúa Thánh Thần là tác nhân quan trọng nhất. Vì thế, anh em phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài thánh hóa và biến đổi anh em trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước.”  Lời nhắn nhủ của Đức cha đặt toàn bộ hành trình đào tạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bởi lẽ, đào tạo linh mục không chỉ là trang bị kiến thức hay rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho sứ vụ, nhưng trước hết là để cho chính Thiên Chúa uốn nắn, thanh luyện và biến đổi con người từ bên trong.

Vì thế, mỗi chủng sinh được mời gọi bước vào năm học mới với một tâm thế mới: biết cầu nguyện nhiều hơn, lắng nghe tiếng Chúa sâu hơn, quảng đại hơn trong việc từ bỏ chính mình và chân thành hơn trong hành trình biến đổi bản thân. Chỉ khi để Chúa Thánh Thần hoạt động, người chủng sinh mới có thể từng bước trở nên người môn đệ mang nơi mình những tâm tình của Đức Kitô và sẵn sàng hiến mình phục vụ Dân Chúa.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa là nghi thức tuyên xưng đức tin của hai cha giáo mới: cha Giuse Nguyễn Văn Hà và cha Giuse Phùng Văn Sáu.

Sự hiện diện và khởi đầu sứ vụ của quý cha giáo là một niềm vui và cũng là một sự bổ sung quý giá cho Ban Đào tạo Đại Chủng viện. Trong công cuộc đào tạo linh mục, mỗi cha giáo không chỉ trao truyền kiến thức, nhưng còn được mời gọi trở thành người đồng hành, chứng nhân và người hướng dẫn các chủng sinh bằng chính đời sống và kinh nghiệm ơn gọi của mình. Đại Chủng viện hân hoan chào đón quý cha giáo và tin tưởng rằng, qua sự tận tụy, hy sinh và những đóng góp âm thầm của quý cha, cùng với ơn Chúa, các chủng sinh sẽ ngày càng trưởng thành hơn, để trở nên những linh mục có đời sống nội tâm sâu xa, có khả năng phục vụ và quảng đại hiến mình cho Giáo Hội.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể. Cầu nguyện cho một hành trình mới xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho gia đình Đại Chủng viện.

Sau Thánh lễ, cha Chánh văn phòng Giuse Nguyễn Văn Kế công bố danh sách ra mắt anh em Chủng sinh lớp Tu Đức.

Tiếp đó, Đức cha Giuse đã chủ sự nghi thức sai đi dành cho quý thầy Khóa III, gồm 16 thầy, là những chủng sinh vừa hoàn tất hành trình đào tạo tại Đại Chủng viện. Nghi thức sai đi là một khoảnh khắc đặc biệt và giàu ý nghĩa. Nếu những năm tháng tại Đại Chủng viện là thời gian để được đào luyện, phân định và chuẩn bị, thì giờ đây, các thầy được mời gọi bước vào một chặng đường mới: chặng đường của sứ vụ, của dấn thân và phục vụ.

Việc lãnh nhận bài sai không phải là sự kết thúc, nhưng là một khởi đầu mới. Từ mái trường Đại Chủng viện, quý thầy được sai đến những môi trường cụ thể để tiếp tục học hỏi, phục vụ và sống căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Nơi những cộng đoàn dân Chúa, các thầy được mời gọi sống tinh thần khiêm nhường, quảng đại, vâng phục và sẵn sàng trao ban chính mình. Qua nghi thức sai đi, Đại Chủng viện một lần nữa nhắc nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của công cuộc đào tạo không phải là đào tạo những con người chỉ biết “ở lại”, nhưng là chuẩn bị những người mục tử biết “lên đường” lên đường đến với con người, đến với những vùng ngoại biên của đời sống, và nhất là đến với những tâm hồn đang khao khát Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng – Giám đốc Đại Chủng viện đã long trọng tuyên bố khai giảng năm học 2026–2027. Trong niềm vui của ngày khai giảng, cha Giám đốc không quên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với quý Đức cha, quý cha, quý ân nhân và thân nhân của Đại Chủng viện, những người đã luôn dành sự quan tâm, đồng hành, cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ Đại Chủng viện trong sứ mạng đào tạo các linh mục tương lai cho Giáo phận. Đó cũng là lời nhắc nhớ để mỗi chủng sinh ý thức rằng, hành trình ơn gọi của mình không bao giờ là một hành trình đơn độc. Đằng sau mỗi người là lời cầu nguyện, tình thương, sự hy sinh và niềm hy vọng của gia đình, của Giáo phận và của biết bao người âm thầm nâng đỡ.

Để đời sống Đại Chủng viện được ổn định và đi vào hoạt động cách tốt đẹp, từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, quý cha trong Ban Đào tạo đã dành thời gian gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với quý chủng sinh về nhiều khía cạnh của đời sống Chủng viện. Những cuộc gặp gỡ đầu năm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Đây là dịp để Ban Đào tạo cùng các chủng sinh nhìn lại những định hướng chung, trao đổi về chương trình sinh hoạt, học tập và đào luyện, đồng thời giúp mỗi người ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong đời sống cộng đoàn. Qua những cuộc gặp gỡ ấy, các chủng sinh được mời gọi bước vào năm học mới với tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm và quảng đại hơn; đồng thời biết xây dựng Đại Chủng viện trở thành một cộng đoàn huynh đệ, nơi mỗi người vừa được đào luyện vừa biết nâng đỡ và giúp nhau trưởng thành trong ơn gọi.

Thánh lễ khai giảng năm học 2026–2027 đã mở ra trước mắt cộng đoàn Đại Chủng viện một chặng đường mới với biết bao hy vọng, thao thức và cả những lời mời gọi dấn thân. Đối với mỗi chủng sinh, năm học mới là cơ hội để tiếp tục đào sâu đời sống đức tin, vun bồi đời sống cầu nguyện, trau dồi tri thức, rèn luyện nhân bản và trưởng thành hơn trong ơn gọi. Đối với Đại Chủng viện, đây cũng là một năm mới để tiếp tục sứ mạng cao quý là đồng hành và đào tạo những người được Chúa gọi trở thành những mục tử theo trái tim Đức Kitô.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, hướng dẫn và thánh hóa mọi hoạt động của Đại Chủng viện. Xin Người ban cho quý Đức cha, quý cha trong Ban Đào tạo và tất cả những người đang cộng tác trong công cuộc đào tạo được lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan và tình yêu dành cho ơn gọi linh mục. Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thầy Phaolô Lê Bảo Tịnh, xin Chúa thương chúc lành cho năm học mới 2026–2027, để mỗi chủng sinh biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa, trung thành trong từng ngày đào luyện và ngày càng trở nên những người môn đệ trưởng thành, sẵn sàng lên đường phục vụ Giáo Hội và Dân Chúa.

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình ảnh Thành Biên

Ban truyền thông Giáo phận