Chuyến Thăm Viếng Mục Vụ Của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Tại Các Bản H’Mông Huyện Mường Lát

12/02/2025
343


Chuyến Thăm Viếng Mục Vụ Của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Tại Các Bản H’Mông Huyện Mường Lát

Vào ngày 11/02/2025, trong những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã thực hiện chuyến thăm mục vụ, cử hành Thánh Lễ và trao quà đầu năm mới cho anh chị em dân tộc H’Mông tại bản Pa Púa và bản Cơm, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai bản làng xa xôi và khó khăn nhất của giáo phận, nằm về phía Tây tỉnh Thanh Hóa, cách Tòa Giám Mục hơn 5 tiếng lái xe, men theo dòng sông Mã, vượt qua những dãy núi xanh trùng điệp.


Đồng hành cùng Đức cha trong chuyến đi có cha hạt trưởng Phong Ý – Giuse Phạm Văn Quế, cha Hạt trưởng Kẻ Bền – Giuse Phạm Văn Định, cha Giám đốc Caritas Thanh Hóa – Phaolô Nguyễn Văn Thường, cha chính xứ Quần Ngọc, Phaolô Đinh Tiến Thảo, cùng quý cha đang làm việc tại Toà Giám Mục, quý cha trong giáo phận, quý sơ và quý vị ân nhân.


Xuất phát từ Tòa Giám Mục lúc 4 giờ 30 sáng, đoàn đã trải qua một hành trình đầy thử thách: băng qua những cung đường đèo quanh co, dốc thẳng đứng, có đoạn phải đi xe gắn máy, có đoạn phải qua đò trên sông Mã đầy nguy hiểm. Nhưng tất cả những vất vả đó đều không thể ngăn cản tình yêu thương của vị mục tử dành cho đoàn chiên của mình.

Cử hành Thánh Lễ – Dâng Năm Mới Lên Thiên Chúa


Vượt qua bao gian khó, đoàn đã đến bản Pa Púa vào lúc 10 giờ sáng, nơi Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ cầu bình an trong năm mới cho cộng đoàn nơi đây. Đông đảo bà con giáo dân H’Mông và cả lương dân trong vùng đã có mặt từ rất sớm, trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ, với ánh mắt đầy hân hoan đón chào vị chủ chăn của giáo phận.


Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ:“Dù xa xôi và thiếu thốn, nhưng anh chị em không bao giờ bị Chúa lãng quên. Chính Ngài luôn hiện diện giữa anh chị em, nâng đỡ và ban cho anh chị em sức mạnh để bước vào năm mới với niềm tin yêu và hy vọng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cho bản làng, và cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ nơi đây.”


Bà con chăm chú lắng nghe, lòng đầy xúc động khi nhận ra rằng, dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn luôn được yêu thương, được nâng đỡ và được Chúa ở cùng.


Sau Thánh Lễ tại bản Pa Púa, Đức cha và đoàn tiếp tục vượt thêm gần 50 km đường đèo núi để đến với bản Cơm. Đây là chặng đường khó khăn nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết của đoàn. Bà con nơi đây đã tập trung đông đủ từ sớm, háo hức chờ đợi để được gặp vị mục tử nhân lành.

Buổi chiều, vào lúc 4 giờ, Đức cha Giuse và phái đoàn cử hành Thánh lễ tại bản Cơm, nơi cũng có đông đảo bà con H’mông sinh sống. Trong bầu khí linh thiêng của vùng cao, tiếng hát thánh ca vang lên giữa đại ngàn, hòa cùng niềm vui của những con người đơn sơ nhưng đầy lòng khao khát Thiên Chúa.


Trao quà yêu thương – Niềm vui ngày đầu xuân

Sau mỗi Thánh Lễ, Đức cha đã tận tay trao quà Tết cho bà con giáo dân và cả lương dân. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của Giáo phận Thanh Hóa dành cho đồng bào vùng cao. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những đôi tay bé nhỏ nhưng đầy trân trọng khi nhận lấy những phần quà, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa.


Một người phụ nữ H’Mông chia sẻ trong xúc động:
“Chúng con chưa bao giờ nghĩ rằng Đức cha có thể đến tận nơi này. Chúng con cảm ơn Đức cha và các cha đã không quên chúng con. Chúng con hạnh phúc lắm!”


Những nụ cười, những ánh mắt đầy xúc động của bà con H’Mông như tiếp thêm động lực để Đức cha và quý cha tiếp tục những hành trình mục vụ đến những vùng xa xôi hơn nữa.

Trong niềm vui của những ngày đầu xuân Ất Tỵ, một vị đại diện các bản làng đã có lời tri ân tới phái đoàn. Ông nói: “Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức cha Giuse, vị mục tử đầy yêu thương đã không quản ngại đường xa, vượt núi băng rừng để đến thăm và cử hành Thánh Lễ cho bà con dân tộc H’Mông tại bản Pa Púa và bản Cơm, mang đến cho chúng con không chỉ sự hiện diện đầy khích lệ mà còn cả những lời động viên thiêng liêng giúp chúng con vững bước trong hành trình đức tin.

Chúng con cũng xin tri ân Cha giám Đốc Caritas, quý vị ân nhân của Caritas Thanh Hóa, cha Hạt trưởng Kẻ Bền, cha Hạt trưởng Phong Ý cùng tất cả những tấm lòng quảng đại đã chung tay góp công, góp của để chuẩn bị những phần quà yêu thương gửi đến bà con H’Mông chúng con. Những món quà này không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là biểu hiện của tình yêu thương, sự quan tâm mà quý vị đã dành cho những anh chị em vùng cao chúng con.” Những nghĩa cử cao đẹp này đã mang đến niềm vui, sự ấm áp và hy vọng cho bà con chúng con trong năm mới. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh, ban muôn ơn lành xuống trên Đức cha, quý cha, quý ân nhân và tất cả những ai đã chung tay góp phần làm nên chuyến thăm mục vụ đầy ý nghĩa này.


Khép lại hành trình của tình yêu và hy vọng

Khi mặt trời khuất dần sau những rặng núi cao, đoàn lên đường trở về trong niềm vui và bình an. Dù hành trình đầy gian nan, nhưng ai cũng cảm nhận được một niềm hạnh phúc sâu lắng: hạnh phúc vì được đến với những người con bé nhỏ của Chúa, hạnh phúc vì đã đem đến niềm vui và ánh sáng Tin Mừng cho những bản làng xa xôi.

Chuyến thăm mục vụ không chỉ là một hành trình thể lý, mà còn là hành trình của tình yêu, sự sẻ chia và niềm hy vọng. Nó khẳng định rằng, Giáo hội không bao giờ quên những người nghèo khó và Đức Kitô luôn hiện diện giữa đoàn dân của Ngài, dù ở nơi xa xôi nhất.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho bà con giáo dân và lương dân nơi vùng cao Mường Lát, để họ luôn vững bước trong đức tin và tràn đầy hy vọng trong năm mới!


Từ Tâm
Ban Truyền Thông Gp. Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây