Bế mạc tuần tĩnh tâm Linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hoá năm 2025

23/10/2025
1432

BẾ MẠC TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN THANH HÓA 2025

“Những người hành hương của hy vọng”

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2025, trong khí trời se lạnh dễ chịu của những ngày mùa thu, toàn thể linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa bước vào ngày cuối cùng của Tuần Tĩnh tâm linh mục năm 2025 trong tâm tình tạ ơn và bình an. Bầu khí tĩnh lặng, linh thiêng nơi Tòa Giám mục Thanh Hóa dường như trở nên ấm áp hơn nhờ lời kinh nguyện, tiếng hát và sự hiện diện hiệp thông của đoàn linh mục quy tụ bên nhau quanh hai vị chủ chăn thân yêu. Khởi đầu ngày bế mạc là Giờ Kinh Thần vụ, lời ca nguyện dâng lên Thiên Chúa trong niềm tri ân và phó thác.

Tiếp đó, cộng đoàn cử hành Thánh lễ tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho các đấng bậc đã dày công xây dựng Giáo phận Thanh Hóa, những vị mục tử, ân nhân và tiền bối đã cống hiến cả đời cho đoàn chiên Chúa nơi đây.  Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình, chủ sự, đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng quý linh mục đoàn và quý thầy phó tế.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đa Minh thân tình mời gọi linh mục đoàn tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối trong đức tin, những người đã quảng đại dấn thân gieo hạt Tin Mừng trên mảnh đất Thanh Hóa thân yêu. Ngài khích lệ các linh mục noi gương các ngài trong tinh thần trung thành, khiêm tốn và hiến dâng, để tiếp nối sứ mạng xây dựng cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hoá luôn hiệp nhất trong đức tin, vững bền trong đức cậy và  và nồng nàn trong đức mến.

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng Luca (Lc 12, 49–53) Đức Cha Đa Minh chia sẻ sâu sắc về ngọn lửa bình an đích thực mà Chúa Giêsu mang đến: một ngọn lửa không êm đềm theo nghĩa trần thế, nhưng là ngọn lửa thanh luyện, canh tân và biến đổi. Ngài mời gọi các linh mục hãy là sứ giả của bình an, thứ bình an phát xuất từ Ngôi Lời Nhập Thể, để khi sống giữa thế giới đầy xung đột, linh mục vẫn trở thành dấu chỉ của yêu thương, sự cảm thông và hy vọng cho đoàn chiên mình phục vụ. Cuối bài giảng, Đức Cha cầu xin: “Xin Chúa ban cho các tôi tớ Ngài đã an nghỉ trong Chúa được hưởng sự bình an vĩnh cửu trong Nước Trời, và xin cho linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa luôn biết noi gương các bậc tiền bối, sống gắn bó với Chúa Giêsu Linh Mục, để chu toàn sứ mạng cao cả Chúa trao phó.”

Buổi sáng tiếp tục với đề tài thứ sáu do Đức Cha Đa Minh giảng phòng: “Mẹ Maria – Nữ Tỳ hành hương hy vọng của Thiên Chúa.”
Từ lời “Xin vâng” đơn sơ nhưng đầy quyền năng của Mẹ, Đức Cha giúp các linh mục nhận ra hành trình đức tin của Đức Maria là mẫu gương cho mọi người tận hiến: một cuộc hành hương của khiêm hạ, vâng phục và hy vọng, luôn bước đi trong đêm tối niềm tin để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được nên trọn. Mẹ không chỉ là Nữ Tỳ của Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của các linh mục, mẫu gương cho mọi người sống ơn gọi thừa sai trong âm thầm, khiêm tốn và hiệu quả.

Buổi chiều, quý cha tiếp tục lãnh hội đề tài cuối cùng: “Con Thiên Chúa hành hương với Dân Người” (Ga 1,1–4). Từ mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Cha Đa Minh giúp linh mục đoàn chiêm ngắm Chúa Giêsu, Người hành hương đích thực, Đấng đã rời bỏ vinh quang trời cao để “ở giữa chúng ta”, cùng chia sẻ mọi yếu đuối của phận người ngoại trừ tội lỗi. Chính Ngài là Đấng mở đường của hy vọng, là người bạn đồng hành trung tín trên mọi nẻo đường sứ vụ của linh mục.
Qua đó, Đức Cha mời gọi các linh mục can đảm bước đi cùng Thầy Giêsu giữa lòng thế giới, sống như “người hành hương của hy vọng” luôn biết gieo tin yêu, nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối, và làm chứng cho ánh sáng Phục Sinh giữa những bóng tối của thời đại hôm nay.

Sau khi kết thúc đề tài cuối cùng  “Con Thiên Chúa hành hương với Dân Người”, trong bầu khí thân tình và tri ân, Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã thay lời cho Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng toàn thể quý cha và quý thầy phó tế, dâng lời cảm ơn sâu sắc đến Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình.

Cha Tổng Đại Diện bày tỏ lòng biết ơn chân thành về những bài chia sẻ sâu sắc, thấm đẫm chiều sâu thiêng liêng và mục vụ của Đức Cha Đa Minh, đã giúp linh mục đoàn Thanh Hóa được nuôi dưỡng trong Lời Chúa, được đổi mới trong Thánh Thần, và thêm xác tín trong ơn gọi linh mục thừa sai. Những ngày tĩnh tâm vừa qua, với sự hướng dẫn hiền từ và khôn ngoan của Đức Cha Đa Minh, đã trở thành hành trình thiêng liêng đầy ơn sủng cho từng linh mục một cuộc hành hương nội tâm trở về với Chúa, với chính mình và với sứ vụ được trao phó. Đáp lại tấm lòng quý mến và sự đồng hành quý báu ấy, Cha Tổng Đại Diện đại diện linh mục đoàn trao tặng Đức Cha Đa Minh món quà quê hương xứ Thanh, như một biểu tượng của tình hiệp thông, lòng biết ơn và mối huynh đệ giữa hai Giáo phận Thanh Hóa và Thái Bình.

Cả hội trường vang lên tràng pháo tay nồng ấm dấu chỉ của niềm vui, sự cảm mến và lòng tri ân sâu đậm đối với vị giảng phòng khả kính, người đã đồng hành, chia sẻ và gieo vào tâm hồn các linh mục những hạt giống của niềm tin, hy vọng và yêu thương. 

Tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng dư âm ân sủng vẫn còn vang vọng. Xin cho những ngày thinh lặng cầu nguyện này trở thành nguồn mạch đổi mới và nâng đỡ đời sống linh mục, để từng mục tử của Giáo phận Thanh Hóa luôn hăng say phục vụ, bền đỗ trong ơn gọi và trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Từ Tâm

Ban Truyền thông Giáo phận Thanh Hóa