Tông du Pháp (26/9): Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Pháp “đến với nguồn nước hằng sống”
Sau buổi trưa thứ Bảy ngày 26/9, Đức Thánh Cha chào tạm biệt Toà Sứ Thần để đến dâng Thánh Lễ với hơn 700 ngàn tín hữu tại quảng trường Concorde trước khi rời Paris để bay đến Lộ Đức.
Vatican News
Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe papamobile khoảng nửa giờ để chào thăm các tín hữu trước khi bắt đầu Thánh Lễ, với phụng vụ lễ kính Đức Trinh Nữ Maria.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được hiện diện tại Quảng trường Concorde này để dâng Thánh Lễ. Thật ngọt ngào và tốt đẹp biết bao khi anh chị em được sum họp bên nhau (x. Tv 132,1) để tôn vinh sự cao cả của Thiên Chúa. Ước gì sự hiện diện của tôi giữa anh chị em củng cố đức tin của anh chị em và khích lệ anh chị em không ngừng lan tỏa, trao truyền sự sống, bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Chúa tình yêu của chúng ta.
“Ai khát, hãy đến với tôi mà uống” (Ga 7,37). Anh chị em thân mến, cộng đoàn đang khát này tìm đến Đức Kitô, nguồn nước hằng sống. Nước ấy làm dịu cơn khát và khiến sự sống nở hoa; đó là nước của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu “đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).
Niềm khao khát Thiên Chúa ngự nơi sâu thẳm tâm hồn, khiến chúng ta cùng với tác giả Thánh vịnh kêu lên: “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống” (Tv 41,3)! Đó là tiếng kêu của một con người khiêm nhường và tha thiết, có cơn khát sâu xa nhất trong tâm hồn và cuộc sống ngày một lớn lên. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, chính Chúa Giêsu Kitô đến gặp từng người trong hành trình đời họ và tỏ mình là nguồn nước hằng sống đích thực có thể làm dịu cơn khát ấy. Đây không hẳn là cơn khát vật chất, mà là khát vọng về ý nghĩa, chân lý và sự viên mãn hiện diện trong lòng mỗi người. Chúa Giêsu đáp lại khát vọng sâu xa được sống trong tương quan và hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng có sự sống viên mãn đến muôn đời.
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Êdêkien thấy nước tuôn ra từ Đền Thờ, chảy vào sa mạc, thanh tẩy và làm cho mọi sự sinh sôi (x. Ed 47,1-2.8-9.12). Về sau, thánh Gioan thấy nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu, Đấng trao ban Thần Khí (x. Ga 19,30-34). Khi ấy, mọi người đều có thể uống nơi nguồn nước này để được tái sinh và lãnh nhận ơn Thánh Thần, trở thành con cái Thiên Chúa, những thụ tạo mới.
Anh chị em thân mến, phải nhìn nhận rằng ở đời này, không điều gì có thể làm chúng ta hoàn toàn thỏa lòng. Khi tưởng rằng cuộc tìm kiếm cuối cùng đã kết thúc và những nỗ lực đã được đền đáp, thì khoảng trống nội tâm thường lại xuất hiện, thậm chí còn sâu hơn trước. Để lấp đầy khoảng trống ấy, có thể chúng ta lại tìm những thú vui mới, muốn sở hữu thêm những thứ mới, làm đủ mọi cách để “giải khuây”, để không còn cảm thấy nỗi bất an bên trong!
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn sâu vào lòng mình: đâu là cơn khát sâu xa nhất? Ta thực sự tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Ai cũng mong được hạnh phúc, được yêu thương và triển nở. Nhưng ta tìm đến nguồn nào để làm dịu cơn khát ấy? Liệu chúng ta có bằng lòng với của cải vật chất, những thỏa mãn tức thời, với biết bao ngẫu tượng nhỏ bé hứa hẹn đủ điều kỳ diệu nhưng rốt cuộc để lòng chúng ta trống rỗng? Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận nước hằng sống mà Tin Mừng nói đến; nhưng mỗi người đã thực sự gặp gỡ Đức Kitô cách cá vị chưa? Tự bản chất, con người luôn mang trong mình khát vọng, và chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống nội tâm. Đúng vậy, anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành, dẫn chúng ta đến nguồn hạnh phúc và bình an như người mục tử dẫn đàn chiên của mình. Người biết tên từng người. Không bí mật, ý định hay yếu đuối nào của chúng ta khuất khỏi Người. Người thấu suốt tận đáy lòng chúng ta. Người đã hiến mạng sống cho chúng ta và tiếp tục trao ban sự sống ấy qua các bí tích. Người vác trên vai những con chiên mệt mỏi hoặc bị thương và dịu dàng đưa những con chiên lạc trở về. Chúa Giêsu mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đối với Người, không ai chỉ là một con số trên căn cước hay một mã số, nhưng là một con người, một con người duy nhất và không thể thay thế.
Thấy anh chị em quy tụ nơi đây, những người thừa hưởng một lịch sử thánh thiện lâu đời và đẹp đẽ tại Pháp, tôi muốn nói: đến lượt mình, anh chị em hãy uống nơi nguồn nước là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Đúng vậy, anh chị em khát Thiên Chúa, khát sự sống, chân lý, hiệp nhất, bình an, hiệp thông và hạnh phúc. Anh chị em mong khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một đất nước được đổi mới từ chính những cội rễ thấm đẫm đức tin. Đừng giữ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra, làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Anh chị em có trách nhiệm mang niềm hy vọng đến những nơi đang bị sự nản lòng và khô cằn thiêng liêng bao phủ.
Khi chấp nhận sống trong sự thật dưới ánh nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta trở nên chân thật và có thể nhìn cuộc đời mình cách sáng suốt. Cuộc đời ấy quả thực mong manh, dễ bị tổn thương và rồi sẽ phải đi qua cái chết; nhưng cũng thật kỳ diệu, nhiệm mầu, có khả năng được đổi mới trong các mối tương quan và mở ra với tình yêu đích thực.
“Ai tin vào tôi, […] từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38). Khi uống nơi nguồn nước là Trái Tim Đức Kitô, như Origène đã viết, chính chúng ta cũng trở thành những giếng nước, những nguồn suối và những dòng sông cho người khác (x. Bài giảng 12, 1, 2-3). Người tín hữu uống nước ở nguồn ấy cũng trở thành nguồn sự sống nhờ mối gắn bó sống còn với Đức Kitô, và thông truyền chính sự sống ấy cho tha nhân.
Anh chị em thân mến, nước hằng sống của Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ dồi dào và tiếp tục sinh hoa trái trong Giáo hội qua các nhà truyền giáo và những chứng nhân thuộc mọi nền văn hóa, mọi dân tộc. Nước ấy làm cho mọi sự sẵn sàng đón nhận và để mình được biến đổi trở nên phong nhiêu, sinh hoa trái là sự thánh thiện của những người thờ phượng Thiên Chúa chân thật và quảng đại phục vụ anh chị em mình trong đức ái. Tại đất nước Pháp tươi đẹp này, qua các thế kỷ, nhiều người đã uống nước hằng sống ấy và hoàn toàn hiến dâng cuộc đời cho điều thiện: những vị tử đạo đầu tiên như Blandine, Pothin, Irênê; các thánh nam nữ sáng lập dòng tu; những thánh giám mục như Martinô, Phanxicô de Sales; những người nam nữ có trái tim nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân như Vinh Sơn Phaolô, Frédéric Ozanam, Jeanne Jugan và biết bao người khác. Ngay hôm nay, trong xã hội, các giáo xứ và nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, vẫn có rất nhiều người tiếp tục dấn thân vì sự sống, gia đình, chân lý, hòa bình, tình huynh đệ và công lý.
Từ thành phố Paris tươi đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên toàn nước Pháp. Tôi nghĩ đến các gia đình thân yêu: dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong đời sống hằng ngày, anh chị em vẫn can đảm kiên trì với sứ mạng của mình. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện qua anh chị em. Ước gì Chúa Giêsu luôn hiện diện cách cụ thể giữa gia đình anh chị em. Tôi nghĩ đến các con, những người trẻ thân mến: các con là Giáo hội của hôm nay. Thật đẹp biết bao khi thấy nhiệt huyết, sức sống, sự dấn thân và niềm vui của các con trong các cộng đoàn Kitô hữu. Tôi cũng nghĩ đến anh chị em dự tòng và tân tòng thân mến, những người đang bước đi trên hành trình đức tin, hoán cải và khai tâm Kitô giáo. Ước gì anh chị em có thể chia sẻ với những người chung quanh về hành trình mình đang sống và khơi dậy nơi họ ước muốn tự đặt câu hỏi cho mình. Xin ơn Chúa Thánh Thần làm cho anh chị em trở thành những chứng nhân sống động, sẵn sàng lan tỏa nền văn minh tình yêu đến những người chung quanh.
Anh chị em thân mến, hãy hướng về Mẹ Thiên Chúa, Nguồn Ơn Cứu Độ, Đấng dẫn cuộc đời chúng ta đến với Con của Mẹ, Đấng khơi nguồn mọi ân sủng. Nhờ lời “xin vâng” tự do và đầy tin tưởng, Mẹ đã trở thành nơi cưu mang quý giá và khiêm hạ mà Thiên Chúa chọn, nơi tình yêu của Chúa Cha nhập thể để được trao ban cho thế giới.
Hãy tin tưởng cầu khẩn Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, những nguồn nước hằng sống tuôn trào giữa lòng Dân Chúa và làm cho những mầm đức tin, đức cậy và đức mến nở hoa khắp nước Pháp.
Amen!
Nguồn:vaticannews.va



(2).jpeg)



.jpg)
.jpg)
