
THẦY CÔ NHƯ LÀ NHỮNG MẪU GƯƠNG: DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV CHO CÁC THẦY CÔ GIÁO TỪ CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO TẠI IRELAND, ANH QUỐC, WALES VÀ SCOTLAND NGÀY 05/7/2025
WHĐ (06/7/2025) - Sáng ngày 05/7/2025, tại Hội trường Clementine thuộc Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các thầy cô giáo của các trường Công giáo đến từ Ireland, Anh quốc, xứ Wales và Scotland, cùng các bạn trẻ thuộc giáo phận Copenhagen. Sau đây là lời diễn văn của Đức Thánh Cha trước những người hiện diện trong buổi tiếp kiến:
DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
CHO CÁC THẦY CÔ GIÁO TỪ CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO TẠI IRELAND, ANH QUỐC, WALES VÀ SCOTLAND
Hội trường Clementine
Thứ Hai, ngày 05 tháng 7 năm 2025
_____________________
Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Chào buổi sáng và chào mừng anh chị em đến với Vatican.
Kính thưa quý Đức Cha,
Thưa quý Cha, và các bạn trẻ thân mến,
Tôi rất vui mừng được chào mừng tất cả anh chị em nhân dịp hành hương về Rome trong Năm Thánh này, mà như anh chị em đã biết là Năm thánh này tập trung vào nhân đức đối thần đó là niềm hy vọng. Cách riêng, Cha chào các bạn trẻ đến từ Giáo phận Copenhagen, là nhóm hiện diện ở đây, cùng với quý thầy cô giáo đến từ Ireland, Anh Quốc, xứ Wales và Scotland.
Anh chị em đang noi theo bước chân của biết bao người hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau, suốt bao thế kỷ đã thực hiện cùng một cuộc hành hương như vậy đến Rome, về “Thành đô vĩnh cửu”. Thật vậy, Rome luôn là một mái nhà đặc biệt đối với các tín hữu Kitô giáo, vì đây là nơi hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô đã làm chứng tột đỉnh cho tình yêu đối với Chúa Giêsu bằng việc hiến dâng mạng sống trong cuộc tử đạo. Là Người kế vị Thánh Phêrô, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của anh chị em ở đây, và tôi cầu nguyện rằng khi đến viếng các thánh địa, anh chị em có thể kín múc được nguồn cảm hứng và niềm hy vọng, từ mẫu gương sâu sắc về con đường mà các vị thánh và các vị tử đạo đã noi gương Đức Kitô.
Việc hành hương giữ một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta, vì nó đưa chúng ta ra khỏi mái nhà và thói quen thường nhật, và cho chúng ta có không gian và thời gian để gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu xa hơn. Những khoảnh khắc như vậy luôn giúp chúng ta phát triển, vì qua đó, Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng uốn nắn chúng ta ngày càng trở nên gần gũi hơn với tâm trí và trái tim của Chúa Giêsu Kitô.
Cách riêng, các bạn trẻ đang hiện diện ở đây sáng nay với chúng ta thân mến, các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người các con với một mục đích và một sứ mạng trong cuộc sống này. Hãy sử dụng cơ hội này để lắng nghe, để cầu nguyện, hầu các con có thể nghe rõ hơn tiếng Chúa gọi trong sâu thẳm tâm hồn mình. Cha muốn nói thêm rằng: Ngày nay, chúng ta rất thường mất khả năng lắng nghe, thực sự lắng nghe. Chúng ta nghe nhạc, tai chúng ta liên tục bị dồn ép bởi vô vàn âm thanh kỹ thuật số, nhưng đôi khi chúng ta quên lắng nghe chính trái tim mình, và chính trong trái tim là nơi Thiên Chúa nói với chúng ta, nơi Người đang gọi mời chúng ta nhận biết Người nhiều hơn, và sống trong tình yêu của Người. Qua sự lắng nghe đó, các con sẽ có thể mở lòng để cho phép ân sủng của Thiên Chúa củng cố đức tin của các con vào Chúa Giêsu Kitô (x. Cl 2:7), và nhờ đó các con có thể dễ dàng chia sẻ món quà ấy cho người khác.
Các thầy cô giáo thân mến, tôi xin có đôi lời với các thầy cô: điều tôi vừa nói với các bạn trẻ cũng áp dụng cho thầy cô, đặc biệt khi xét đến vai trò quan trọng của thầy cô trong việc đào tạo người trẻ hôm nay: từ thiếu nhi, thiếu niên đến thanh niên. Vì các em sẽ nhìn lên thầy cô như là những mẫu gương: mẫu gương trong cuộc sống, mẫu gương đức tin. Các em sẽ nhìn đến thầy cô, đặc biệt nhìn đến cách thầy cô giảng dạy và cách thầy cô sống. Tôi hy vọng rằng, mỗi ngày, thầy cô biết nuôi dưỡng mối tương quan của mình với Đức Kitô, Đấng trao cho chúng ta mẫu mực của mọi lời giảng dạy đích thực (x. Mt 7:28), để rồi, đến phần thầy cô có thể hướng dẫn và khuyến khích những người được trao phó cho thầy cô chăm sóc biết noi theo Đức Kitô trong chính cuộc sống của các em.
Và cuối cùng, khi tất cả anh chị em trở về nhà, xin hãy nhớ rằng cuộc hành hương không kết thúc, mà chỉ chuyển trọng tâm sang “cuộc hành hương trong cương vị người môn đệ” hằng ngày. Tất cả chúng ta đều là người hành hương, và chúng ta luôn luôn là người lữ hành, đang tiến bước khi chúng ta tìm cách theo Chúa, và khi chúng ta tìm kiếm con đường đích thực của mình trong cuộc đời. Điều ấy chắc chắn không dễ dàng, nhưng với sự trợ giúp của Chúa, với sự chuyển cầu của các thánh, và bằng cách khích lệ lẫn nhau, anh chị em có thể vững tin rằng, nếu anh chị em giữ lòng trung thành, luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì kinh nghiệm của cuộc hành hương này sẽ tiếp tục sinh hoa trái trong suốt cuộc đời anh chị em (x. Ga 15:16).
Anh chị em thân mến, với đôi lời ngắn gọn này, và phó thác anh chị em cho lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, tôi ban phép lành Tòa Thánh cho từng người trong anh chị em.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và cảm ơn anh chị em.
Tri Khoan
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: hdgmvietnam.com