Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 06 tháng 7 năm 2026, Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa long trọng cử hành Thánh lễ Tạ Ơn Tiên Khấn cho 16 khấn sinh, đánh dấu một bước ngoặt thiêng liêng và trọng đại trong hành trình đời sống thánh hiến của các chị.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân các khấn sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong bầu khí thanh bình của buổi sớm ban mai, khi những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng lan tỏa, dường như cả đất trời cũng hòa chung niềm vui với Hội Dòng để cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành. Sau những năm tháng kiên trì đào luyện qua các giai đoạn Đệ tử, Tiền Tập và hai năm Tập viện, hôm nay, 16 tập sinh chính thức tuyên giữ lời khấn lần đầu, khởi đầu hành trình sống đời thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Lời Chúa: "Dạ, con đây!" (1 Sm 3,4) trở thành tâm tình sâu thẳm của các khấn sinh trong ngày hồng phúc này. Như ngôn sứ Samuel năm xưa, các chị đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, can đảm thưa lời "xin vâng", dâng hiến trọn cuộc đời để thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và phục vụ Hội Thánh theo đặc sủng của Hội Dòng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã bày tỏ niềm vui và lòng tri ân Thiên Chúa khi chứng kiến những tâm hồn trẻ hôm nay vẫn quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa giữa một thế giới đầy những cám dỗ của chủ nghĩa hưởng thụ và vật chất. Đức cha nhấn mạnh rằng, việc các chị tự nguyện từ bỏ những giá trị trần thế để chọn lựa thuộc trọn về Đức Kitô là một chứng tá sống động cho niềm hy vọng của Giáo hội hôm nay. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các khấn sinh luôn trung thành với giao ước tình yêu mà các chị đã tự nguyện ký kết với Thiên Chúa.
Trong bài giảng, Đức cha gợi lại hình ảnh và chứng tá đức tin của Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp, vị mục tử đã hiến trọn cuộc đời mình vì đoàn chiên. Qua cuộc đời và sự hy sinh của ngài, Đức cha mời gọi các khấn sinh luôn đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa, can đảm đón nhận những hy sinh, thử thách để ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và đời sống thánh hiến.
Đức cha nhấn mạnh rằng, bước theo Đức Kitô không phải là lựa chọn một con đường dễ dàng hay tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng là chấp nhận được thanh luyện qua hy sinh và thập giá để trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Đời sống thánh hiến là một hành trình không ngừng hướng tới sự thánh thiện và phần thưởng vĩnh cửu, như lời Thánh Phaolô: "Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao mà Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu." (Pl 3,13-14).
Khép lại bài giảng, Đức cha cảm ơn các khấn sinh đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi và khích lệ các chị luôn trung thành với lời khấn đã tuyên hứa, để đời sống thánh hiến trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa và bài giảng, Nghi thức Tuyên khấn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Mở đầu nghi thức, chị Maria Vũ Thị Oanh, Giám sư Tập viện, giới thiệu 16 tập sinh xin được tuyên khấn lần đầu trong Hội Dòng. Sau phần thẩm vấn về ý hướng tự do và quyết tâm sống đời thánh hiến, Đức cha Giuse long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa các khấn sinh, tuôn đổ dồi dào ân sủng để các chị luôn trung thành với giao ước thánh hiến.
Trước sự hiện diện của Đức Giám mục, cộng đoàn phụng vụ và toàn thể Hội Dòng, trong tay chị Maria Phạm Thị Mười, Tổng Phụ trách Hội Dòng, 16 tập sinh đã long trọng tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục trong thời hạn một năm, theo Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
Trong giây phút linh thiêng ấy, cuộc đời của các chị được đổi mới hoàn toàn trong tình yêu của Đức Kitô. Từ đây, các chị chính thức trở thành thành viên của Hội Dòng, được mời gọi sống trọn vẹn căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá, thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và nhiệt thành thi hành sứ mạng của Hội Dòng trong lòng Hội Thánh.
Tiếp đến là nghi thức diễn nghĩa. Đức cha Giuse làm phép và trao khăn lúp cho các tân khấn sinh. Chiếc khăn lúp trở thành dấu chỉ các chị chính thức bước vào đời sống thánh hiến, được mời gọi sống triệt để hơn linh đạo Mến Thánh Giá qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.
Sau đó, Hiến chương và Nội quy Hội Dòng được trao cho các tân khấn sinh như lời nhắc nhớ các chị luôn trung thành với đặc sủng và linh đạo mà Hội Dòng đã lãnh nhận.
Từ hôm nay, các chị không còn sống cho riêng mình, nhưng thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Khi tự nguyện khoác lên mình tu phục Mến Thánh Giá, các chị cùng với Thánh Phaolô xác tín: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi." (Pl 3,8). Ba lời khấn Phúc Âm mà các chị vừa tuyên giữ trở thành dấu chỉ của sự từ bỏ và phó thác trọn vẹn; còn chiếc khăn lúp và tu phục Mến Thánh Giá trở thành biểu tượng của sự tự hủy, của việc chết đi cho con người cũ để cùng Đức Kitô mang ơn cứu độ đến cho bản thân và cho tha nhân.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Sau phép lành cuối lễ, chị Tổng Phụ trách thay lời toàn thể Hội Dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Hội Dòng trong ngày hồng phúc này. Chị cũng tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các tân khấn sinh luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, không ngừng lớn lên trong đời sống thánh hiến và trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Đức Kitô giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Khép lại Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lên Đức Maria bài ca "Tận hiến cho Mẹ", như lời phó dâng của các tân khấn sinh cho Mẹ, xin Mẹ luôn đồng hành, chở che và gìn giữ các chị trên hành trình dâng hiến.
Sau đó, Đức cha, quý cha và các tân khấn sinh cùng chụp hình lưu niệm, ghi dấu ngày hồng ân của Hội Dòng. Niềm vui Tiên khấn tiếp tục được nối dài trong bữa cơm huynh đệ với sự hiện diện của Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn, cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Người đã thương ban cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria luôn gìn giữ và nâng đỡ 16 tân khấn sinh trên hành trình thánh hiến. Xin cho hồng ân Tiên Khấn hôm nay luôn trở thành nguồn sức mạnh thiêng liêng nuôi dưỡng ơn gọi của các chị mỗi ngày. Xin cho giao ước tình yêu mà các chị vừa long trọng tuyên hứa mãi là tấm áo hồng ân bao bọc, chở che và dẫn đưa các chị trung thành bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh cho đến trọn cuộc đời, để đời sống các chị luôn trở nên lời ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền thông Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Xin xem thêm hình ảnh tại đây









