
GIÁO HỘI HỒNG KÔNG SỬ DỤNG “ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN” ĐỂ ĐÀO SÂU SỰ THAM GIA VÀO TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
WHĐ (05/9/26) - Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông ngày càng sử dụng “Đối thoại trong Thánh Thần” tại các môi trường giáo xứ, giáo phận và đào tạo, nhằm xây dựng một nền văn hóa hiệp hành sâu sắc hơn. Đó là chia sẻ của bà Vania Cheng, thành viên tham luận đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, đại diện cho khu vực Đông Á.
Bà Cheng, người đã tham gia Thượng Hội đồng về tính hiệp hành từ năm 2021 đến năm 2024, hiện là thành viên Nhóm Thượng Hội đồng của Giáo phận Hồng Kông và là giảng viên thần học. Bà là một trong bốn tham luận viên tại cuộc thảo luận với chủ đề “Chia sẻ những sáng kiến địa phương đang hình thành: Những thực hành tốt nhất và các thách đố”, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ về tính hiệp hành tại châu Á kéo dài ba ngày, được tổ chức tại Baan Phu Waan, Bangkok.
Phiên thảo luận, là hoạt động đầu tiên trong ngày thứ hai, ngày 02 tháng 9, được tổ chức tại Hội trường Joseph Nattaya và do Cha Clarence Devadass, Tổng Thư ký Ủy ban về Tính Hiệp hành, điều phối.
Bà Cheng trình bày một số sáng kiến đang được hình thành tại Hồng Kông nhằm đưa tính hiệp hành trở thành một phần của đời sống Giáo hội thường nhật, thay vì chỉ là một đề tài để thảo luận.
Một ví dụ gần đây là cuộc gặp gỡ của Legion of Mary (Legio Mariae), trong đó vị linh giám của hội đồng thời là thành viên của nhóm Thượng Hội đồng cấp giáo phận. Nhóm đã bắt đầu sử dụng “Đối thoại trong Thánh Thần” như một phương thức để hoạch định những sáng kiến mới liên quan đến các giáo xứ và cộng đoàn trường học. Những thành quả của các cuộc thảo luận được ghi chép cẩn thận và sau đó chia sẻ với các thành viên.
Phương thức này cũng đang được các ban ngành và ủy ban khác nhau của Giáo phận Hồng Kông sử dụng, đặc biệt trong việc chuẩn bị các kế hoạch hoạt động và xác định những mục tiêu cần thực hiện.
Bà Cheng cho biết Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần cũng đã sử dụng “Đối thoại trong Thánh Thần” để đánh giá công việc của mình và xác định những hướng đi mới, quy tụ các nhân viên, các nhà nghiên cứu và thành viên hội đồng quản trị.
Trong ba năm qua, Hồng Kông đã tổ chức các hội thảo thần học về tính hiệp hành và mối tương quan giữa tính hiệp hành với tiến trình hội nhập văn hóa Trung Hoa, quy tụ các linh mục, tu sĩ và tín hữu giáo dân đến từ nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Những hội thảo này tạo cơ hội cho các tham dự viên khám phá những khả năng mới nhằm đào sâu sự hiểu biết về tiến trình hiệp hành, đồng thời phân định những cách thức để dấn thân trọn vẹn hơn vào tiến trình này trong những bối cảnh cụ thể của mình.
Trả lời câu hỏi của cha Clarence về mối tương quan giữa văn hóa và tính hiệp hành, bà Cheng cho biết kinh nghiệm tại Hồng Kông cho thấy tiến trình này vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách đố.
Bà nhấn mạnh sự cộng tác giữa người nam và người nữ, cũng như giữa giáo dân và linh mục, là một yếu tố tích cực trong bối cảnh địa phương, có thể hỗ trợ sự tham gia theo tinh thần hiệp hành.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng lắng nghe không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Bà cho biết văn hóa Trung Hoa có những yếu tố đề cao sự thinh lặng và lắng nghe, nhưng “Đối thoại trong Thánh Thần” đưa việc lắng nghe lên một cấp độ sâu xa hơn.
Bà Cheng nhận xét: “Chúng ta học bằng cách thực hành”, qua đó nhấn mạnh rằng người ta cần có những cơ hội để trực tiếp “trải nghiệm” tiến trình này, thay vì chỉ nắm bắt các nguyên tắc và phương pháp của nó trên bình diện tri thức.
Bà cũng lưu ý rằng sự tôn trọng đối với quyền bính đã ăn sâu trong nhiều xã hội châu Á, tạo nên những cơ cấu mang tính phẩm trật và điều này cũng có thể được phản ánh trong đời sống Giáo hội.
Điều đó có thể khiến việc đưa tính hiệp hành vào thực hành trở nên khó khăn hơn, đặc biệt tại những nơi người ta vốn quen với sự phân biệt rõ ràng giữa những người thi hành quyền bính và những người được kỳ vọng là phải tuân theo.
Tuy nhiên, theo bà Cheng, lắng nghe vẫn là điểm khởi đầu.
Bà nói: “Mọi người đều có thể tìm được một vị trí hay một không gian để lắng nghe người khác.”
Khi được hỏi về những thách đố đối với tính hiệp hành, bà Cheng cảnh báo không nên thu hẹp tiến trình hiệp hành vào một phương pháp duy nhất.
Theo bà, vì “Đối thoại trong Thánh Thần” ngày càng được sử dụng tại các giáo xứ và các ban ngành của giáo phận, có nguy cơ người ta đồng nhất tính hiệp hành đơn thuần với việc học và thực hành phương pháp này.
Bà cũng xác định sự chú trọng của Hồng Kông vào tốc độ và hiệu quả là một thách đố khác. Một tiến trình đòi hỏi thời gian để lắng nghe, suy tư và phân định có thể dường như khó thực hiện trong một xã hội coi trọng hiệu quả và năng suất.
Bà Cheng cho rằng tính hiệp hành cũng phải vượt ra khỏi việc phân định để tiến tới xây dựng sự đồng thuận và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện.
Sau khi một quyết định được đưa ra qua tiến trình phân định, Giáo hội cần tiếp tục học cách cùng nhau đảm nhận trách nhiệm để đưa quyết định ấy vào thực tế, bà nói.
Những suy tư của bà cho thấy một vấn đề rộng lớn hơn đối với các cộng đoàn hiệp hành trên khắp châu Á: làm thế nào để chuyển từ việc tham vấn sang tham gia đích thực, đồng thời tôn trọng những bối cảnh văn hóa trong đó các Giáo hội địa phương đang sống và thi hành sứ vụ.
Tác giả: Ban biên tập RVA News
Nguồn: rvasia.org
Trích dẫn từ: hdgmvietnam.com

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)