
ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH CÁC TÍN HỮU CÔNG GIÁO ĐÀO SÂU ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN QUA PHỤNG VỤ CÁC GIỜ KINH
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
WHĐ (06/8/26) - Trở lại với các buổi tiếp kiến chung hằng tuần sau một tháng nghỉ hè, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu Công giáo sống Phụng vụ các Giờ kinh cách trọn vẹn hơn trong đời sống hằng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng kinh nguyện chính thức của Giáo hội là phương dược trước một thế giới bị chi phối bởi công nghệ, chủ nghĩa tiêu thụ và não trạng đề cao hiệu quả.
Ngày 5/8, Đức Thánh Cha nói: “Mỗi tuần và mỗi ngày, Thánh Thể và Phụng vụ các Giờ kinh là hơi thở của đời sống Giáo hội, nhờ đó Chúa Thánh Thần lưu chuyển sức sống của Người trong Thân thể Đức Kitô.”
Do thời tiết mùa hè tại Rôma quá nóng, buổi tiếp kiến được tổ chức trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô thay vì tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là lần đầu tiên buổi tiếp kiến mùa hè không diễn ra tại Đại thính đường Phaolô VI. Trên đường tiến lên bàn thờ, Đức Thánh Cha dừng lại bắt tay các tín hữu, chúc lành cho các em nhỏ và các tràng chuỗi Mân côi.
Chúa Thánh Thần là Đấng dạy chúng ta cầu nguyện
Tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh cha Lêô suy niệm về Hiến chế Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium. Ngài khẳng định: “Chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện.” Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, các Kitô hữu được kết hợp với Đức Kitô để dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và tạ ơn.
Đức Thánh Cha cho biết, gắn liền với Thánh lễ, Phụng vụ các Giờ kinh thánh hóa nhịp sống mỗi ngày: khởi đầu bằng Kinh Sáng, tiếp nối với các giờ kinh trong ngày và Kinh Chiều, rồi kết thúc bằng Kinh Tối, khi các tín hữu phó thác bản thân trong bình an của Thiên Chúa.
Ngài nói: “Mỗi giờ kinh là một hành động của niềm hy vọng.”
Phụng vụ các Giờ kinh là kinh nguyện chính thức hằng ngày của Giáo hội, gồm các Thánh vịnh, các bài đọc Kinh thánh, thánh thi và những lời nguyện được cử hành vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng truyền thống cầu nguyện này “không còn được truyền lại” ngay cả trong nhiều gia đình Kitô giáo, mặc dù cầu nguyện là “một chiều kích nền tảng của con người chúng ta.”
Theo Đức Thánh Cha, trong một xã hội “bị thống trị bởi não trạng đề cao hiệu quả và chủ nghĩa tiêu thụ,” cầu nguyện dễ bị xem là “vô ích và tầm thường.” Ngài nói thêm rằng trong một thế giới “mà khoa học và công nghệ dường như có thể đưa ra mọi câu trả lời,” cầu nguyện có nguy cơ bị coi như một hình thức trốn tránh thực tại.
Nguồn dưỡng nuôi cần thiết
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cầu chúc: “Anh chị em thân mến, ước gì chúng ta tìm được nguồn lương thực thiêng liêng cần thiết trên hành trình trần thế bằng việc hiệp thông với toàn thể Giáo hội trong kinh nguyện phụng vụ, khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu Kitô ngự đến.”
Ngài nói thêm: “Cầu nguyện, đặc biệt là toàn bộ đời sống phụng vụ, không phải là cách lẩn tránh thế giới và những nhu cầu của nó; trái lại, đó chính là một chiều kích thiết yếu của nhân tính chúng ta.”
Lời khích lệ của Đức Thánh Cha được đưa ra sau khi Tòa thánh phê chuẩn bản dịch tiếng Anh mới của Phụng vụ các Giờ kinh vào tháng 11/2025. Sau 13 năm thực hiện, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoàn thành bản dịch bám sát hơn với nguyên bản tiếng Latinh. Bản đầu tiên dự kiến sẽ được phát hành trước Mùa Chay năm 2027.
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích những người đang nghỉ hè dành nhiều thời gian hơn cho Chúa trong cầu nguyện để đào sâu đời sống nội tâm. Ngài nhấn mạnh rằng ngay cả thời gian nghỉ ngơi và giải trí cũng “thuộc về Chúa” và “có thể được thánh hóa nhờ sự hiện diện của Người.”
Tác giả: Josephine Peterson
Dịch từ: osvnews
Nguồn: hdgmvietnam.com
Dịch từ: osvnews
Nguồn: hdgmvietnam.com

.jpg)


.jpg)




