Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ khai giảng năm học của các Đại học Giáo hoàng ở Roma
Chiều ngày 8/10/2026, trong Thánh lễ khai giảng năm học mới của các Đại học Giáo hoàng, Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu xem việc học như một sứ mạng phục vụ đức tin và chân lý. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, gìn giữ đời sống nội tâm và liên kết tri thức với thực tế cuộc sống.
Vatican News
Cùng với người khác, vì người khác và trên hết, cùng với Chúa và vì Chúa
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha ước mong Thánh lễ giúp nuôi dưỡng sứ mạng chung của Giáo hội và mời gọi cộng đồng học thuật mở rộng trí tuệ và các mối tương quan giáo dục trước tác động sáng tạo của Chúa Thánh Thần, để năm học mới trở thành một khởi điểm trong đời sống Giáo hội. Ngài khẳng định: “Không ai giảng dạy, học tập hay nghiên cứu chỉ cho chính mình, nhưng cùng với người khác, vì người khác và trên hết, cùng với Chúa và vì Chúa”.
Trân trọng việc học như một sự phục vụ đức tin và chân lý
Suy tư từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thời đại nào cũng có “những giáo sư giả hiệu lợi dụng tình cảm tôn giáo của nhiều tín hữu cho mục đích riêng; họ thường xúi giục các tín hữu cực đoan hóa một vài khía cạnh trong giáo lý đã lãnh nhận, mà bỏ qua trọng tâm chính là Đức Kitô và Tin Mừng của Người”. Vì thế, ngài khuyến khích: “Anh chị em hãy trân trọng việc học như một sự phục vụ đức tin và chân lý”. Theo ngài, lý trí, khả năng đặt câu hỏi và tư duy phản biện dưới ánh sáng Lời Chúa và Truyền thống Giáo hội là những yếu tố thiết yếu của hành trình đức tin.
Hãy gìn giữ tâm hồn
Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trí tuệ con người không chỉ đơn thuần thu thập dữ liệu như các thuật toán, nhưng còn có khả năng ghi nhớ những kinh nghiệm sống và cảm nhận giá trị sâu xa của chúng. Ngài cảnh báo rằng thói quen máy móc, tham vọng và cạnh tranh có thể khiến đời sống nội tâm trở nên khô cằn. Do đó, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi: “Anh chị em thân mến, hãy gìn giữ tâm hồn! Dù là sinh viên, nhà nghiên cứu hay giảng viên, hãy gìn giữ tâm hồn”.
Không khép kín đối với những người thiếu cơ hội được đào tạo
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc học phải gắn bó với cuộc sống thực tế và những người nghèo khổ. Ngài nói: “Hãy mang cuộc sống vào việc học và mang việc học vào cuộc sống”, đồng thời nhắc nhở cộng đồng học thuật không khép kín trước những người thiếu cơ hội được đào tạo.
Xây dựng một nền văn hóa quan tâm
Trước những thách đố của công nghệ mới và sự phân mảnh tri thức, ngài nhắc lại lời kêu gọi trong Thông điệp “Magnifica humanitas” về việc xây dựng một nền văn hóa chú tâm, dành thời gian cho thinh lặng, nghiên cứu chuyên sâu, đọc sách và đối thoại có suy xét, nhằm bảo vệ tự do nội tâm.
Gặp gỡ, lắng nghe và xây dựng tình bạn
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên quốc tế tại Roma tận dụng sự đa dạng văn hóa và truyền thống Giáo hội để gặp gỡ, lắng nghe và xây dựng tình bạn. Ngài nhắn nhủ: “Trong các lớp học của anh chị em có cả thế giới hiện diện. Đừng chỉ ngồi cạnh nhau: hãy gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe nhau”.
Đức Thánh Cha phó thác năm học mới cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan, và mời gọi mọi người kiên trì cầu nguyện, tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Nguồn:vaticannews.va

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
