Đức Thánh Cha: các ẩn sĩ không tách khỏi thế giới, nhưng hiệp thông sâu xa với nhân loại

12/10/2025
18
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các ẩn sĩ nam nữ thuộc nhiều giáo phận của Ý


Đức Thánh Cha: các ẩn sĩ không tách khỏi thế giới, nhưng hiệp thông sâu xa với nhân loại

Sáng ngày 11/10/2025, gặp gỡ các ẩn sĩ nam nữ thuộc nhiều giáo phận khác nhau của Ý, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi họ sống trung thành với ơn gọi chiêm niệm của mình như “chứng tá sống động về vẻ đẹp của đời sống cầu nguyện trong Hội Thánh hôm nay”.

 

Hồng Thủy - Vatican News

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lưu ý rằng "Chúa Cha luôn tìm kiếm và kêu gọi những người nam và nữ dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, tìm kiếm và lắng nghe Người, thờ lạy và khẩn cầu Người, trong thinh lặng của tâm hồn”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại và giải thích lời Chúa Giêsu dạy khi cầu nguyện. Bước vào phòng là "bước vào nơi ẩn giấu này của trái tim, kiên nhẫn đào sâu nó" để "dìm mình vào nội tâm, đòi hỏi một hành trình tự hủy và từ bỏ chính mình". Sau đó, "đóng chặt cánh cửa trước những ý nghĩ xấu xa và giữ gìn một tâm hồn trong sạch, khiêm nhường và hiền lành, thông qua sự tỉnh thức và chiến đấu thiêng liêng". Và chỉ khi đó, "chúng ta mới có thể phó thác bản thân với lòng tin tưởng vào cuộc đối thoại thân mật với Chúa Cha, Đấng ngự và nhìn thấy trong nơi kín đáo, và trong nơi kín đáo, Người đổ đầy chúng ta bằng những ân sủng của Người".

Do đó, theo Đức Thánh Cha, "Đời sống ẩn tu, không phải là sự trốn chạy khỏi thế giới, nhưng là việc canh tân tâm hồn, để con người biết lắng nghe và trở thành nguồn mạch của hành động đầy sáng tạo và tình yêu”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong thế giới hôm nay, khi con người bị cuốn vào “sự ồn ào của truyền thông và công nghệ”, chứng tá của các ẩn sĩ là “một lời mời gọi trở về với nội tâm, để gặp lại chính mình, tha nhân, thụ tạo và Thiên Chúa”. Ngài trích lời ẩn sĩ Evagrio Pontico: “Sự tách biệt của anh chị khỏi thế giới không chia cách anh chị em với người khác, nhưng liên kết anh chị em trong sự liên đới sâu xa”.

Chính sự cô tịch cầu nguyện, theo Đức Thánh Cha, lại sinh ra “sự hiệp thông và lòng trắc ẩn sâu xa đối với toàn thể nhân loại”. Ngài mô tả một ẩn sĩ giáo phận là “một nhân vật sống trong mối tương quan mở với thân thể của Hội Thánh và dòng chảy của lịch sử”. Qua mối hiệp thông với Giám mục giáo phận và các linh mục, đời sống cầu nguyện của họ trở nên “hơi thở thiêng liêng” cho cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt tại các vùng nông thôn hoặc nơi các linh mục ngày càng hiếm hoi. Ngay cả giữa các thành phố lớn, “sự hiện diện âm thầm của các ẩn sĩ vẫn là ốc đảo của hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em”.

Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các ẩn sĩ “đón nhận những thách đố thiêng liêng mới với sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần”, và mời gọi họ “bước vào mầu nhiệm chuyển cầu của Đức Kitô cho toàn thể nhân loại”.

Nguồn:vaticannews.va