Đức Thánh Cha an ủi các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana, Thụy Sĩ

02/02/2026
19
Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn


Đức Thánh Cha an ủi các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana, Thụy Sĩ

Nhân dịp kỷ niệm một tháng vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Crans-Montana, Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi sứ điệp đầy an ủi và hy vọng tới các nạn nhân cùng gia đình tang quyến, khẳng định rằng trong Đức Kitô, “không có gì là chấm dứt” và một ngày mới tràn đầy niềm vui sẽ lại đến.

 

Vatican News

Trong thư được công bố vào dịp tưởng niệm, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và yêu thương của ngài cũng như của toàn thể Giáo hội đối với những người đang đau khổ vì thảm kịch xảy ra ngày 1/1/2026 tại Crans-Montana, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 120 người khác bị thương nặng. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội, với tình mẫu tử, mong muốn được cùng họ gánh vác nỗi đau này và cầu xin Chúa Giêsu nâng đỡ đức tin của họ trong thử thách.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài với thân nhân các nạn nhân tại Vatican hôm 15/1/2026, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng qua sự đồng hành của các linh mục và cộng đoàn Kitô hữu, những người đang than khóc sẽ tìm được sự nâng đỡ thiêng liêng và tình huynh đệ cần thiết để vượt qua đau buồn.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thấu cảm trước nỗi đau, sự bàng hoàng và cảm giác bị bỏ rơi của các gia đình. Ngài phó thác họ cho Đức Maria, Mẹ Sầu Bi, Đấng mời gọi các tín hữu cùng Mẹ chiêm ngắm Thập Giá – nơi Con của Mẹ đã chịu đau khổ và hiến dâng mạng sống – nhưng đồng thời cũng hướng mắt về Trời cao, nơi luôn chan chứa ánh sáng.

Khẳng định niềm tin cốt lõi của Kitô giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúa Giêsu thật sự đã sống lại”, và chính niềm xác tín ấy bảo đảm rằng một ngày kia, những người đã khuất sẽ được gặp lại người thân yêu của mình. Trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, ngài quả quyết rằng không gì – kể cả sự chết hay đau khổ – có thể tách con người khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các nạn nhân và gia đình hãy nắm chặt “mỏ neo của hy vọng”, để tìm được sức mạnh và lòng can đảm tiếp tục hành trình giữa bóng tối đau thương.

 

Nguồn:vaticannews.va