
Đức giáo hoàng Lêô XIV thêm vị thánh chính thống giáo Armenia vào niên lịch Rôma
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
22/05/2026
WGPVL (20/5/2026) - Thánh Nerses Nhân Hậu, một vị thánh của Giáo hội Chính thống Armenia, đã được đưa vào Sổ bộ Tử đạo Rôma, một động thái được gọi là “sự hiệp nhất giữa các thánh.”
Trong 30 năm qua, nhiều vị giáo hoàng đã quyết định đưa các vị thánh Chính Thống giáo vào Sổ bộ Tử đạo Rôma (Roman Martyrology). Sổ bộ Tử đạo là danh sách tất cả các vị thánh được Giáo hội Công giáo Rôma chính thức công nhận.
Ví dụ, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa một số vị thánh Chính thống giáo vào khi Sổ bộ Tử đạo Rôma được sửa đổi năm 2004, và Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thêm Thánh Grêgôriô thành Narek và Thánh Isaac thành Nineveh vào danh sách các thánh, cũng như 21 vị tử đạo thuộc Giáo hội Chính Thống Coptic của Libya - nhóm người bị ISIS sát hại năm 2015.
Mới đây nhất, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã quyết định đưa Thánh Nerses Nhân Hậu vào Sổ bộ Tử đạo Rôma. Việc này được thực hiện trùng với cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Lêô XIV với Đức Thượng phụ Aram I, Giáo chủ Tòa Cilicia của Giáo hội Armenia Tông truyền, vào ngày 18 tháng 5.
Dĩ nhiên, các vị thánh đầu tiên của các Giáo hội Chính thống cũng giống như các vị thánh của Giáo hội Công giáo, vì các vị thánh của những thế kỷ đầu tiên xuất hiện trước các cuộc ly giáo khác nhau giữa Đông và Tây.
Hòa giải giữa các Giáo hội
Bộ Cổ võ các Kitô hữu Hiệp nhất đã đưa ra một tuyên bố giúp giải thích lý do tại sao Thánh Nerses được xem là một vị thánh và tại sao tấm gương của ngài lại có ý nghĩa quan trọng trong thế kỷ XXI:
Thánh Nerses Shnorhali (1102-13 tháng 8 năm 1173), Giáo chủ Armenia từ năm 1166 đến năm 1173, được truyền thống Armenia công nhận và tôn kính là một trong những vị thánh vĩ đại nhất. Được nhớ đến như một mục tử, thần học gia, nhà thơ, người viết thánh ca và người tiên phong của phong trào đại kết hiện đại, ngài được những người đương thời gọi là “Shnorhali” (“Nhân hậu”) vì tính chất ôn hòa trong các tác phẩm của mình.
Hơn nữa, Bộ này đã nhấn mạnh tấm gương về tinh thần đại kết của ngài:
Trong suốt thời gian làm giám mục và giáo chủ, ngài đã nỗ lực vì sự hòa giải giữa các Giáo hội, đặc biệt là giữa Giáo hội Armenia và Giáo hội Chính thống Byzantine. Các bài thánh ca của ngài là một phần của phụng vụ Armenia - cả phụng vụ Tông truyền và Công giáo - và nhiều nhà thờ được dâng kính cho ngài.
Tên của ngài sẽ được ghi vào ngày 13 tháng 8 trong niên lịch, ngày ngài qua đời năm 1173.
Hy vọng rằng cử chỉ này sẽ tiếp tục xây dựng cầu nối giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống, ghi nhận những người nam và người nữ có nhân đức anh hùng, những người cùng chia sẻ mong muốn rằng một ngày nào đó tất cả các Kitô hữu sẽ được hiệp nhất dưới một Giáo hội duy nhất.
Tác giả: Philip Kosloski - Aleteia (20/05/2026)
Nguồn: hdgmvietnam.com









