ĐTC Lêô XIV: Trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế bác sĩ

02/10/2025
28
Đức Thánh Cha tiếp các đại diện Liên đoàn Y khoa Mỹ Latinh và Caribe


ĐTC Lêô XIV: Trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế bác sĩ

Sáng ngày 2/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các thành viên của Liên đoàn Y khoa Mỹ Latinh và Caribe (CONFEMEL), tổ chức quy tụ hơn hai triệu bác sĩ trong khu vực. Trong bài huấn từ, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, đồng thời cảnh báo không để trí tuệ nhân tạo thay thế sự hiện diện con người trong việc chăm sóc sức khỏe.

 

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ vụ của các bác sĩ, những người đang dấn thân để bảo đảm dịch vụ y tế chất lượng đến mọi miền đất nước. Nhân ngày kính các Thiên thần Bản mệnh, ngài so sánh sự chăm sóc của bác sĩ dành cho bệnh nhân với sự đồng hành âm thầm nhưng thiết thực của các thiên thần.

Đối thoại, tiếp xúc và gần gũi

Trích dẫn lời Thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chính Đức Kitô là “Thầy thuốc và là phương dược”, Đấng chữa lành qua Lời và qua chính bản thân của Người. Từ đó, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại, tiếp xúc và cử chỉ gần gũi trong quan hệ trị liệu, vượt trên các kỹ thuật y khoa.

Đưa ra hình ảnh Tin Mừng về người phong hủi được Chúa Giêsu chạm đến và chữa lành, Đức Thánh Cha khẳng định: “Không phải là một động tác máy móc, nhưng là một mối tương quan cá vị, nơi người bị loại trừ tìm thấy trong cái chạm tay của Chúa sự chữa lành và ơn cứu độ”.

Chân phước bác sĩ José Hernández: kết hợp chuyên môn cao và lòng bác ái

Ngài cũng nêu gương sáng của Chân phước José Gregorio Hernández, bác sĩ người Venezuela được mệnh danh là “bác sĩ của người nghèo”, sẽ được tuyên thánh trong tháng 10 này, như một chứng nhân sống động cho sự kết hợp giữa chuyên môn cao và tình yêu thương bác ái.

Bác sĩ: người đem lại bình an và hy vọng

Trong bối cảnh y khoa hiện đại, Đức Thánh Cha thừa nhận trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hữu ích, nhưng nhấn mạnh: “Thuật toán không bao giờ thay thế được một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi”. Ngài nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI: các bác sĩ là “nguồn dự trữ của tình yêu, đem lại sự bình an và hy vọng cho những ai đau khổ”.

Và sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện để Chúa Kitô, “niềm hy vọng của chúng ta”, và Đức Maria – Sức khỏe của bệnh nhân, đồng hành cùng các bác sĩ trong hành trình phục vụ sự sống và phẩm giá con người.

Nguồn:vaticannews.va