ĐTC Lêô XIV chủ sự giờ Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống với 70.000 tín hữu tham dự
Chủ sự giờ Canh thức tại Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 7/6/2025, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi khoảng 70.000 thành viên của các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn đang tham dự Ngày Năm Thánh dành cho họ sống tinh thần hiệp nhất, cùng nhau bước đi trong một thế giới tan vỡ và bất an.
Vatican News
Trước khi giờ canh thức chính thức bắt đầu, vào lúc khoảng 7:40, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh Quảng trường chào các tín hữu giữa tiếng reo vui phấn khích của các tín hữu, giữa nhiều lá cờ tung bay của các hội đoàn và giữa rất nhiều màu sắc của các nhóm tham dự Ngày Năm Thánh các phong trào. Những hình ảnh tại Quảng trường cho thấy một Giáo hội sống động, đa dạng nhưng hiệp nhất.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống (@Vatican Media)
Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Quảng trường Thánh Phêrô này, giống như một vòng tay rộng mở và chào đón, thể hiện một cách tuyệt vời sự hiệp thông của Giáo hội, được mỗi người trong anh chị em trải nghiệm trong những kinh nghiệm trong các hiệp hội và cộng đoàn khác nhau, nhiều nhóm trong số đó là kết quả của Công đồng Vatican II". Ngài nói rằng chỉ có một sứ vụ duy nhất. Các tín hữu "không hướng nội và hay cãi vã, nhưng hướng ngoại và tỏa sáng".
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh khái niệm về tính hiệp hành, bắt nguồn từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa và là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Ngài nói rằng nơi nào có Chúa Thánh Thần, “nơi đó có sự chuyển động, một hành trình cần thực hiện”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng hành trình này hợp nhất chúng ta với toàn thể nhân loại, với Chúa Thánh Thần dạy chúng ta bước đi trong sự hiệp nhất, trái ngược với bạo lực và chia rẽ đang đánh dấu thế giới của chúng ta. Ngài nói: “Trái đất sẽ nghỉ ngơi, công lý sẽ chiến thắng, người nghèo sẽ vui mừng và hòa bình sẽ trở lại”, một khi chúng ta không còn hành động như những kẻ cướp bóc nữa, mà là những người hành hương; không còn mỗi người chúng ta vì chính mình nữa, mà cùng nhau bước đi”. “Thiên Chúa đã tạo ra thế giới để tất cả chúng ta có thể sống như một”, và sự hiệp nhất này được Giáo hội mô tả là "hiệp hành".

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống (@Vatican Media)
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến công việc rao giảng Tin Mừng. Ngài nói rằng điều này không có nghĩa là cố gắng chiếm lấy thế giới, nhưng là "ân sủng vô hạn tỏa ra từ những cuộc sống được biến đổi bởi Vương quốc của Thiên Chúa". Do đó, rao giảng Tin Mừng có thể được hiểu là con đường của các Mối phúc, con đường mà Chúa Giêsu đã chọn. Để đi theo Con đường đó, Đức Thánh Cha nói rằng "chúng ta không cần những người bảo trợ quyền lực, những thỏa hiệp thế gian hay các chiến lược tình cảm. Truyền giáo luôn là công việc của Thiên Chúa".
Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của các phong trào giáo hội gắn bó với Giáo hội và các cộng đoàn giáo xứ địa phương của họ. Ngài nói: "Cùng với các Giám mục và hợp tác với tất cả các thành viên khác của Thân thể Chúa Kitô, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một cách hòa hợp như một"; và sau đó, "những thách thức mà nhân loại phải đối mặt sẽ bớt đáng sợ hơn, tương lai sẽ bớt đen tối hơn và sự phân định sẽ bớt phức tạp hơn... nếu chúng ta cùng nhau vâng theo Chúa Thánh Thần".

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống (@Vatican Media)
Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu giờ Canh thức, 70.000 thành viên các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới đã quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô từ sớm và tham gia chương trình lễ hội âm nhạc và trình bày chứng từ từ 6 giờ chiều. Đặc biệt cảm động là các đoạn video được phát sóng với các trích đoạn của các buổi tiếp kiến các Giáo hoàng dành cho các Phong trào. Tiếng nói của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và Phanxicô vang vọng, được chào đón bằng những tràng pháo tay dài.
Phần trình bày chứng từ được bắt đầu với chứng từ của ông Hussam, một bác sĩ Công giáo sinh ra và lớn lên ở Nazareth. Ông sống ở Haifa với vợ là Chiara, một người Ý, và các con của họ là Giovanni và Marta. Ông thuộc về phong trào "Hiệp thông và Giải phóng" và đã làm chứng cho niềm hy vọng của người Kitô hữu được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô. "Điều cơ bản", ông nói, "là sự hiện diện của Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, người luôn kêu gọi chúng tôi công bố sự mới mẻ đã bước vào cuộc sống của chúng tôi và không che giấu". Trong nghề nghiệp của mình, ông Hussam làm chứng rằng ngay cả thông qua y học, người ta cũng có thể mang lại hòa bình.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống (@Vatican Media)
Về phần Nicola, người lớn lên mà không có tình yêu thương của cha mẹ, đã gặp được cộng đoàn "Chân Trời Mới", đã chia sẻ: "Tôi đã hủy hoại cuộc sống của mình. Hôm nay, nhờ tình yêu của Chúa, tôi có vợ và hai đứa con. Mỗi vết thương đã trở thành một chén tình yêu”.
Còn Alina, từ "Cộng đoàn Thánh Egidio" ở Goma, Congo, đã nói về thảm kịch của đất nước cô, nơi nổi bật bởi chiến tranh và nghèo đói. “Trong bầu không khí hận thù,” cô nói, “chúng tôi sống Phúc Âm như một sự bảo vệ. Chúng tôi đã chọn liên minh với người già để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”. Cô nhớ đến vị tử đạo trẻ tuổi Floribert Bwana Chui, người sẽ được phong chân phước vào ngày 15/6.
Trong khi đó, gia đình ông bà Pedro và María, những nhà truyền giáo của phong trào "Con đường Tân dự tòng" ở Kiev, có 12 người con, đã làm chứng: “Con cái của chúng tôi cũng đã chọn ở lại và đang cộng tác. Truyền giáo là công việc mà Chúa tiếp tục nơi chúng tôi”.

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh thức vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống (@Vatican Media)
Nguồn: vaticannews.va