ĐHY Thượng phụ Giêrusalem: Chúng ta phải lan toả sự hoà giải

08/03/2025
13
Al via il Meeting di Rimini con il patriarca Pizzaballa


ĐHY Thượng phụ Giêrusalem: Chúng ta phải lan toả sự hoà giải



Trong sứ điệp Mùa Chay gửi đến các tín hữu trong tuần này, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, mời gọi các tín hữu ở Thánh Địa thực hiện các thực hành của Mùa Chay: chay tịnh, cầu nguyện và đặc biệt là lan toả sự hoà giải.


Vatican News

Trước tình hình mọi người phải tiếp tục chịu đựng các cuộc xung đột, trong khi các cử hành Năm Thánh đang diễn ra, Đức Hồng Y viết: “Mùa Chay năm nay, thực sự có thể trở thành một năm toàn xá, nghĩa là thời gian an ủi và hòa giải cho vùng đất của chúng ta”.

Ngài nhìn nhận cám dỗ của sự cam chịu là rất lớn do cuộc xung đột đang diễn ra, nhưng tất cả đều muốn hy vọng. Thánh Địa là “nơi mà niềm hy vọng vĩ đại của Giáo hội và thế giới được sinh ra và đặt nền móng: Những lời lẽ hận thù và oán giận, những bài diễn văn kiêu căng về xung đột và chỉ trích không thể ngăn cản Thiên Chúa nói lời hòa giải trong Chúa Kitô”.

Đức Hồng Y lưu ý, Mùa Chay là cơ hội để các tín hữu một lần nữa lắng nghe lời ân sủng và tha thứ. Lễ Phục Sinh sắp tới không chỉ là một ký ức về sự phục sinh của Chúa Kitô, nhưng là một ký ức sống động và hiện tại về ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng và sự tha thứ đến từ thập giá, có thể bị coi là điên rồ đối với những kẻ quyền thế và khôn ngoan của thế gian và thời đại này. Tuy nhiên, Đường Thập Giá mời gọi mọi người đổi mới cách suy nghĩ và thái độ của mình.

Ngài nói: “Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hy vọng về một tương lai hòa bình. Nếu chúng ta  nhìn nhận và xưng thú tội lỗi, những điều xấu xa mà chúng ta nuông chiều và khiến chúng ta lạc xa đường lối của Chúa, nếu chúng ta đón nhận ân sủng của bí tích, biến đổi chúng ta từ kẻ thù thành bạn hữu, từ tội nhân thành người công chính, nếu chúng ta tái khám phá chính mình như những người đã được tha thứ, được đón nhận và được yêu thương, thì khi ấy chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để chấp nhận, yêu thương và tha thứ cho cả kẻ thù của mình”.

Đức Thượng phụ giải thích thêm, đất đai không phải là thứ duy nhất bị tàn phá bởi bạo lực, nhưng tâm hồn, các mối quan hệ, đang lên tiếng để được tái xây dựng. Và ngài kết luận: “Chúng ta, các Kitô hữu, trong vinh quang Thập giá Chúa Kitô, được hòa giải với Thiên Chúa, được kêu gọi hòa giải với nhau và truyền bá lời nói, cử chỉ và phong cách hòa giải”. 
 

Nguồn: Vaticannews