WHĐ (06/8/2025) - Ngày 5/8, Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, được ký tại Castel Gandolfo ngày 9/7, gửi đến những người tham dự Lễ hội Giới trẻ Quốc tế lần thứ 36 tại Medjugorje, Bosnia và Herzegovina. Diễn ra từ ngày 4-8/8, Lễ hội năm nay có chủ đề: “Chúng ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” (Tv 122,1), quy tụ hàng ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Sau đây là toàn văn Việt ngữ Sứ điệp của Đức Thánh cha:
SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ LỄ HỘI GIỚI TRẺ QUỐC TẾ LẦN THỨ 36 TẠI MEDJUGORJE
[Medjugorje, 4-8 tháng 8 năm 2025]
Các bạn trẻ thân mến,
Cha rất vui được ngỏ lời với các con qua sứ điệp nhân dịp Lễ hội lần thứ 36 được tổ chức hằng năm tại Medjugorje. Các con đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Cha thân ái gửi đến tất cả các con lời chào của Chúa Phục Sinh: “Bình an cho các con!”
Trong những ngày này, các con đang suy niệm về chủ đề được chọn cho Lễ hội: “Chúng ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” (Tv 122,1). Câu Thánh Vịnh này nói với chúng ta về một hành trình, một khát vọng được tiến về với Thiên Chúa, tiến về nơi Ngài ngự, nơi chúng ta thật sự có thể cảm thấy như đang ở nhà, bởi vì chính Ngài đang chờ đón chúng ta với Tình yêu của Ngài. Làm sao có thể bước đi về nhà của Thiên Chúa mà không bị lạc lối? Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là đường” (Ga 14,6): chính Người đồng hành, hướng dẫn, và thêm sức cho chúng ta trên đường đi. Thánh Thần của Người mở mắt chúng ta và giúp chúng ta thấy những điều mà tự sức mình, chúng ta không thể hiểu được.
Trên hành trình cuộc sống, không ai bước đi một mình. Đường đời của chúng ta luôn đan xen với lộ trình của người khác: chúng ta được tạo dựng để gặp gỡ, để cùng nhau bước đi và để cùng nhau khám phá một đích đến chung. Vì thế, Cha rất muốn chia sẻ với các con một suy tư của Thánh Augustinô, người không nói về nhà của Chúa như một đích đến xa vời, nhưng loan báo niềm vui của một hành trình được trải nghiệm cùng nhau, như một dân hành hương: “Chúng ta hãy lên đường, hãy lên đường! Họ nói với nhau như vậy và, như thể thiêu đốt nhau, họ trở thành một ngọn lửa duy nhất. Và ngọn lửa đó, phát xuất từ người đang nói, truyền cho người kia ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng mình” (Thánh Augustinô, Chú giải Thánh vịnh, PL 37, tr. 1619). Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp! Không ai bước đi một mình: chúng ta thúc đẩy nhau, sưởi ấm cho nhau. Những ngọn lửa của các con tim hợp nhất lại và trở thành một ngọn lửa lớn soi sáng cả hành trình. Các con cũng vậy, hỡi các bạn trẻ, không phải là những người hành hương cô đơn. Con đường tiến về nhà Chúa là hành trình được thực hiện cùng nhau. Đó chính là vẻ đẹp của đức tin được sống trong Giáo hội.
Qua những cuộc gặp gỡ thường ngày, chúng ta có thể cùng nhau tiến bước trên con đường hành hương tiến về nhà Chúa. Về điều này, các bạn thân mến, các con biết rõ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng mang tính kỹ thuật số, nơi trí tuệ nhân tạo và công nghệ mở ra muôn vàn cơ hội. Nhưng hãy nhớ: không một thuật toán nào có thể thay thế một cái ôm, một ánh nhìn, một cuộc gặp gỡ thật sự - dù là với Thiên Chúa, với bạn bè, hoặc với gia đình của chúng ta.
Hãy nghĩ đến Mẹ Maria. Mẹ cũng đã lên đường trong một hành trình đầy vất vả để đến gặp người chị họ Êlisabét. Đó không phải là một chuyến đi dễ dàng, nhưng Mẹ đã lên đường, và chính cuộc gặp gỡ ấy đã mang lại niềm vui: Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ mình khi nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Noi gương Mẹ Maria, Cha khuyến khích các con hãy tìm kiếm những cuộc gặp gỡ đích thực. Hãy vui mừng cùng nhau, và đừng sợ khóc với những ai đang khóc, như thánh Phaolô đã nói: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15).
Các con đã đến Medjugorje từ nhiều quốc gia, và có lẽ các con cảm thấy ngôn ngữ hoặc văn hoá là những rào cản trong việc gặp gỡ nhau: hãy can đảm lên. Có một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn mọi rào cản, đó là ngôn ngữ của đức tin, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả các con đều là chi thể trong Thân Thể của Người, là Giáo hội: hãy gặp gỡ nhau, làm quen với nhau, và chia sẻ cùng nhau. Chỉ bằng cách cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau, khơi dậy cảm hứng cho nhau, chúng ta mới có thể đạt tới nhà của Chúa. Thật là một niềm vui lớn lao khi biết rằng chúng ta đang được chờ đợi nơi nhà của Chúa Cha, được đón tiếp bởi tình yêu của Ngài, và rằng chúng ta không phải bước đi một mình, nhưng cùng nhau!
Trên hành trình này, nếu có ai trong các con cảm thấy trong lòng một lời mời gọi đặc biệt - bước vào đời sống thánh hiến hay linh mục - Cha khuyến khích các con đừng sợ đáp lại. Lời mời gọi mà các con cảm nhận được vang lên trong lòng đến từ chính Thiên Chúa, Đấng đang ngỏ lời với con tim các con. Hãy lắng nghe Ngài với lòng tín thác: thật vậy, lời của Chúa không chỉ làm cho chúng ta được tự do và hạnh phúc thực sự, mà còn giúp chúng ta được nên trọn vẹn cách đích thực trong tư cách là con người và là Kitô hữu.
Các bạn trẻ thân mến, khi phó thác từng người trong các con cho Đức Maria, Mẹ của Đức Kitô và cũng là Mẹ của chúng ta, Cha đồng hành với các con bằng lời cầu nguyện. Xin Thánh Nữ Đồng Trinh khích lệ và dẫn dắt các con trên hành trình này, để các con trở thành những người loan báo bình an và hy vọng. Cha ưu ái ban phép lành Tông toà cho tất cả các con.
Tại Castel Gandolfo, ngày 9 tháng 7 năm 2025
Giáo hoàng Lêô XIV
Chuyển ngữ: Anna Ngọc Diệp, OP
Nguồn: vatican.va