Một trung tâm mục vụ Công giáo ở Myanmar bị đánh bom

09/03/2025
28
Một nhà thờ ở Myanmar bị phá hủy bởi bom mìn


Một trung tâm mục vụ Công giáo ở Myanmar bị đánh bom



Cha Wilbert Mireh, Dòng Tên, đang giúp cha sở giáo xứ Thánh Micae ở một vùng nông thôn của giáo phận Banmaw, miền bắc Myanmar, cho biết vào ngày 3/3/2025, trung tâm mục vụ trong khuôn viên nhà thờ đã bị quân đội Myanmar đánh bom và phá hủy. Cha chia sẻ: “Năm viên đạn và hai quả bom bắn vào khuôn viên nhà thờ của chúng tôi đã trúng vào cơ sở nhưng không ai bị thương”.
 

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Mireh cho biết cha phải đi đến một địa điểm xa xôi, về phía biên giới với Trung Quốc, để tìm nơi có điện, có kết nối internet và có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, bởi vì kể từ tháng 7/2024, “điện, điện thoại và các tiện ích đã bị cắt hoàn toàn ở khu vực của chúng tôi”.

Banmaw là một địa phương ở bang Kachin, nằm cách thủ phủ Myitkyina của bang 186 km về phía nam và có dân số khoảng 65.000 người, chủ yếu là người Kachin, nhưng cũng có người dân tộc Bamar, Shan và Han.

Đức tin của tín hữu vẫn vững mạnh bất chấp tình hình bất an

Theo cha Mireh chia sẻ: “Chúng tôi thường cử hành Thánh lễ dưới những tán cây vì ở trong nhà thờ quá nguy hiểm và tòa nhà đã bị trúng đạn và hư hại. Nhưng tôi phải nói rằng, bất chấp những đau khổ và điều kiện bấp bênh, đức tin và tinh thần vẫn mạnh mẽ, các tín hữu cầu nguyện mỗi ngày để thông qua Tổng lãnh thiên thần Micae, Chúa tiếp tục bảo vệ và gìn giữ chúng tôi”.

Cha Mireh là tu sĩ Dòng Tên người Myanmar đầu tiên, được thụ phong linh mục vào năm 2013 và hiện là một trong số khoảng 30 tu sĩ Dòng Tên người Myanmar. Sau khi phục vụ mục vụ tại Loikaw, ngài được gửi đến Banmaw; tại đây, ngoài việc chăm sóc đời sống thiêng liêng cho các tín hữu, ngài luôn tận tụy với công tác tông đồ xã hội và giáo dục. Cha cho biết, “Bây giờ trẻ em không được đến trường, đây là hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột dân sự”. Tuy nhiên, cha nói tiếp: “Bất chấp nỗi sợ hãi và bất an, với đức tin vững chắc, chúng tôi sẽ tiếp tục sống vì điều thiện, sự thật và công lý”.

Bang Kachin, miền bắc Myanmar, là nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính quy và nhóm dân tộc thiểu số Kachin, những người đã chiếm được các vị trí gần thành phố Banmaw. Tại bang Kachin, quân đội Myanmar đã phải rút lui khỏi phần lớn lãnh thổ và tiếp tục tấn công bằng pháo binh và không kích. Theo các nguồn tin địa phương, do cuộc chiến giành quyền kiểm soát Banmaw vẫn đang diễn ra, chỉ còn khoảng 20.000 cư dân ở lại thị trấn. Những người phải di dời đã trú ẩn trong các khu rừng và làng mạc xung quanh, với rất ít hoặc không có nguồn lực nào để tự nuôi sống mình. (Fides 5/3/2024)
 

Nguồn: Vaticannews