Lời chào của mẹ Thánh Carlo Acutis và Triển lãm Phép lạ Thánh Thể tại Sài Gòn

04/10/2025
19
Header

WTGPSG (03/10/2025) – Sau khi thánh tích Thánh Carlo Acutis được cung nghinh và đặt trọng thể tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, cha Will Conquer, MEP đã gặp gỡ bà Antonia Salzano, thân mẫu của Thánh nhân, trong chuyến hành hương của bà tại Lộ Đức (Pháp) vào ngày 3/10/2025.


Khi biết được sẽ có một cuộc triển lãm Phép lạ Thánh Thể tại Sài Gòn vào tuần sau, bà Antonia đã gửi lời chào thân tình đến cộng đoàn Dân Chúa tại Sài Gòn, những người đang kính viếng thánh tích con trai mình:

Xin chào tất cả anh chị em Việt Nam.

Tôi đang ở Lộ Đức và tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho đất nước của anh chị em. Anh chị em là những người Công giáo rất tốt lành. Như Carlo đã làm, hãy luôn đặt Thánh Thể ở trung tâm đời sống của mình, vì Thánh Thể chính là “con đường cao tốc” dẫn tới Thiên đàng.

Carlo thường nói: “Thánh lễ thánh thì con cũng thánh” – thật vậy, Thánh Thể chính là thuốc chữa lành cho linh hồn chúng ta. Nhờ sống đời sống Thánh Thể, anh chị em sẽ nên thánh rất nhanh.

Vì thế, hãy theo gương Carlo: mỗi ngày hãy lần chuỗi Mân Côi, đọc và suy gẫm Kinh Thánh, bởi đó là Lời hằng sống của Chúa Giêsu. Và hãy luôn sống độc đáo, như Carlo thường nói: “Hãy là bản gốc, đừng là bản sao.” Chúng ta sẽ chỉ trở thành “bản sao” nếu không đặt Thiên Chúa ở vị trí số một trong đời sống của mình.

Xin gửi anh chị em một cái ôm thật lớn từ Lộ Đức. Anh chị em chính là ánh sáng cho trần gian, là muối cho đời.

Triển lãm “Phép lạ Thánh Thể Trên Thế Giới” của Thánh Carlo Acutis sẽ được trưng bày tại Trung tâm Mục vụ TGPSG từ ngày 12/10 đến 22/10/2025. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kính Thánh Gioan Phaolô II – Bổn mạng của Trung tâm Mục vụ và Học viện Mục vụ TGPSG – vào ngày 22/10.

Triển lãm giới thiệu hàng trăm phép lạ Thánh Thể đã được Giáo hội chuẩn nhận, xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới trong suốt chiều dài lịch sử. Những câu chuyện kỳ diệu ấy được Thánh Carlo – một thiếu niên đặc biệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể – dày công tìm hiểu, tổng hợp và trình bày với tâm thế của một nhà truyền giáo “thời đại số”.

Từ năm 2002, Carlo đã khởi xướng và thực hiện dự án triển lãm này. Trong gần hai năm rưỡi, gia đình cậu đã đồng hành và hỗ trợ để hoàn tất bộ sưu tập đồ sộ. Đến nay, triển lãm đã được giới thiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Lời nhắn của bà Antonia và sự kiện triển lãm là lời mời gọi các tín hữu Việt Nam sống gắn bó hơn với Thánh Thể, noi gương vị thánh trẻ Carlo trong niềm tin sống động và sáng tạo.

Nguồn: tgpsaigon.net