
WGPĐN (17/01/2026) - Sáng ngày 16/01/2026, tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, Đức Tổng Giám mục Giuse đã hiện diện để viếng thăm và hỗ trợ các gia đình nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Chương trình do Văn phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức, với sự cộng tác của quý linh mục và chính quyền địa phương, diễn ra trong bầu khí gần gũi, đơn sơ nhưng đậm đà tình người.
Mở đầu chương trình, sau phần giới thiệu thành phần tham dự phiên chợ tình nghĩa của Cha Simon Nguyễn Can Trường – Giám đốc Caritas Đà Nẵng, Đức Tổng Giuse đã chủ sự khai mạc “Siêu thị 0 đồng” lần thứ 32 bằng những lời chia sẻ đầy tâm tình. Phiên chợ được tổ chức dành cho khoảng 300 người nghèo và người khuyết tật trên địa bàn phường Điện Bàn Đông. Tại đây, bà con được tự do chọn lựa những nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống hằng ngày. Hình ảnh vị mục tử hiện diện giữa cộng đoàn, ân cần thăm hỏi và chúc lành, đã nói lên hơn mọi lời rằng Giáo hội luôn ở bên những người bé mọn nhất.
Trong huấn từ khai mạc, Đức Tổng Giuse nhắc lại mối quan tâm ưu tiên của Giáo hội đối với người nghèo, đặc biệt là những gia đình đang chịu nhiều thiệt thòi sau thiên tai. Ngài nhấn mạnh rằng bác ái Kitô giáo không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất, mà còn là sự hiện diện, lắng nghe và đồng hành, để người nghèo cảm nhận được họ luôn được yêu thương và không bị bỏ rơi.
Đại diện chính quyền địa phương phát biểu trong chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Điện Bàn Đông, đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, quảng đại và tinh thần hy sinh của Giáo hội. Bà ghi nhận và cảm ơn Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ cùng các anh chị em tình nguyện viên đã hiện diện và sẻ chia với người dân địa phương qua những phần quà đầy ý nghĩa và thiết thực, góp phần nâng đỡ các gia đình nghèo vượt qua những khó khăn sau lũ lụt.
Sau phiên chợ, Đức Tổng Giuse cùng quý cha và đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm một số gia đình nghèo khó trong khu vực. Tại mỗi gia đình, ngài ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao quà hỗ trợ sinh kế, đồng thời trao bảng cam kết giúp sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những cử chỉ đơn sơ nhưng đầy tình mục tử ấy đã mang lại niềm an ủi và hy vọng cho các gia đình được viếng thăm.
Phiên “Siêu thị 0 đồng” diễn ra trong bầu khí trật tự và chu đáo, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức. Các mặt hàng được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của người thụ hưởng. Đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, nhiệt tình đã tận tâm hỗ trợ những người cao tuổi và người khuyết tật, giúp họ chọn lựa đúng nhu cầu của mình một cách thuận lợi và an tâm. Những khuôn mặt vui tươi, những nụ cười rạng rỡ của người thụ hưởng sau phiên chợ mua sắm đã trở thành niềm khích lệ lớn lao, làm ấm lòng những người đang âm thầm lo công tác tổ chức và phục vụ.

Chương trình cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những người khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số, khi trao 50 phần quà cho họ và thân nhân. Đây là những nghĩa cử âm thầm nhưng mang đậm tinh thần liên đới Kitô giáo.
Từ “Siêu thị 0 đồng” đến từng mái nhà nghèo, hình ảnh Đức Tổng Giuse hiện diện với tâm tình của một người cha đã trở thành lời chứng sống động cho sứ mạng của Giáo hội giữa đời sống xã hội hôm nay.
Trong bối cảnh năm mục vụ 2026, với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng cho trần gian”, chương trình viếng thăm và hỗ trợ người nghèo tại Điện Bàn Đông là lời mời gọi cụ thể để mỗi tín hữu sống và loan báo Tin mừng bằng chính đời sống bác ái, yêu thương và dấn thân phục vụ.


BTT Giáo phận Đà Nẵng
Hình ảnh: F. Xavier Minh Hoàng
Nguồn: giaophandanang.org

