KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG GIÁO HẠT HỮU LỄ TỔ CHỨC CẦU NGUYỆN TAIZÉ
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Hữu Lễ năm 2026, tối Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, các học viên đã cùng quy tụ tại Nhà thờ Giáo xứ Hữu Lễ để tham dự Đêm Cầu nguyện Taizé, một khoảng lặng thiêng liêng giữa những ngày học tập và huấn luyện, giúp mỗi người trở về với chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn.
Giờ cầu nguyện do cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân – Quản hạt Giáo hạt Hữu Lễ – chủ sự. Hiệp thông trong đêm cầu nguyện có cha Giuse Trần Văn Hùng – Phó xứ Giáo xứ Hữu Lễ, quý thầy phó tế, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn cùng toàn thể các học viên đang tham dự khóa đào tạo.
Khi những ánh đèn trong nhà thờ dần được tắt đi, ánh sáng dịu dàng từ những ngọn nến trên tay mỗi người tham dự đã thắp lên một không gian đầy huyền nhiệm và linh thánh. Trong bầu khí tĩnh lặng ấy, cộng đoàn cùng hòa chung lời cầu nguyện qua những bài thánh ca Taizé đơn sơ nhưng sâu lắng, những đoạn Lời Chúa đầy sức sống, các tâm tình suy niệm và những khoảng thinh lặng thiêng liêng.
Từng lời hát vang lên như những lời tâm sự chân thành dâng về Thiên Chúa. Từng phút giây thinh lặng trở thành cơ hội để mỗi người lắng nghe tiếng Chúa đang ngỏ lời trong tâm hồn mình. Không gian như lắng đọng hơn khi các học viên được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của bản thân, nhận ra những hồng ân Chúa đã ban và kín múc sức mạnh từ tình yêu vô biên của Ngài.
Đặc biệt, ánh sáng từ những ngọn nến không chỉ làm nên vẻ đẹp của đêm cầu nguyện, nhưng còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn, soi chiếu và dẫn lối cho mỗi người trên hành trình theo Chúa. Mỗi ngọn nến được thắp sáng cũng nhắc nhớ các học viên về sứ mạng của người Giáo lý viên – Huynh trưởng: trở thành ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ, đem niềm tin, hy vọng và tình yêu của Chúa đến cho những người mình gặp gỡ.
Trong bầu khí linh thiêng ấy, các học viên đã dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, những thao thức của tuổi trẻ, những khát vọng dấn thân phục vụ và những quyết tâm được khơi lên trong suốt khóa đào tạo. Mỗi lời nguyện thầm lặng như một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Chúa, đồng thời là lời cam kết sống trọn vẹn hơn ơn gọi của người môn đệ Chúa Kitô.
Đêm Cầu nguyện Taizé cũng là dịp để các học viên tạm gác lại những bài học, những hoạt động thường ngày và những lo toan của cuộc sống, để bước vào không gian của sự thinh lặng nội tâm. Chính trong sự thinh lặng ấy, mỗi người có thể cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Ngài hướng dẫn và kín múc nguồn sức mạnh mới cho hành trình đức tin cũng như sứ mạng phục vụ trong tương lai.
Sau những giây phút cầu nguyện sốt sắng, cha chủ sự đã ban phép lành kết thúc giờ cầu nguyện. Trong ánh nến vẫn còn lung linh tỏa sáng, mọi người lặng lẽ ra về với tâm hồn bình an, mang theo niềm vui thiêng liêng, những tâm tình sốt mến và quyết tâm đổi mới đời sống.
Ước mong rằng những giây phút lắng đọng bên Chúa trong Đêm Cầu nguyện Taizé sẽ tiếp tục sinh hoa trái nơi tâm hồn mỗi học viên, giúp các bạn ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, thêm lòng yêu mến Chúa và nhiệt thành hơn trong sứ mạng trở thành những Giáo lý viên – Huynh trưởng biết sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Hữu Lễ




.jpg)




