Giáo hạt Tam Tổng: Buổi cầu nguyện taizé - Thắp sáng ơn gọi người môn đệ thừa sai 2026

18/06/2026
125


Giáo hạt Tam Tổng: Buổi cầu nguyện taizé

Thắp sáng ơn gọi người môn đệ thừa sai 2026

Trong hành trình của Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Tam Tổng năm 2026, tối ngày 17/06/2026, các học viên Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Tam Tổng đã cùng quy tụ trong buổi tối Cầu nguyện Taizé với chủ đề: "Mỗi Kitô hữu là Môn đệ Thừa sai." Buổi cầu nguyện được quý Thầy và quý Sơ đang đồng hành trong khóa đào tạo hướng dẫn, giúp các tham dự viên có những giây phút lắng đọng để gặp gỡ Chúa và nhìn lại hành trình phục vụ của chính mình.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh nến được thắp lên trước Thánh Giá. Những khúc hát Taizé vang lên nhẹ nhàng, đưa mọi người bước vào bầu khí thinh lặng và cầu nguyện. Giữa nhịp sống hối hả, đây là khoảng lặng quý giá để mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng dừng lại, lắng nghe Lời Chúa và để Người chạm đến tâm hồn mình.

Qua Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 5,14-16), Lời Chúa gợi nhắc mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng về ơn gọi trở nên ánh sáng giữa đời, để bằng chính đời sống đức tin, lòng yêu thương và tinh thần phục vụ, mỗi người trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng trong môi trường mình hiện diện.

Qua những gợi ý suy niệm của quý Thầy và quý Sơ, mỗi người được mời gọi ý thức rằng: truyền giáo không phải là sứ mạng dành riêng cho một số người, nhưng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Đã là môn đệ của Đức Kitô thì cũng được sai đi để làm chứng cho Người, trước hết bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và trung thành trong những bổn phận hằng ngày.

Đan xen giữa những bài hát Taizé là những khoảng thinh lặng để mỗi người hồi tâm và cầu nguyện. Trong ánh nến dịu nhẹ, nhiều tham dự viên lặng lẽ ngắm nhìn Thánh Giá, dâng lên Chúa những thao thức, những dự định và cả những giới hạn của bản thân. Chính trong sự thinh lặng ấy, mỗi người cảm nhận rõ hơn lời Chúa đang mời gọi mình bước đi với một trái tim quảng đại và tín thác.

Những lời nguyện chung được cất lên với tất cả sự chân thành, cầu nguyện cho Hội Thánh, cho công cuộc loan báo Tin Mừng, cho các linh mục, tu sĩ và những người đang dấn thân trên cánh đồng truyền giáo. Đặc biệt, các Giáo lý viên – Huynh trưởng cũng cầu xin Chúa ban thêm lòng yêu mến, sự nhiệt thành và lòng trung tín, để biết chu toàn sứ mạng giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi bằng cả trái tim của người môn đệ.

Là Giáo lý viên – Huynh trưởng, truyền giáo nhiều khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ chính những việc rất bình thường: một giờ giáo lý được chuẩn bị chu đáo, một buổi sinh hoạt đầy niềm vui, một lời động viên dành cho các em, một cử chỉ cảm thông hay một đời sống gương mẫu. Khi được thực hiện với tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân, tất cả đều trở thành cách để giới thiệu Chúa đến với mọi người. Bởi lẽ, bài giáo lý thuyết phục nhất vẫn luôn là đời sống của người dạy giáo lý.

Đêm Cầu nguyện Taizé khép lại trong bầu khí bình an và sốt sắng. Ánh nến rồi sẽ tắt, những khúc hát rồi sẽ lắng xuống, nhưng điều còn ở lại là lời mời gọi lên đường. Cuộc gặp gỡ với Chúa sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được tiếp nối bằng đời sống mỗi ngày.

Ước mong rằng sau đêm cầu nguyện này, mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng sẽ trở về với giáo xứ của mình bằng một trái tim mới: biết cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến các em nhiều hơn và quảng đại hơn trong từng việc phục vụ. Xin cho mỗi người luôn nhớ rằng, truyền giáo không bắt đầu từ những nơi xa xôi, nhưng từ chính gia đình, giáo xứ, lớp giáo lý và những con người Chúa gửi đến mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa gìn giữ và không ngừng thắp sáng nơi tâm hồn mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng ngọn lửa của tình yêu và lòng nhiệt thành phục vụ, để mỗi người luôn biết sống xứng đáng với lời mời gọi của Đức Kitô: trở nên ánh sáng giữa trần gian. Ước gì ánh sáng ấy được lan tỏa qua từng lời nói chân thành, từng việc làm bác ái, từng giờ dạy giáo lý và từng hy sinh âm thầm, để nơi đâu có bước chân của người Giáo lý viên – Huynh trưởng, nơi đó có sự hiện diện của tình yêu Chúa. Nhờ đó, nhiều người, đặc biệt là các em thiếu nhi, sẽ nhận ra khuôn mặt hiền lành và yêu thương của Đức Kitô, và cùng nhau hăng say bước đi trên hành trình của những môn đệ thừa sai.

                                                              Ban Truyền thông

Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng 2026

                                                                Giáo hạt Tam Tổng