GIÁO HẠT PHONG Ý: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG HÈ 2026
“Một Môn Đệ Thừa Sai Bước Theo Chúa Trên Con Đường Thập Giá”
Trong bầu khí sốt sắng của Khóa Đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng Hè 2026 Giáo hạt Phong Ý, quý Cha, quý Ban Giảng huấn cùng toàn thể học viên đã tham dự giờ Đi Đàng Thánh Giá trọng thể với chủ đề: “Mỗi Giáo lý viên- Huynh trưởng là một Môn Đệ Thừa Sai.”
Từng chặng đường thương khó của Chúa Giêsu được tái hiện qua lời công bố, suy niệm và cầu nguyện. Trong sự thinh lặng, mỗi người được cùng bước theo Chúa trên con đường lên đồi Canvê, để nhìn lại hành trình đức tin và trách nhiệm phục vụ của chính mình.
Đối với những người đang được đào tạo để trở thành giáo lý viên và huynh trưởng, Thập Giá không còn là hình ảnh quen thuộc nơi nhà thờ hay lớp giáo lý, nhưng hiện diện trong những điều rất đời thường: sự kiên nhẫn với các em thiếu nhi, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, những hy sinh âm thầm vì tập thể hay những cố gắng không phải lúc nào cũng được người khác nhìn thấy.
Qua 14 chặng Đàng Thánh Giá, hình ảnh Đức Giêsu chịu kết án, vác Thập Giá, nhiều lần ngã xuống rồi lại đứng lên tiếp tục hành trình đã để lại nhiều suy tư nơi người tham dự. Trong đời sống phục vụ, ai cũng có những lúc gặp khó khăn, áp lực, những lúc nhiệt huyết bị thử thách hay cảm thấy mình chưa đủ khả năng để tiếp tục. Thế nhưng, nhìn lên Chúa trên đường Thập Giá, mỗi người được nhắc nhớ rằng sự trung thành luôn bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày.
Các chặng Chúa gặp Đức Maria, ông Simon thành Kyrene và bà Veronica cũng gợi lên vẻ đẹp của sự đồng hành. Không ai có thể đi trọn hành trình một mình. Trong đời sống đức tin cũng như trong công việc phục vụ, mỗi người đều cần đến sự nâng đỡ của cộng đoàn, của những người cùng chung lý tưởng và của những tấm lòng luôn sẵn sàng chia sẻ, cảm thông.
Bầu khí cầu nguyện trở nên lắng đọng hơn nơi các chặng cuối cùng, khi cộng đoàn cùng chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh và hiến mạng sống trên Thập Giá. Trước tình yêu tự hiến ấy, mỗi học viên được mời gọi nhìn lại đời sống của mình, nhận ra những điều còn dang dở, những giới hạn cần vượt qua và những quyết tâm cần được làm mới.
Khép lại giờ Đi Đàng Thánh Giá, đoàn học viên trở về với chương trình đào tạo, nhưng những tâm tình cầu nguyện vẫn còn đọng lại. Con đường Thập Giá vừa đi qua không chỉ nhắc nhớ cuộc khổ nạn của Đức Kitô, mà còn nhắc mỗi người về con đường phục vụ phía trước- con đường đòi hỏi lòng nhiệt thành, sự kiên trì và một tình yêu đủ lớn để tiếp tục trao ban.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ để mỗi Giáo lý viên- Huynh trưởng biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình, trở nên những chứng nhân của Tin Mừng bằng chính đời sống và việc phục vụ hằng ngày.
Ban truyền thông khoá đào tạo Giáo Lý viên - Huynh trưởng
Giáo Hạt Phong Ý
Xin xem thêm hình ảnh tại đây


.jpg)


.jpg)
.jpg)


