GIÁO HẠT KẺ BỀN
HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN – HUYNH TRƯỞNG HÈ 2026
“Mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng là một môn đệ thừa sai”
Trong bầu khí vui tươi và đầy nhiệt huyết của Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Hè 2026, vào lúc 19 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Sơn, Giáo hạt Kẻ Bền đã tổ chức Hội thi “Rung Chuông Vàng” với chủ đề: “Mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng là một môn đệ thừa sai.”
Đây không chỉ là một sân chơi bổ ích dành cho các học viên sau những ngày học tập và rèn luyện, nhưng còn là cơ hội để các bạn cùng nhau ôn luyện, củng cố kiến thức giáo lý, đồng thời thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức đức tin và tinh thần hiệp nhất của những người trẻ đang được đào tạo để phục vụ Giáo Hội.
Hiện diện và đồng hành với chương trình có cha Phêrô Đỗ Trọng Khải – Chính xứ Ngọc Sơn, cha Phaolô Nguyễn Ngọc Hải – Phó xứ Ngọc Sơn, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn, quý thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ cùng toàn thể 147 học viên đang tham gia khóa đào tạo.
Chương trình được khai mạc trong bầu khí sôi động với tiết mục vũ khúc do các học viên Tổ I trình diễn. Những điệu múa trẻ trung, vui tươi cùng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã góp phần làm cho bầu khí hội thi thêm hào hứng, tiếp thêm sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho các thí sinh trước khi bước vào phần thi chính thức.
Sau phần văn nghệ khai mạc, cha Phêrô Đỗ Trọng Khải đã long trọng tuyên bố khai mạc hội thi. Trong lời nhắn nhủ, ngài khuyến khích các thí sinh phát huy tinh thần tự tin, trung thực và bình tĩnh, vận dụng những kiến thức đã được học trong suốt khóa đào tạo để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhớ các học viên rằng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở thành tích, nhưng còn là dịp để mỗi người thêm yêu mến việc học hỏi giáo lý và đào sâu đời sống đức tin.
Ngay sau tiếng chuông khai cuộc, 40 thí sinh xuất sắc đại diện cho bốn tổ đã chính thức bước vào phần tranh tài. Các câu hỏi được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, xoay quanh kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh, Phụng vụ và đời sống Giáo Hội. Bầu khí hội thi trở nên sôi nổi và hấp dẫn qua từng vòng thi, khi các thí sinh lần lượt thể hiện sự hiểu biết, khả năng tư duy và bản lĩnh của mình trước những câu hỏi đầy thử thách.
Sau những giây phút hồi hộp và gay cấn, vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc, ngôi vị quán quân Hội thi Rung Chuông Vàng năm nay đã thuộc về em Maria Phạm Thị Đào, học viên Cấp III đến từ Giáo xứ Đồng Mực. Thành tích ấy là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực học tập, tinh thần cầu tiến và sự chuẩn bị nghiêm túc của em trong suốt thời gian tham gia khóa đào tạo.
Khép lại hội thi là những tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười rạng rỡ và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các học viên. Không chỉ là một cuộc thi kiến thức, Rung Chuông Vàng còn trở thành nhịp cầu gắn kết tình huynh đệ giữa các thành viên trong khóa học, giúp mọi người thêm gần gũi, yêu thương và nâng đỡ nhau trên hành trình phục vụ.
Ước mong rằng những kiến thức đã được củng cố qua hội thi sẽ trở thành hành trang quý báu giúp các học viên tiếp tục đào sâu đức tin, nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội, đồng thời thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành nơi tâm hồn mỗi người. Để rồi, với tinh thần của chủ đề khóa học, mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng sẽ ngày càng trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, sẵn sàng dấn thân phục vụ và trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn và toàn thể các học viên, để mỗi người luôn hăng say sống đức tin, nhiệt thành phục vụ và can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa trong đời sống hằng ngày.
Ban Truyền thông Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Kẻ Bền




.jpg)




